
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội Hiệp sĩ Malta nhân lễ Thánh quan thầy Gioan Tẩy Giả
Thứ Ba ngày 24/6/2025, lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, quan thầy của Hội Hiệp sĩ Malta, Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi sứ điệp đến các thành viên, mời gọi họ trong khi thi hành sứ vụ luôn quy chiếu vào khẩu hiệu “Bảo vệ đức tin và phục vụ người nghèo”.
Vatican News
Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn của Giáo hội đến các thành viên của Hội Hiệp sĩ Malta vì tất cả những điều tốt đẹp mà họ đã làm ở những nơi cần tình thương, đôi khi cả trong những tình huống rất khó khăn. Ngài cũng cám ơn họ vì sự canh tân trong dấn thân đang thực hiện trong những năm qua.
Nhắc đến khẩu hiệu của Hội “Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum - Bảo vệ đức tin và phục vụ người nghèo”, Đức Thánh Cha nói: “Hai khía cạnh của một đặc sủng duy nhất: đức tin được truyền bá và gìn giữ trong sự dấn thân đầy yêu thương đối với người nghèo, những người bị gạt ra bên lề, và tất cả những ai cần đến sự nâng đỡ từ người khác. Không giới hạn ở việc trợ giúp những nhu cầu của người nghèo, nhưng còn phải loan báo cho họ tình yêu Thiên Chúa qua lời nói và chứng tá. Nếu thiếu điều này, Hội sẽ đánh mất đặc tính tôn giáo và sẽ chỉ còn là một tổ chức có mục đích từ thiện”.
Để bảo bệ đức tin, Đức Thánh Cha nói Thánh Tông đồ Phaolô chỉ cách trang bị: mang binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ; lưng thắt đai là chân lý; mình mặc áo giáp là sự công chính; luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần; đội mũ chiến là ơn cứu độ; và cầm gươm của Thần Khí, là Lời Thiên Chúa (Ep 6, 11-18).
Ngài nhắc các thành viên, trong khi thi hành nhiều hoạt động tốt đẹp ở nhiều nơi trên thế giới, tất nhiên cần phải có nhiều phương tiện, cả về mặt kinh tế, nhưng phải cẩn thận xem xét phương tiện đó có đạt mục tiêu cho sứ vụ hay không. Vì đôi khi có những cám dỗ được đặt dưới vỏ bọc của bác ái nhưng thực chất không phải vậy. Do đó cần phải xem hoạt động trợ giúp có theo khẩu hiệu “Bảo vệ đức tin và phục vụ người nghèo” hay không.
Về tầm ảnh hưởng quốc tế của Hiệp hội, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên đừng để mình bị lây nhiễm bởi tinh thần thế tục. Phải liên tục phân định để xem có phải Thần Khí hay lợi ích đang hướng dẫn các hoạt động.
Cuối cùng đối với con đường canh tân mà Hội Hiệp sĩ Malta đang thực hiện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, canh tân không chỉ ở thể chế, quy luật, nhưng canh tân trước hết ở nội tâm, tinh thần. Vì chính từ những điều này mang lại ý nghĩa cho những thay đổi trong những quy luật.
Nguồn:vaticannews.va