Cộng đoàn Lâm Xa tổ chức dâng hoa hiệp thông liên giáo xứ kính Đức Mẹ cuối Tháng Hoa
31/05/2026
139
Giữa núi rừng bạt ngàn của miền sơn cước phía Tây tỉnh Thanh Hóa, nơi những bản làng còn vang vọng tiếng suối reo và những cánh rừng xanh ngút ngàn như ôm lấy các cộng đoàn tín hữu, chiều ngày 28/05/2026, cộng đoàn Lâm Xa đã hân hoan đón tiếp các đoàn hoa đến từ các giáo xứ và giáo họ: Lang Chánh, Bản Thủy, Cự Môn, Đồng Tiến, Đồng Phúc và Mưỡn cùng quy tụ trong ngày dâng hoa hiệp thông liên giáo xứ kính Đức Mẹ, khép lại Tháng Hoa đầy hồng ân.
Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, những bước chân vượt qua núi đồi, những con đường quanh co của miền sơn cước đã đưa đoàn con cái Mẹ cùng gặp gỡ nhau nơi cộng đoàn Lâm Xa. Không phân biệt khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh sống, tất cả cùng chung một niềm tin, một tình yêu và một tấm lòng hướng về Đức Maria, người Mẹ hiền của Hội Thánh.
Ngay từ đầu giờ chiều, khuôn viên ngôi nhà nguyện nhỏ giữa núi rừng đã trở nên rộn ràng và sống động bởi sự hiện diện của các đội hoa và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Những bộ trang phục áo dài truyền thống, những tà áo nhiều sắc màu cùng những đóa hoa tươi thắm đã làm cho không gian miền sơn cước thêm phần tươi sáng và tràn ngập niềm vui trong ngày gặp gỡ.
Trong tiếng nhạc du dương và những lời ca dâng kính Mẹ, các đội hoa lần lượt tiến lên trước linh đài Đức Mẹ để dâng những đóa hoa lòng được kết tinh từ bao ngày tháng tập luyện, hy sinh và chuẩn bị. Mỗi cử điệu, mỗi bước chân và mỗi lời ca đều chất chứa niềm tin đơn sơ nhưng sâu sắc của những người con miền núi dành cho Mẹ Maria.
Giữa khung cảnh thiên nhiên thanh bình của núi rừng Lâm Xa, những điệu hoa hôm nay không chỉ là nét đẹp của truyền thống đạo đức bình dân, nhưng còn là lời kinh sống động được dâng lên từ trái tim của cộng đoàn. Đó là lời tạ ơn vì biết bao hồng ân Chúa đã thương ban; là lời cầu xin cho các gia đình được bình an, cho các cộng đoàn được hiệp nhất và cho đời sống đức tin nơi miền sơn cước ngày càng được triển nở.
Đặc biệt, chương trình dâng hoa hiệp thông năm nay còn mang ý nghĩa sâu sắc của tình liên đới và hiệp nhất giữa các cộng đoàn trong vùng truyền giáo. Những người con đến từ nhiều giáo xứ, giáo họ khác nhau đã cùng nhau quy tụ bên Mẹ, cùng cất cao lời kinh tiếng hát, cùng diễn tả tình yêu dành cho Đức Maria và lòng gắn bó với Hội Thánh.
Khép lại Tháng Hoa kính Mẹ, mỗi người tham dự ra về với niềm vui và sự bình an trong tâm hồn. Hình ảnh những đóa hoa được dâng lên giữa đại ngàn xanh thẳm như tiếp tục lan tỏa hương thơm của đức tin, của lòng mến và niềm hy vọng đến khắp các bản làng thân thương nơi miền Tây Thanh Hóa.
Nguyện xin Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót và là Ngôi Sao dẫn đường cho công cuộc loan báo Tin Mừng, tiếp tục đồng hành, che chở và nâng đỡ các cộng đoàn vùng cao. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn lành xuống trên mọi gia đình, mọi cộng đoàn và trên từng người con đang ngày ngày sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa núi rừng quê hương Thanh Hoá thân yêu.