Sơ Alina Petrauskajte: Lên tiếng cho Giáo hội đau khổ ở Ucraina

17/02/2025
51
Sơ Alina Petrauskajte: Lên tiếng cho Giáo hội đau khổ ở Ucraina


Sơ Alina Petrauskajte: Lên tiếng cho Giáo hội đau khổ ở Ucraina

 
Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, Trung tâm truyền thông Công giáo tại Kiev không chỉ đưa tin về các hoạt động của Giáo hội tại đất nước này mà còn cung cấp sự hỗ trợ tinh thần cho những người đang sống thảm kịch chiến tranh. Sơ Alina Petrauskajte, tổng biên tập cổng thông tin do Trung tâm điều hành, nói về các sáng kiến giúp xoa dịu nỗi đau của những người mẹ và người vợ sau khi mất đi những người thân yêu ngoài mặt trận, cũng như sự trở lại của mọi người với Giáo hội.

Wojciech Rogacin

Sơ Alina Petrauskajte thuộc Hội dòng Tiểu muội Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ. Từ năm 2014, sơ đã cộng tác với Trung tâm truyền thông Công giáo và quản lý cổng thông tin và phương tiện truyền thông xã hội của Trung tâm được 5 năm. Đây là cổng thông tin của Giáo hội Công giáo nghi lễ Roma ở Ucraina.

Thông tin và hỗ trợ cho các tín hữu

Trong cuộc chiến tranh quy mô lớn khiến Ucraina phải gánh chịu hậu quả trong gần ba năm, cổng thông tin này đã trở thành công cụ đặc biệt quan trọng để tiếp cận các tín đồ.

Sơ Alina chia sẻ: “Chúng tôi muốn truyền tải tiếng nói của các giám mục trong Giáo hội của chúng tôi, nhưng cũng muốn truyền bá Phúc Âm và tiếp cận những người đang gặp khó khăn. Chúng tôi làm việc giúp đỡ những người bị thương trong thời chiến, các cựu chiến binh, các gia đình quân nhân, phụ nữ, các góa phụ ở tất cả các giáo phận”.  

Cùng với Sơ Alina, dịch vụ thông tin trên cổng thông tin được cung cấp bởi hai cộng tác viên. Một trong số họ là biên tập viên Maksym Żełeznyckyj đến từ Berdyczów, nơi có Đền Đức Mẹ nổi tiếng. Cộng tác viên thứ hai là Tetiana Reszetar, người cung cấp thông tin chủ yếu từ miềnTranscarpathia.

Cổng thông tin này hoạt động bảy ngày một tuần, thông tin mới được đăng tải hàng ngày từ sáng đến tối, trên cả mạng xã hội. Mỗi ngày, người đăng ký mạng xã hội đều nhận được tất cả các bài viết trong ngày.

Xoa dịu nỗi đau sau khi mất đi người thân yêu

Trang web của Trung tâm truyền thông Công giáo tại Kiev cung cấp hỗ trợ cho những người bị thương. Sơ Alina chia sẻ: “Chúng tôi đưa tin về các cuộc gặp gỡ dành cho những bà mẹ hoặc góa phụ của những người lính tử trận ngoài mặt trận. Chúng tôi phỏng vấn những người tham dự cuộc gặp gỡ để chia sẻ chứng tá của họ; những cuộc tụ họp như vậy giúp vượt qua nỗi đau sau mất mát lớn, vì có một cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau. Đây là một trong những hình thức giúp đỡ những người chịu đau khổ”.

Các biên tập viên cũng nhận được chứng từ của những người lính hoặc giáo sĩ ở tiền tuyến, những người đã cảm nghiệm hoạt động của Chúa Quan Phòng. Có nhiều báo cáo về việc trong những tình huống cực kỳ nguy hiểm, có người đã sống sót một cách kỳ diệu trên mặt trận. Sơ Alina cho biết: “Chúng tôi đưa ra những chứng từ như vậy để củng cố đức tin của mình và cho thấy rằng Chúa luôn hành động”.

“Trong chiến tranh, tôi tin tưởng Chúa nhiều hơn”

Nữ tu này, giống như tất cả người dân Ucraina, sống trong nguy hiểm liên tục. Những quả bom của Nga gây ra cái chết và sự tàn phá ở nhiều vùng trên đất nước này mỗi ngày.

Sơ Alina thừa nhận rằng chiến tranh cũng đã thay đổi nhận thức của sơ về cuộc sống của chính mình. Sơ nói: “Tôi nhớ có một khoảnh khắc vào đầu chiến tranh khi tôi không có cơ hội đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ. Khi tôi đang tham dự Thánh lễ trực tuyến và vào lúc linh mục truyền phép, tôi nghe thấy tiếng nổ không xa chúng tôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng đây có thể là Thánh lễ cuối cùng của tôi. Một quả tên lửa cũng có thể đâm vào ngôi nhà này. Sau đó tôi cảm thấy mọi thứ thực sự nằm trong tay Chúa. Đến nỗi sau sự kiện đó tôi không còn sợ chết nữa. Tuy nhiên, rõ ràng là Chúa muốn tôi tiếp tục ở lại thế gian này để phục vụ Người. Và sự kiện đó khiến tôi tin cậy Chúa hơn”.

Mở cánh cửa Giáo hội

Hoạt động của Trung tâm truyền thông Công giáo thường trở thành cánh cổng dẫn đến Giáo hội Công giáo cho nhiều người khác. Sơ Alina chia sẻ: “Chúng tôi nhận được tin tức, tin nhắn văn bản từ những người muốn nhận các bí tích, ví dụ như từ những người đã không đến nhà thờ kể từ khi rửa tội, và bây giờ muốn quay lại, để sống hòa giải với Chúa. Những người khác hỏi họ có thể ở đâu và bằng cách nào chuẩn bị cho lễ rửa tội. Sơ cho biết: “Chúng tôi liên lạc với những người này thông qua các giáo xứ, các linh mục”.

Loan báo Tin Mừng là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong sứ mạng của cổng thông tin. Năm 2024, sơ đã cung cấp thông tin sâu rộng về các sự kiện trong Giáo hội Ucraina liên quan đến năm kính Tổng lãnh thiên thần Micae, vị thánh bảo trợ của Giáo hội, cũng như của Kiev và Ucraina.

Trang web của Trung tâm truyền thông Công giáo tại Kiev cũng xuất bản lịch phụng vụ với các văn bản, thông tin về vị thánh của ngày đó. Sơ Alina chia sẻ: “Chúng tôi cũng cố gắng viết về việc chăm sóc mục vụ cho người Ucraina sống ở Ba Lan. Điều này cực kỳ quan trọng, bởi vì theo dữ liệu của Cao ủy tị nạn Liên Hợp quốc, hiện có khoảng một triệu người Ucraina đang tị nạn chiến tranh ở Ba Lan”.

Sơ Alina nói thêm rằng không phải lúc nào sơ cũng thấy được thành quả từ các hoạt động của mình. Sơ Alina kết luận: “Tôi viết bài, trả lời phỏng vấn và đôi khi tôi tự hỏi liệu điều đó có thực sự cần thiết hay không. Nhưng đôi khi mọi người nói với tôi rằng cổng thông tin này quan trọng với họ như thế nào. Tôi làm điều này vì Chúa và vì Vương quốc của Người”.
 

Nguồn: vaticannews.va