Tiếp kiến Năm Thánh (14/6): Thân xác của Đức Giêsu cần được đón nhận và chiêm ngắm nơi mỗi người anh chị em, nơi mọi thụ tạo

14/06/2025
13



Tiếp kiến Năm Thánh (14/6): Thân xác của Đức Giêsu cần được đón nhận và chiêm ngắm nơi mỗi người anh chị em, nơi mọi thụ tạo

Sáng thứ Bảy 14/6, ĐTC Lêô đã có buổi tiếp kiến Năm Thánh với các tín hữu tại Đền thờ thánh Phêrô. Trong bài giáo lý, ngài đã chia sẻ những suy tư của thánh Irênê thành Lyon về sự kết nối như là dấu chỉ của hy vọng.

Vatican News

Như thường lệ, buổi tiếp kiến được bắt đầu với đọc Sách Thánh được trích từ thư thứ nhất của thánh Gioan Tông đồ (1 Ga 2,24-25):
Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha.  Và đây là điều mà chính Đức Ki-tô đã hứa ban cho chúng ta: sự sống đời đời.

Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý:

Anh chị em thân mến,

Sáng nay, chúng ta tiếp tục các buổi tiếp kiến đặc biệt trong Năm Thánh do Đức Thánh Cha Phanxicô khởi xướng từ tháng Giêng, mỗi lần đề cập đến một khía cạnh của nhân đức đối thần hy vọng và một nhân vật thiêng liêng đã sống nhân đức này. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp bước như những người lữ hành của niềm hy vọng!

Chúng ta quy tụ nơi đây nhờ niềm hy vọng được các Tông Đồ truyền lại từ buổi đầu. Các ngài đã thấy nơi Đức Giêsu sự kết nối giữa trời và đất: bằng mắt, tai và tay, các ngài đón nhận Ngôi Lời sự sống. Năm Thánh là cánh cửa mở ra mầu nhiệm này. Năm Thánh kết nối thế giới của Thiên Chúa với thế giới của chúng ta cách sâu xa hơn, mời gọi chúng ta sống nghiêm túc lời cầu nguyện hằng ngày: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Đó chính là niềm hy vọng của chúng ta. Hôm nay, chúng ta cùng suy tư về một khía cạnh: hy vọng là kết nối.

Một trong những vị thần học gia vĩ đại nhất của Kitô giáo, Thánh Irênê, Giám mục thành Lyon, sẽ giúp chúng ta nhận ra vẻ đẹp và tính thời sự của niềm hy vọng này. Thánh Irênê sinh ra tại Tiểu Á và được đào tạo giữa những người đã trực tiếp biết các Tông Đồ. Ngài đến châu Âu vì tại Lyon đã hình thành một cộng đoàn Kitô hữu đến từ quê hương của ngài. Thật ý nghĩa khi nhắc đến điều này tại đây, ở Rôma, trên đất châu Âu! Tin Mừng đã được đem đến lục địa này từ bên ngoài. Và ngày nay, các cộng đoàn di dân cũng là những dấu chỉ làm sống động đức tin tại các quốc gia đón nhận họ. Tin Mừng luôn đến từ bên ngoài. Thánh Irênê kết nối Đông phương và Tây phương. Đây chính là dấu chỉ của niềm hy vọng, nhắc nhở chúng ta rằng các dân tộc không ngừng làm phong phú lẫn nhau.

Nhưng Thánh Irênê còn để lại cho chúng ta một kho tàng quý giá hơn. Những chia rẽ giáo lý ngài gặp trong cộng đoàn Kitô hữu, những xung đột nội bộ và bách hại từ bên ngoài không làm ngài nản lòng. Trái lại, giữa một thế giới đầy rạn nứt, ngài học cách suy nghĩ sâu sắc hơn, luôn hướng về Đức Giêsu với một tâm hồn rộng mở. Ngài trở thành người ca ngợi con người của Đức Giêsu, hay đúng hơn là thân xác của Người. Thánh nhân nhận ra rằng, nơi Đức Giêsu, những điều tưởng chừng đối nghịch lại được hòa giải trong sự hiệp nhất. Đức Giêsu không phải là bức tường ngăn cách, mà là cánh cửa kết nối chúng ta. Chúng ta cần ở lại trong Người và phân biệt thực tại với ý thức hệ.

Anh chị em thân mến, ngày nay, những ý tưởng có thể trở nên điên rồ, và ngôn từ có thể giết chết. Nhưng thân xác là điều tạo nên tất cả chúng ta; là thứ gắn kết chúng ta với đất và với các thụ tạo khác. Thân xác của Đức Giêsu cần được đón nhận và chiêm ngắm nơi mỗi người anh chị em, nơi mọi thụ tạo. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng kêu của thân xác, cảm nhận tiếng gọi tên mình từ nỗi đau của người khác. Điều răn chúng ta nhận được từ ban đầu là yêu thương nhau. Điều này được khắc ghi trong thân xác chúng ta trước cả bất kỳ luật lệ nào.

Thánh Irênê, bậc thầy của sự hiệp nhất, dạy chúng ta đừng đối kháng, nhưng hãy kết nối. Khôn ngoan không nằm ở chỗ chia rẽ, mà ở chỗ gắn kết. Phân biệt thì hữu ích, nhưng chia rẽ thì không bao giờ. Đức Giêsu là sự sống đời đời giữa chúng ta: Người quy tụ những điều tưởng chừng đối nghịch và làm cho sự hiệp thông trở nên khả thi.

Chúng ta là những người lữ hành của niềm hy vọng, vì giữa con người, giữa các dân tộc và thụ tạo, cần có ai đó quyết định tiến về phía hiệp thông. Những người khác sẽ theo sau. Như Thánh Irênê tại Lyon vào thế kỷ thứ hai, giờ đây, trong mỗi thành phố của chúng ta, chúng ta hãy xây dựng lại những cây cầu nơi hiện đang có những bức tường. Hãy mở ra những cánh cửa, kết nối các thế giới, và niềm hy vọng sẽ hiện diện.

Nguồn: vaticannews.va