Đức Thánh Cha Lêô sẽ đến Assisi sau 40 năm cuộc gặp gỡ cầu nguyện lịch sử

07/10/2026
13
Header

ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ SẼ ĐẾN ASSISI SAU 40 NĂM CUỘC GẶP GỠ CẦU NGUYỆN LỊCH SỬ

Chuyển ngữ: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm

WHĐ (07/10/2026) - Từ ngày 25 đến 27 tháng 10, tại Assisi sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ cầu nguyện liên tôn cho hòa bình, lần thứ 40 trong chuỗi các cuộc gặp được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng.

Cách đây 40 năm, vào ngày 27 tháng 10 năm 1986, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tham dự ngày Thế giới Cầu nguyện cho Hòa bình lịch sử tại Assisi, miền trung nước Ý. Lần đầu tiên trong lịch sử, đại diện của các tôn giáo trên thế giới được Đức Giáo Hoàng mời gọi cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình.

Một trong những tổ chức được cuộc gặp gỡ ấy truyền cảm hứng là Cộng đoàn Sant’Egidio, một tổ chức giáo dân Công giáo. Kể từ đó, Cộng đoàn tiếp tục cổ võ điều được gọi là “Tinh thần Assisi” hằng năm trên khắp châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới.

Năm nay, Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ tham dự sự kiện. Đức cha Felice Accrocca, Giám mục địa phương, nói: “Chúng tôi thực sự vui mừng trước việc Đức Thánh Cha trở lại Assisi. Chúng tôi xác tín rằng sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, cùng với tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo khác, có thể củng cố hành trình chung nhằm chống lại mọi hình thức bạo lực.”

The meeting in Assisi in 1986

Cuộc gặp gỡ tại Assisi năm1986

Vai trò của tôn giáo trong việc kiến tạo hòa bình

Sự kiện năm 2026, sẽ diễn ra tại Assisi từ ngày 25 đến 27 tháng 10 và đánh dấu 40 năm kể từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, đã được giới thiệu hôm nay (06/10) tại trụ sở Bộ Truyền thông của Tòa thánh.

Ông Marco Impagliazzo, Chủ tịch Cộng đoàn Sant’Egidio, đã trình bày về sự kiện. Ông giải thích: “Tại Assisi, một viễn tượng mới mẻ và sáng tạo về đối thoại liên tôn đã được khai sinh. Trong 40 năm qua, tinh thần ấy đã trở thành một nhu cầu thiết yếu trong một thế giới toàn cầu hóa.”

Theo ông Impagliazzo, ngày nay thế giới đang “rất sợ hãi, đầy lo âu và bị chia rẽ, trở thành nạn nhân của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc – một thế giới cần được hoà giải để hợp nhất trở lại.”

Ông tiếp tục: “Nhưng nếu không có sự hợp nhất thiêng liêng của thế giới – và đây chính là sứ điệp của Assisi cũng như của tất cả các tôn giáo – thì sẽ rất khó để con người quy tụ và nhìn nhận nhau như những ‘anh chị em của hết mọi người’, như Đức Giáo hoàng Phanxicô thường nói.”

Marco Impagliazzo presents the event

Ông Marco Impagliazzo giới thiệu về sự kiện

Một nền hòa bình được giải trừ vũ khí và có sức giải trừ vũ khí

Chủ đề của Assisi 2026 – “Hòa bình được giải trừ vũ khí và có sức giải trừ vũ khí” (Disarmed and Disarming Peace) – được lấy từ chính những lời của Đức Thánh cha Lêô. Cuộc gặp gỡ sẽ tái khẳng định rằng hòa bình là điều có thể đạt được, như đã được chứng thực cách đây 40 năm với Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, cũng như tại cuộc gặp gỡ kỷ niệm 30 năm vào năm 2016 với Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Tổng cộng 384 đại diện của các tôn giáo, các nền văn hóa và các tổ chức thuộc 53 quốc gia sẽ tham dự sự kiện. Có 155 diễn giả tham gia 24 diễn đàn chuyên đề, thảo luận về nhiều vấn đề như hòa bình, cầu nguyện, kinh tế, các cuộc xung đột, trẻ em và người trẻ, truyền thông, di cư, giải trừ quân bị, nhân loại, sự hiệp nhất Kitô giáo, đối thoại giữa các dân tộc và nền văn hóa quanh Địa Trung Hải, người nghèo và các vị tử đạo thời nay.

Đức Thánh Cha sẽ có mặt tại Assisi vào ngày cuối cùng của sự kiện, ngày 27 tháng 10. Ngài sẽ cùng cộng đoàn Kitô hữu cầu nguyện cho hòa bình tại Vương cung thánh đường Hạ của Thánh Phanxicô, trong một buổi cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình, nơi chính Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Bartholomew sẽ cùng chia sẻ những suy niệm.

Sau đó, ông Impagliazzo kết luận, tại quảng trường bên ngoài Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô, Đức Thánh cha Lêô XIV “sẽ trao cho thế giới sứ điệp hòa bình của ngài, một sứ điệp ngày càng trở nên cần thiết.”

Tác giả: Francesca Sabatinelli (vaticannews.va)

Nguồn: hdgmvietnam.com