Trong Thánh lễ Chúa Nhật 26/10/2025 tại Nhà thờ Chính tòa ở Kyiv, Đức Tổng Giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, đã thốt lên lời cầu nguyện đầy xúc động: “Lạy Chúa Giêsu, Ucraina hôm nay giống như một đoàn tang lễ. Biết bao người mẹ đang khóc! Kẻ thù bảo rằng chúng con đã bị kết án, nhưng cùng với Chúa, chúng con nói: không! Chúng con là dân của Chúa, là những người mang chiến thắng của sự Phục sinh.
Vatican News
Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã nói về sức mạnh của niềm hy vọng vào Thiên Chúa, vượt qua định mệnh và sự chết, đồng thời suy niệm về đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca (7,11–16) nói về việc Chúa Giêsu cho con trai người góa phụ thành Naim sống lại, gọi đây là “lời của niềm hy vọng lớn lao”. Ngài nói: “Thánh Luca là một nhà truyền giáo ca ngợi lòng thương xót của Thiên Chúa – tình yêu chủ động của Người dành cho nhân loại. Dante Alighieri nói rằng Thánh Luca là một nhà truyền giáo về lòng nhân từ của Thiên Chúa, của Chúa Kitô, đối với nhân loại”.
Đức Tổng Giám mục giải thích rằng phép lạ được Thánh Luca thuật lại không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là hình ảnh sâu xa của nhân loại bị kết án bởi tội lỗi và cái chết, được Chúa Kitô đến để cứu chuộc. Trích lời Thánh Cyrillô thành Alexandria, ngài nói: “Sự bất hạnh của người mẹ góa là biểu tượng của nhân loại bị kết án tử. Nhưng sự hiện diện của Chúa Giêsu – Đấng đến với người phụ nữ ấy, với thành phố ấy, với hoàn cảnh cụ thể ấy – đã thay đổi tất cả: Người giải thoát khỏi án phạt sự chết và phục hồi niềm vui, sự sống trọn vẹn”.
Ngài nhấn mạnh rằng Đức Kitô không chỉ cảm thông, mà còn đảo ngược hoàn toàn dòng chảy của bi kịch: Người dừng đoàn tang lại và nói với người mẹ: ‘Đừng khóc’. Chúa Kitô là nguồn mạch phục sinh và hy vọng cho người phụ nữ, cho thành Naim và cho toàn nhân loại”.
Nhắc đến vụ pháo kích đêm trước khiến nhiều người thiệt mạng tại Kyiv, trong đó có một cô gái 19 tuổi, Đức Tổng Giám mục nói: “Hôm nay, Chúa lại nói với nhân loại: ‘Đừng khóc!’. Người đến gần chúng ta, chạm đến chúng ta qua Lời Hằng Sống và qua Thánh Thể, để cuộc đời chúng ta trở thành con đường của niềm hy vọng Phục sinh”.
Ngài kết thúc bằng lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, giờ đây chúng con xin trả lời câu hỏi về Ngài là ai đối với chúng con một cách rất rõ ràng và dứt khoát: Ngài là Thiên Chúa của con, nơi Ngài niềm hy vọng của con được trọn vẹn. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy viếng thăm dân Ngài!”.
Nguồn: Vatican News









