Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Cảng Rimini

23/08/2026
71
Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Cảng Rimini, tối thứ Bảy, ngày 22.08.2026.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Cảng Rimini

Chiều ngày 22/8, trong chặng cuối chuyến viếng thăm mục vụ tại San Marino và Rimini, Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp các bệnh nhân, người khuyết tật và người nghèo tại Nhà thờ Chính tòa Rimini, trước khi chủ sự Thánh lễ tại Cảng Rimini. Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh rằng trong Giáo hội, mọi quyền bính phải được sống như sự phục vụ, và mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành khí cụ cứu độ cho người khác bằng công lý, lòng quảng đại và bác ái.

Vatican News

Khoảng 17 giờ 30, Đức Thánh Cha đến Nhà thờ Chính tòa Rimini. Tại đây, Đức cha Nicolò Anselmi, Giám mục Rimini, chào đón ngài cùng với các bệnh nhân, người khuyết tật, những người đang trong hành trình thoát khỏi các chứng nghiện, các tù nhân chuẩn bị tái hòa nhập xã hội và những người gặp khó khăn về kinh tế, tinh thần hay tâm lý.

Nhà thờ chính toà Rimini

Nhà thờ chính toà Rimini   (@Vatican Media)

Ngỏ lời với họ, Đức Thánh Cha nói: “Đây là Nhà thờ Chính tòa Rimini, và ở đây anh chị em đang ở nhà!”. Ngài nhắc lại cách Chúa Giêsu đón tiếp những người bệnh tật, khuyết tật và nghèo khó, đặt họ ở trung tâm, chữa lành và phục hồi phẩm giá của họ. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người để Chúa Giêsu chữa lành, tha thứ và biến đổi, rồi tích cực tham gia đời sống Giáo hội.

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các bệnh nhân và những người gặp hoàn cảnh khó khăn tại Nhà thờ chính toà Rimini.

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các bệnh nhân và những người gặp hoàn cảnh khó khăn tại Nhà thờ chính toà Rimini.   (@Vatican Media)

Quyền bính là phục vụ

Lúc 18 giờ 30, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ tại khu vực Cảng Rimini. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại câu hỏi của Chúa Giêsu: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, và lời tuyên xưng của thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Theo ngài, lời tuyên xưng ấy chỉ ra con đường dẫn đến sự sống: “con đường của Thiên Chúa tự đặt mình phục vụ con người”, của vị Thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và của vị Mục tử hiến mạng sống vì đoàn chiên. Chính trong ánh sáng này cần hiểu việc Chúa Giêsu trao chìa khóa cho thánh Phêrô, “bởi vì trong Giáo hội, ở mọi cấp độ, quyền bính là phục vụ”.

Các tín hữu chào đón Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Cảng Rimini

Các tín hữu chào đón Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Cảng Rimini   (ANSA)

Đức Thánh Cha nhấn mạnh Đức Giáo hoàng, các Giám mục, linh mục và phó tế là những người đầu tiên được mời gọi sống tinh thần này, nhưng toàn thể Dân Chúa cũng tham dự tùy theo ơn gọi riêng. Ngài nhắc đến Tôi tớ Chúa Oreste Benzi, linh mục của Rimini và người sáng lập Cộng đoàn Gioan XXIII, như một chứng tá của việc nên đồng hình đồng dạng với “Đức Kitô nghèo, Đức Kitô tôi tớ” và chia sẻ cuộc sống với những người bé nhỏ nhất.

Theo Đức Thánh Cha, sứ mạng “cầm buộc” và “tháo cởi” không chỉ liên quan đến những người thi hành quyền bính, nhưng còn mô tả một phong cách sống của mỗi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội: biết “ôm lấy, quy tụ, đón tiếp, giải thoát, tha thứ” và giúp những người bị giam hãm bởi tội lỗi tìm lại tự do.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Cảng Rimini

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Cảng Rimini   (@Vatican Media)

Mọi sự được trao để phục vụ công ích

Từ bài đọc trích sách ngôn sứ Isaia, Đức Thánh Cha nhắc đến Sebna, người đã lạm dụng quyền lực và của cải vì tham vọng cá nhân, thay vì dùng chúng để phục vụ cộng đồng. Vì thế, ông bị thay thế bởi Eliakim, một người ngay chính và không bị chi phối bởi lợi ích riêng.

Đức Thánh Cha rút ra bài học: “Tất cả những gì chúng ta là và có đều là hồng ân của Thiên Chúa”, được trao để mỗi người trở thành khí cụ cứu độ cho người khác trong công lý, bắt đầu từ những người và môi trường sống hằng ngày rồi hướng đến toàn thế giới.

 

 
Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Cảng Rimini

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Cảng Rimini   (@Vatican Media)

Nghỉ ngơi là trở về với chính mình

Nhắc đến truyền thống hiếu khách của vùng Romagna, Đức Thánh Cha khuyến khích Rimini tiếp tục là vùng đất đón tiếp không chỉ để nghỉ ngơi và giải trí, nhưng còn cho đời sống tinh thần.

Trích lời Thánh Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm Rimini năm 1982, ngài nói: “Nghỉ ngơi không có nghĩa là tách mình khỏi chính mình. Trái lại, nghỉ ngơi có nghĩa là gặp lại chính mình và hòa giải với nội tâm”.

Thánh lễ tại Cảng Rimini do Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự.

Thánh lễ tại Cảng Rimini do Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự.   (ANSA)

Đức Thánh Cha cảnh báo rằng một số hình thức giải trí hôm nay có thể dẫn đến phân tán và để lại trống rỗng trong tâm hồn. Sự nghỉ ngơi đích thực không được tìm thấy trong hỗn loạn bên ngoài, nhưng “ở trong chính chúng ta, nơi sâu thẳm của tâm hồn”. Vì thế, cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi tạo những không gian đón tiếp, thinh lặng, cầu nguyện và phục vụ, đặc biệt cho những người bị tổn thương về thể xác và tinh thần.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Cảng Rimini.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Cảng Rimini.   (@Vatican Media)

Cuối Thánh lễ, Đức cha Anselmi cho biết Giáo phận Rimini sẽ tăng cường cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và hòa bình, đồng thời thực hiện hai công trình bác ái: cải tạo sân bóng cho các tù nhân tại Rimini và tham gia dự án của Hội đồng Giám mục Ý nhằm hỗ trợ một cơ sở y tế tại Gaza.

Sau Thánh lễ tại Cảng Rimini, Đức Thánh Cha lên đường trở về Vatican lúc khoảng 21 giờ cùng ngày.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Cảng Rimini.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Cảng Rimini.   (@Vatican Media)

 Nguồn:vaticannews.va