
ĐTC Lêô XIV: Hãy tha thứ để nơi nào có Kitô hữu, nơi đó có lòng thương xót
Sáng thứ Sáu ngày 6/6/2025, tiếp các tham dự viên tổng tu nghị của 3 dòng –Dòng Ba Phanxicô Tại Viện, Hội Truyền giáo Phi Châu và Dòng Tôi tớ Đấng Bầu Cử – Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến ba chiều kích rạng ngời vẻ đẹp của Giáo hội: cam kết hoán cải, lòng nhiệt thành truyền giáo và sự ấm áp của lòng thương xót.
Hồng Thủy - Vatican News
Ngỏ lời với các tu sĩ, trước hết Đức Thánh Cha mời gọi họ cầu nguyện cho các dòng và mỗi tu sĩ, để "với Thiên Chúa là mục đích duy nhất và trên hết, họ có thể kết hợp sự chiêm niệm, điều giúp họ gắn bó với Thiên Chúa bằng cả tâm trí và trái tim, và lòng nhiệt thành tông đồ, điều giúp họ cố gắng cộng tác vào công trình cứu độ".
Hoán cải liên tục
Nói với các tu sĩ Dòng Ba Phanxicô Tại Viện, được Đức Giáo hoàng Nicola V phê chuẩn vào năm 1447, đang tham dự Tổng hội thứ 113 với chủ đề về đời sống chung, việc đào tạo, ơn gọi, Đức Thánh Cha nhắc rằng điều quan trọng là nhìn các điểm này dưới ánh sáng đặc sủng "sám hối" của dòng. Ngài nói: "Điều này thực sự nhắc nhở chúng ta rằng – theo chính lời của Thánh Phanxicô – chỉ thông qua hành trình hoán cải liên tục, chúng ta mới có thể trao cho anh chị em mình 'những lời thắm đượm hương thơm của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (Thư thứ nhất gửi tín hữu, 19).
Giản dị trong lời rao giảng, thanh thoát khỏi mọi ràng buộc
Tiếp đến, ngỏ lời với các tu sĩ của Hội Truyền giáo Châu Phi, được Đức Cha Melchior de Marion Brésillac thành lập năm 1856, một dấu hiệu cho thấy tinh thần truyền giáo nằm ở trung tâm đời sống của Giáo hội, Đức Thánh Cha nhận xét rằng lịch sử của dòng chứng minh điều này: lòng trung thành với sứ vụ giúp họ phát triển và những khó khăn truyền cho họ cảm hứng để tiến tới những chân trời tông đồ mới tại Châu Phi và các nơi khác trên thế giới.
Ngài nhắc lại lời khuyên của Đấng Sáng Lập Hội: "Hãy trung thành, trong lời loan báo của mình, với sự giản dị của lời rao giảng tông đồ và đồng thời, luôn sẵn sàng chấp nhận 'sự điên rồ của Thập Giá'" (x. 1 Cr 1,17-25). Ngài khuyến khích họ hãy "giản dị và bình tĩnh, ngay cả khi đối mặt với sự hiểu lầm và chế giễu của thế gian. Thanh thoát khỏi mọi sự ràng buộc để được 'tràn đầy' Chúa Kitô, và có khả năng đưa anh chị em của mình đến gặp Người vì được thúc đẩy bởi một khát vọng duy nhất: loan báo Tin Mừng của Người cho toàn thế giới" (x. Pl 1,12-14.21).
Nơi nào có Kitô hữu nơi đó có lòng thương xót
Cuối cùng, ngỏ lời với các tu sĩ Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử, được Cha Gerald Fitzgerald thành lập để chăm sóc các linh mục đang gặp khó khăn, Đức Thánh Cha đề cao sứ vụ khiêm nhường, kiên nhẫn, tế nhị và kín đáo của họ trong việc chăm sóc những người bị tổn thương sâu sắc. Ngài nhắc rằng tất cả chúng ta, mặc dù được kêu gọi trở thành thừa tác viên của Chúa Kitô, là bác sĩ của các linh hồn (x. Lc 5,31-32), nhưng chính chúng ta cũng là những người bệnh cần được chữa lành. Ngài đề xuất lời khuyên của Thánh Augustino như phương thuốc chữa trị sự dữ, đó là "hãy tha thứ!".
Nhắc lại Sắc chỉ công bố Năm Thánh Lòng Thương xót của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, Đức Thánh Cha mời gọi "Chúng ta hãy tha thứ, để ở khắp mọi nơi, ... bất cứ nơi nào có Kitô hữu, bất kỳ ai [...] [cũng có thể] tìm thấy một ốc đảo của lòng thương xót" (Phanxicô, Sắc chỉ Misericordiae Vultus, ngày 11 tháng 4 năm 2015, 12).
Nguồn: vaticannews.va