Giáo phận Thanh Hoá: Thường huấn Linh mục đoàn năm 2026

27/08/2026
192
 

GIÁO PHẬN THANH HOÁ: THƯỜNG HUẤN LINH MỤC ĐOÀN NĂM 2026

Trong tiến trình hiệp hành của Giáo Hội hôm nay, linh mục được mời gọi không chỉ là người dẫn dắt, nhưng còn là người biết lắng nghe; không chỉ là người giảng dạy, nhưng còn là người sẵn sàng học hỏi; không chỉ bước đi phía trước, nhưng còn biết bước đi cùng với đoàn chiên mà Chúa đã trao phó. Chính trong tinh thần ấy, từ ngày 25 đến 27 tháng 08 năm 2026, Linh mục đoàn Giáo phận Thanh Hóa đã quy tụ tại Tòa Giám mục để tham dự Kỳ Thường huấn Linh mục năm 2026 với chủ đề: “Linh mục Giáo phận hiệp hành cùng giáo dân, giáo xứ.”

Đồng hành và hướng dẫn Kỳ Thường huấn năm nay là Ban Giảng huấn đến từ Trung tâm Linh đạo I-nhã Đắc Lộ, thuộc Dòng Tên.
Ba ngày thường huấn là ba ngày của gặp gỡ, học hỏi, cầu nguyện và lắng nghe. Nhưng sâu xa hơn, đây còn là một hành trình để mỗi linh mục nhìn lại chính căn tính và sứ mạng mục tử của mình trong bối cảnh mới của Giáo Hội: Giáo Hội hiệp hành – một Giáo Hội biết lắng nghe, cùng phân định và cùng nhau thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng.

I. Ngày thứ nhất: Hiệp hành – trở về với căn tính của Giáo Hội

Kỳ Thường huấn bắt đầu trong bầu khí thân tình và huynh đệ. Trong bữa trưa khai mạc, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, đã chủ sự nghi thức thánh hóa và dâng Kỳ Thường huấn năm nay lên Thiên Chúa.
Sau đó, cha Tổng Đại diện giới thiệu Ban Giảng huấn và chương trình làm việc trong ba ngày. Bữa cơm khai mạc diễn ra trong bầu khí vui tươi, với những tiếng cười, những lời thăm hỏi và những câu chuyện được sẻ chia giữa quý cha.

 


Đối với đời sống linh mục, tình huynh đệ linh mục không chỉ là một tình cảm tự nhiên, nhưng còn là một chiều kích căn bản của sứ vụ. Trước khi cùng nhau loan báo Tin Mừng cho thế giới, các linh mục được mời gọi trước hết phải biết hiệp hành với nhau; biết gặp gỡ, lắng nghe và nâng đỡ nhau trong hành trình chung của một Linh mục đoàn.
 


Lúc 13 giờ 30, ngày 25 tháng 08 năm 2026, quý cha quy tụ tại Hội trường Tòa Giám mục để chính thức bước vào buổi làm việc đầu tiên. Trong tâm tình của một người cha và một mục tử, Đức Cha Giuse giới thiệu tinh thần của Kỳ Thường huấn, đồng thời cùng toàn thể Linh mục đoàn thánh hóa và chính thức khai mạc những ngày gặp gỡ đặc biệt này.
 


Tiếp nối chương trình, cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, S.J., Giám đốc Trung tâm Linh đạo I-nhã Đắc Lộ, đã mở đầu phần giảng huấn bằng việc giúp quý cha tìm hiểu về tinh thần hiệp hành trong Giáo Hội.
 


Với cách tiếp cận vừa mang chiều sâu lịch sử vừa mở ra những suy tư mục vụ cho hiện tại, cha Đaminh cùng quý cha khám phá dấu ấn của sự hiệp hành trong dòng chảy lịch sử Giáo Hội: từ những cuộc hành trình loan báo Tin Mừng của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, đến những cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi giữa thời bách hại tại Rôma; từ các Công đồng đầu tiên của Giáo Hội cho đến những biến cố đầy thử thách như cuộc ly giáo Đông – Tây và cuộc Cải cách Tin Lành.
Qua đó, quý cha được mời gọi nhận ra rằng hiệp hành không phải là một khẩu hiệu mới mẻ, càng không phải là một trào lưu nhất thời, nhưng là một cách sống đã được ghi khắc ngay từ thuở đầu trong đời sống của Giáo Hội. Giáo Hội được khai sinh từ sự quy tụ, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, cùng nhau cầu nguyện và cùng nhau thực thi sứ mạng.
Trong buổi chiều, quý cha tiếp tục lắng nghe các nội dung chia sẻ qua ba phiên làm việc, mỗi phiên kéo dài 45 phút, xen kẽ là những giờ giải lao trong bầu khí thân tình huynh đệ.

 


Ngày làm việc đầu tiên khép lại với Giờ Kinh Chiều lúc 16 giờ 15. Cùng nhau hiện diện trước Chúa, quý cha dâng lời tạ ơn vì niềm vui gặp gỡ và những hoa trái đầu tiên của Kỳ Thường huấn.

II. Ngày thứ hai: Hiệp hành bắt đầu từ sự lắng nghe và hoán cải

Ngày làm việc thứ hai bắt đầu với Giờ Kinh Sáng và Thánh lễ do Đức Cha Giuse chủ tế, đồng tế với ngài có cha Giảng huấn và cha Tổng Đại diện, và quý cha trong Linh mục đoàn.

 


Nếu ngày thứ nhất giúp quý cha nhìn lại hành trình hiệp hành trong dòng lịch sử Giáo Hội, thì ngày thứ hai mời gọi mỗi người bước vào một hành trình sâu xa hơn: hành trình nhìn lại chính mình.
Cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh gợi lên hai đề tài thiết thực để quý cha cùng cầu nguyện, suy tư và thực hành phương pháp thảo luận bàn tròn: “Tôi là ai? – Căn tính cá vị của người tham gia hiệp hành” và “Giáo sĩ trị trong đời sống Giáo Hội.”
Từ câu hỏi tưởng chừng đơn giản: “Tôi là ai?”, mỗi linh mục được mời gọi trở về với căn tính sâu xa của mình trước mặt Chúa. Người linh mục là ai? Là người được chọn gọi, được thánh hiến và được sai đi. Nhưng đồng thời, linh mục cũng là một thành viên trong Dân Chúa, một người anh em của mọi thành phần trong cộng đoàn.

 


Hiệp hành chỉ có thể thực sự bắt đầu khi mỗi người biết mình là ai và biết mình được mời gọi để làm gì. Không ai có thể cùng bước đi với người khác nếu chỉ luôn đứng trên người khác. Người mục tử có thể được trao một sứ mạng riêng, nhưng không vì thế mà đứng ngoài hoặc đứng trên Dân Chúa.
Đề tài thứ hai về “Giáo sĩ trị trong đời sống Giáo Hội” đã mở ra một không gian để quý cha cùng nhau suy tư cách chân thành về một trong những thách đố quan trọng của đời sống mục vụ hôm nay.

 


Hiệp hành không có nghĩa là phủ nhận vai trò của linh mục hay làm mờ nhạt căn tính của chức thánh. Trái lại, hiệp hành mời gọi người linh mục sống đúng và sống sâu hơn căn tính của mình: quyền bính trong Giáo Hội phải là quyền bính của sự phục vụ.
Chúa Giêsu không nói: “Ai lớn hơn hết thì có quyền hơn hết”, nhưng Người dạy: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ.”
Qua phương pháp thảo luận bàn tròn, quý cha đã cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe những chia sẻ chân thành từ thực tế mục vụ tại các giáo xứ. Từ những niềm vui, những thao thức và cả những khó khăn trong đời sống mục vụ, các nhóm cùng gợi mở những hướng đi và giải pháp để việc hiệp hành không dừng lại ở những khái niệm, nhưng thực sự trở thành một cách sống trong từng cộng đoàn.

 


Bởi hiệp hành không bắt đầu từ những chương trình lớn lao, nhưng có thể bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ chân thành, một thái độ biết lắng nghe, một lời xin lỗi khi cần thiết và một sự tôn trọng dành cho những khác biệt.
 


Sau những giờ học hỏi nghiêm túc và sôi nổi, quý cha có những giây phút thư giãn qua các hoạt động thể thao, góp phần thắt chặt tình huynh đệ và tạo nên một bầu khí vui tươi trong đời sống chung của Linh mục đoàn.

III. Ngày thứ ba: Hiệp hành - mở rộng không gian của Giáo Hội

Ngày thứ ba của Kỳ Thường huấn bắt đầu với Giờ Kinh Sáng và Thánh lễ tạ ơn mừng 22 năm hồng ân Giám mục của Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, 42 năm hồng ân Linh mục của cha cố Giuse Trần Xuân Mạnh và cha Anphong Phạm Văn Hộ, cùng 32 năm hồng ân Linh mục của quý cha khóa I.

 


Trong bầu khí tạ ơn, toàn thể Linh mục đoàn cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những người đã được Người tuyển chọn và gìn giữ trong hành trình phục vụ Hội Thánh. Mỗi chặng đường ơn gọi là một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều quy tụ trong một lời chung: “Tất cả là hồng ân.”
 


Tiếp nối những nội dung của ngày làm việc trước đó, trong buổi sáng, cha Đaminh tiếp tục đồng hành cùng quý cha với đề tài: “Vai trò của phụ nữ trong đời sống Giáo Hội.”
Đây là một đề tài mang tính thời sự và mục vụ sâu sắc. Trong đời sống của Giáo Hội, sự hiện diện và đóng góp của phụ nữ luôn mang một vai trò đặc biệt quan trọng. Từ trong gia đình, giáo xứ, các hội đoàn, các hoạt động bác ái, giáo dục đức tin và đời sống thánh hiến, người phụ nữ đã và đang âm thầm góp phần làm cho khuôn mặt của Giáo Hội trở nên gần gũi, phong phú và giàu sức sống.

 


Sau phần thuyết trình, quý cha bước vào giờ thảo luận bàn tròn trong bầu khí cởi mở và sôi nổi. Những ý kiến, suy tư và kinh nghiệm mục vụ được sẻ chia đã mở ra nhiều góc nhìn mới, giúp mỗi người nhận ra rằng một Giáo Hội hiệp hành phải là một Giáo Hội biết trân trọng tiếng nói, những đóng góp và sứ mạng của mọi thành phần Dân Chúa.
 


Buổi chiều, Thạc sĩ Lucia Nguyễn Hoàng Lan đã giúp quý cha tìm hiểu sâu hơn về đề tài: “Lãnh đạo mục vụ.”
Trong bối cảnh mục vụ hôm nay, người linh mục không chỉ được mời gọi quản trị các công việc của giáo xứ, nhưng trước hết là người dẫn dắt cộng đoàn trong tinh thần của Tin Mừng. Lãnh đạo mục vụ không đơn thuần là đưa ra những mệnh lệnh, nhưng là biết quy tụ, khơi dậy khả năng của mỗi người, xây dựng sự hiệp nhất và cùng cộng đoàn phân định thánh ý Thiên Chúa.

 


Một người mục tử biết lãnh đạo không phải là người làm thay tất cả mọi người, nhưng là người biết làm cho mọi thành phần trong cộng đoàn nhận ra trách nhiệm và ơn gọi của mình. Người linh mục không chiếm lấy vai trò của giáo dân, nhưng giúp giáo dân trưởng thành; không khép lại mọi cánh cửa, nhưng mở ra những không gian để mọi người cùng tham gia vào sứ mạng chung của Giáo Hội.

Hiệp hành: từ những ngày thường huấn đến hành trình mục vụ

Sau ba ngày làm việc, cầu nguyện, học hỏi và chia sẻ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Kỳ Thường huấn Linh mục Giáo phận Thanh Hóa năm 2026 đã khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.
Đại diện Linh mục đoàn, cha Tổng Đại diện đã gửi lời tri ân Đức Cha Giuse, Ban Giảng huấn, Tòa Giám mục, Tiểu Chủng viện cùng Cộng đoàn Nữ tu Phaolô đã âm thầm chuẩn bị và ân cần phục vụ để Kỳ Thường huấn được diễn ra tốt đẹp.

 


Khép lại những ngày thường huấn không có nghĩa là khép lại một chương trình. Trái lại, đó là lúc mở ra một hành trình mới. Một hành trình của sự lắng nghe nhiều hơn. Một hành trình của sự thấu hiểu sâu hơn. Một hành trình của việc cùng nhau bước đi trong tình yêu và trách nhiệm.
 


Từ những giờ thảo luận bàn tròn đến những bữa cơm huynh đệ; từ những giờ cầu nguyện chung đến những sân thể thao đầy tiếng cười; từ những suy tư về căn tính linh mục đến những thao thức về vai trò của giáo dân và phụ nữ trong Giáo Hội – tất cả đã làm nên một kinh nghiệm cụ thể về hiệp hành.
Bởi lẽ, hiệp hành không phải là mọi người đi cùng một cách, nhưng là mọi người cùng hướng về một Chúa, cùng chung một sứ mạng và biết đón nhận nhau trong những khác biệt.

 


Ước mong những gì được học hỏi, chia sẻ và khơi lên trong ba ngày Thường huấn sẽ tiếp tục được mang về từng giáo xứ, từng cộng đoàn và từng môi trường mục vụ.
Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần trên Đức Cha Giuse, Linh mục đoàn và toàn thể Dân Chúa Giáo phận Thanh Hóa, để mỗi linh mục ngày càng trở nên người cha, người anh em và người mục tử của đoàn chiên; biết bước đi cùng giáo dân, biết lắng nghe tiếng nói của cộng đoàn và cùng nhau xây dựng một Giáo Hội hiệp thông, tham gia và sứ vụ.
Để rồi, từ tinh thần hiệp hành ấy, mỗi linh mục và mỗi người tín hữu trong Giáo phận có thể cùng nhau trở nên những môn đệ thừa sai, hăng say mang Tin Mừng của Chúa đến với mọi người.

 


Bởi hành trình hiệp hành không kết thúc khi những ngày thường huấn khép lại. Hành trình ấy chỉ thực sự bắt đầu khi mỗi người trở về với cộng đoàn của mình và tiếp tục bước đi cùng nhau, trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để Giáo Hội ngày càng trở thành ngôi nhà của sự hiệp thông, của tình yêu và của niềm hy vọng.

Link ảnh: Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4

 

Ban Truyền thông Giáo phận