
Giám mục Cartagena của Tây Ban Nha kêu gọi không dùng bạo lực chống người nhập cư
Trước các cuộc đụng độ giữa các nhóm cực hữu và các nhóm thanh niên gốc Maghreb ở Bắc Phi, vào những ngày cuối tuần qua, Đức cha José Manuel Lorca Planes, Giám mục Cartagena kêu gọi người dân Torre Pacheco tiếp tục sống như những Kitô hữu, “tránh mọi hành vi cực đoan”, và làm chứng cho hòa bình, tình yêu và sự tha thứ.
Vatican News
Một cuộc truy lùng thực sự đã diễn ra, với nhiều việc mà báo chí Tây Ban Nha mô tả là hành động đàn áp đối với người nhập cư Bắc Phi. Torre Pacheco – một đô thị phía đông nam Tây Ban Nha với 40.000 dân thuộc cộng đồng tự trị Murcia – đã trải qua những ngày cuối tuần đầy bạo lực giữa các nhóm cực hữu, cư dân địa phương và người nhập cư Bắc Phi.
Sau vụ tấn công một người về hưu vào thứ Tư tuần trước, được cho là do các thanh niên gốc Maghreb gây ra, chiều tối thứ Sáu, khoảng 2.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ôn hòa lên án vụ việc, do thị trưởng Torre Pacheco, ông Pedro Ángel Roca thuộc Đảng Nhân dân, tổ chức. Ngay sau đó, các nhóm cực hữu, trong đó có thành viên của đảng Vox, đã hô vang khẩu hiệu chống người nhập cư. Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành các cuộc truy đuổi, hành hung và ném đá vào các thanh niên gốc Maghreb. Một số hành vi đã được ghi lại trong các video lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy cảnh sát gặp khó khăn trong việc kiểm soát những kẻ quá khích.
Sau đó, các tổ chức liên quan phe cực hữu đã kêu gọi đuổi người Maghreb với những câu nói gây sốc như: “Nếu không tìm được thủ phạm, hãy bắt gia đình họ” và đe dọa đốt phá các cửa hàng do người Maghreb điều hành, đồng thời hẹn nhau tiếp tục hành động trong những ngày tới. Bất chấp hàng rào an ninh được cảnh sát địa phương thiết lập, nỗi sợ hãi lại quay trở lại trong những giờ tiếp theo, khi các nhóm cực đoan thực hiện nhiều cuộc tấn công bạo lực vào những khu vực có đông người Maroc sinh sống và những người này đã chống trả lại.
Theo dữ liệu từ chính quyền địa phương, gần một phần ba dân số Torre Pacheco là người nước ngoài, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, một trong những trụ cột kinh tế của vùng.
Lời kêu gọi “chung sống hòa bình” nhưng cũng đòi hỏi các biện pháp an ninh nghiêm khắc hơn đã được chính thị trưởng Torre Pacheco đưa ra, trong khi bà Sabah Yacubi, Chủ tịch Hiệp hội người lao động Maghreb tại Tây Ban Nha, đã lên án các vụ bạo lực gần đây là những “vụ hành quyết công khai”.
Trong một tuyên bố, Đức cha José Manuel Lorca Planes của Cartagena nhấn mạnh, bạo lực không phải là “giải pháp”, nhưng chỉ làm tăng thêm sự “bất ổn” trong người dân, vốn được biết đến là “luôn làm việc, sống hòa thuận và hoà nhập”. Đức cha cũng nhắc lại dấn thân của giáo xứ địa phương, nơi cùng với toàn thể cộng đồng đang nỗ lực thực hiện lời kêu gọi “bình tĩnh và thanh thản”. Ngài kêu gọi tất cả mọi người ở Torre Pacheco tiếp tục sống như những Kitô hữu, “tránh mọi hành vi cực đoan”, và làm chứng cho hòa bình, tình yêu và sự tha thứ.
Nguồn:vaticannews.va