Thượng phụ Công giáo Armenia: Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha để lại hy vọng, hiệp nhất, bình an và công lý

04/12/2025
8
ĐTC Lêô XIV và Thượng phụ Raphaël Bédros XXI Minassian của Công giáo Armenia

Một ngày sau khi kết thúc chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng, Đức Thượng phụ Raphaël Bédros XXI Minassian Cilicia của Công giáo Armenia đã bày tỏ lòng biết ơn và xúc động trước sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với các cộng đồng Kitô giáo trong khu vực. Ngài nhấn mạnh rằng chuyến viếng thăm đã gieo vào lòng người dân bốn hạt mầm cốt lõi: hy vọng, hiệp nhất, hòa bình và công lý.

Vatican News

Libăng - một dân tộc tin tưởng và kiên cường

Trong một cuộc phỏng vấn của truyền thông Vatican, Đức Thượng phụ Minassian chia sẻ rằng Đức Thánh Cha đặc biệt xúc động trước sức sống và đức tin bền bỉ của người dân Libăng – “một dân tộc tin tưởng, âm thầm chịu đau khổ nhưng vẫn kiên cường.” Trong các cuộc gặp gỡ với giới trẻ cũng như Thánh lễ bế mạc tại bến cảng Beirut Waterfront, Đức Thánh Cha đã cảm nhận rõ tinh thần này.

Ngài đón nhận mọi sự

Nhắc lại cuộc gặp gỡ riêng tư với Đức Thánh Cha, Đức Thượng phụ xúc động nói: "Khi tôi trình bày với ngài về hoàn cảnh chúng tôi đang sống, qua ánh mắt của ngài, chúng ta có thể thấy ngài đang đón nhận mọi sự. Giống như một người đón nhận sự dữ trong lòng bạn, mang nó vào lòng, và biến nó thành một hình ảnh tích cực, thành một niềm hy vọng sâu sắc và vững chắc.”

Hòa bình không thể được xây dựng nếu không có sự chân thành tìm kiếm công bằng

Nhìn vào bối cảnh Trung Đông, Đức Thượng phụ nhấn mạnh rằng hòa bình không thể được xây dựng nếu không có sự chân thành tìm kiếm công bằng: “Có một lời kêu gọi, một tiếng kêu thiết lập hòa bình,” xuất phát từ cả công lý xã hội và công lý cá nhân. hòa bình không thể được xây dựng nếu thiếu công lý đích thực: cả công lý xã hội lẫn công lý cá nhân.

Lời mời đến Giêrusalem

Chuyến tông du cũng bao gồm lời mời của Thánh Cha gửi đến tất cả các Giáo hội Kitô nhân dịp Năm Thánh Cứu Độ năm 2033 tại Giêrusalem. Đức Thượng phụ Minassian cho rằng đây là “khởi đầu”, bởi sự hiệp nhất đã có trong Dân Chúa từ lâu trong đời sống cầu nguyện và trong niềm khát vọng chung hướng về Chúa Kitô. Ngài khẳng định: “Lời cầu nguyện là khí giới bất khả chiến bại.”

“Chúng tôi không bao giờ đơn độc”

Cuối cùng, Đức Thượng phụ nhắc tới hình ảnh hơn 100.000 tín hữu quy tụ để cầu nguyện trong chuyến thăm của Đức Thánh Cha, một khoảnh khắc khiến ngài “vô cùng xúc động” và là minh chứng rằng “chúng tôi không bao giờ đơn độc.” Ngài kết luận: “Trên nền tảng này, chúng tôi phải tiếp tục đồng hành cùng nhau.”
 

Nguồn: Vatican News