
Ngay từ sớm, từng nhóm anh chị em Phát Diệm xa quê đã quy tụ về đây trong niềm hân hoan ngày gặp mặt. Sau phần đón tiếp và khai mạc, cha Giuse Lê Văn Hưởng, Trưởng Ban Mục vụ Di dân Phát Diệm tại miền Nam – nhấn mạnh: “Hôm nay là hồng ân đặc biệt. Chính Chúa quy tụ chúng ta nơi đây để gặp gỡ, hiệp thông và nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin.”
Ngày gặp mặt tiếp diễn vào trọng tâm với bài thuyết trình của cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hào, một người con Phát Diệm, Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, Tổng Giáo phận Huế – với chủ đề “Sống niềm vui Tin Mừng”. Cha Gioan Baotixita cho thấy chính Chúa Giêsu cũng là người di dân, đồng cảm với anh chị em di dân. Loan báo Tin Mừng là loan báo chính Đức Giêsu Kitô, đúng như lời mở đầu của tông huấn Niềm Vui Tin Mừng. Niềm vui đó không chỉ bằng nụ cười mau qua, nhưng bằng chính đời sống của người môn đệ được Chúa biến đổi. Dù vất vả nơi đất khách, người di dân vẫn có thể trở thành chứng nhân Tin Mừng bằng chính cuộc sống đầy hy vọng và yêu thương.
Trong phần huấn dụ, Đức Cha Phêrô, giám mục Giáo phận Phát Diệm, ân cần nhắn nhủ anh chị em di dân rằng: “Tất cả chúng ta đều là những lữ hành của niềm hy vọng. Hy vọng không làm thất vọng.” Ngài khích lệ cộng đoàn di dân hãy giữ căn tính Kitô hữu, sống hiệp thông huynh đệ và lan tỏa Tin Mừng nơi môi trường mới.
Cao điểm ngày gặp mặt là Thánh lễ tạ ơn. Đúng 11 giờ, cộng đoàn long trọng bước vào Thánh lễ Chúa nhật XXV Thường niên, do Đức cha Phêrô chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Giuse Lê Văn Hưởng – Trưởng Ban Di dân Phát Diệm tại Miền Nam, Giám đốc Nhà An Dưỡng Phát Diệm; Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hào – Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, Tổng Giáo phận Huế; cùng quý cha đồng tế.
Trong bài giảng, Đức cha Phêrô khai triển dụ ngôn người quản lý bất lương (Lc 16,1-13), nhấn mạnh: “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được.” Tiền bạc và của cải chỉ là phương tiện, con người phải biết sử dụng khôn ngoan theo ý Chúa, để không nô lệ cho nó nhưng biến thành nén bạc sinh lời cho Nước Trời.
Để minh họa, Đức cha kể lại chính kinh nghiệm bản thân: trên đường trở về Sài Gòn, xe ngài bất ngờ hỏng giữa trưa nắng gắt. Trong lúc khó khăn ấy, hai người di dân xa lạ đã dừng lại, tận tình giúp đỡ mà không hề đòi hỏi bất cứ điều gì. Từ trải nghiệm này, Đức cha cảm nhận sâu sắc và khẳng định: “Thương hiệu Sài Gòn vẫn còn đó: Thành phố Nghĩa Tình. Người Sài Gòn luôn dễ thương, hào sảng và sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhất là trong lúc cần kíp.”
Ngài tha thiết mời gọi cộng đoàn hãy biết dùng tiền bạc, của cải và khả năng như ân huệ Chúa trao, để không chỉ làm đẹp cho cuộc sống hiện tại, mà còn góp phần chữa lành vết thương xã hội và chuẩn bị cho hạnh phúc vĩnh cửu mai sau.
Thánh Lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh thể.

Sau khi Đức cha ban phép lành cuối lễ, anh Giuse Trần Văn Khởi – Trưởng Ban Liên lạc Di dân Phát Diệm tại miền Nam – đã xúc động dâng lời cảm tạ: “Chúng con tạ ơn Thiên Chúa đã đồng hành với đoàn con di dân trong hành trình xa quê. Xin tri ân Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã thương yêu, nâng đỡ, góp sức để buổi họp mặt diễn ra trong trang trọng và tình thân.” Một bó hoa tươi thắm được kính dâng lên Đức cha, như biểu tượng của lòng biết ơn và hiệp thông của đoàn con xa quê.
Khép lại ngày hội ngộ, cộng đoàn cùng nhau bước vào bữa tiệc Agape, bữa cơm huynh đệ đơn sơ nhưng tràn đầy niềm vui, gắn kết tình gia đình của những người con Phát Diệm xa quê.

Ngày họp mặt lần thứ XV khép lại trong niềm vui, hy vọng và sự gắn kết thiêng liêng. Người di dân Phát Diệm ra về với trái tim đầy hồng ân, mang theo sứ mạng trở thành những lữ hành của Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.
Nguồn: phatdiem.org