WTGPSG (02/7/2025) - “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em…” (Ga 15,16)
Trong bầu khí thánh thiêng, trang trọng và đậm tình hiệp thông, sáng ngày 30.6.2025, tại giáo xứ Phát Diệm, quê hương thân yêu của linh mục nhạc sĩ Rôcô Nguyễn Duy, Thánh lễ Tạ ơn mừng 25 năm hồng ân linh mục đã được cử hành cách trang trọng. Đây không chỉ là ngày tạ ơn của một linh mục, mà còn là ngày của cả cộng đoàn giáo xứ Phát Diệm cùng dâng lời tạ ơn vì một hành trình được dệt bằng trung tín, yêu thương và phục vụ.

Hồng ân giữa lòng Hội Thánh
Chủ tế Thánh lễ là Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Hiệp dâng Thánh lễ có 11 vị Giám mục từ các giáo phận: Bùi Chu, Hải Phòng, Phú Cường, Xuân Lộc, Đà Lạt, Mỹ Tho, Hà Tĩnh. Các cha Tổng Đại diện, Giám đốc Đại Chủng viện, các linh mục, tu sĩ, nhạc sĩ Công giáo, thân hữu và đông đảo cộng đoàn tín hữu cùng quy tụ để hiệp thông trong niềm vui thiêng liêng của ngày lễ đặc biệt này.
Linh mục Giuse Phạm Đình Đại - chánh xứ Phát Diệm bày tỏ niềm hân hoan và tự hào khi được đón tiếp vị linh mục nhạc sĩ tài hoa – người con thân yêu của giáo xứ - trở về quê hương dâng lễ tạ ơn sau 25 năm sống cho sứ vụ linh mục – người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn tín hữu khắp nơi qua những bài thánh ca thấm đẫm đức tin và cầu nguyện, đồng thời trân trọng chào mừng sự hiện diện quý báu của Đức Tổng Giuse, các Đức Cha, các cha và đông đảo quý khách xa gần.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng bày tỏ niềm vui mừng khi được cùng các Đức Cha, các cha và cộng đoàn hiện diện trong ngày trọng đại, cử hành Thánh lễ mừng Ngân khánh linh mục của cha Rôcô Nguyễn Duy, cùng hai linh mục đồng khóa là cha Phêrô Nguyễn Văn Cường và cha Giacôbê Mai Phát Đạt.
Ngài chia sẻ: 25 năm trước, ba cha được thụ phong trong hoàn cảnh không dễ dàng, ở độ tuổi không còn trẻ (46, 48 và 50 tuổi), như chính lời hát dí dỏm của các chủng sinh lúc ấy: “Con lom khom bước lên bàn thờ Chúa.” Dẫu khởi đầu muộn màng, nhưng cả ba đã sống đời linh mục với tinh thần nhiệt thành và trung tín.
Đức Tổng mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì ơn gọi quý báu ấy, đồng thời cầu nguyện cho các cha tiếp tục vững bước trong sứ vụ, luôn đầy tràn sức khỏe, bình an và lửa mến, để phục vụ Dân Chúa cách hăng say và quảng đại hơn nữa trong những chặng đường sắp tới.
Một hành trình được dệt bằng yêu thương và hy sinh
Trong bài giảng, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho - đã giúp cộng đoàn nhìn lại hành trình linh mục của cha Rôcô như một cuộc hành hương được dệt bằng lòng trung thành và sáng tạo. Ngài nhấn mạnh: “Khi lời giảng có thể bị lãng quên, thì một bài thánh ca lại ở lại rất lâu trong tâm hồn con người.” Chính âm nhạc đã trở thành lời loan báo Tin Mừng, chạm đến những chiều sâu nhất của đức tin.

Đức cha kể lại những năm tháng đầy thử thách khi cha Rôcô – lúc ấy đã ngoài 40 tuổi – vẫn kiên trì, âm thầm học hành, chờ đợi và khát khao được sống trọn vẹn đời linh mục. Không chỉ học lại để “hợp thức hóa”, cha còn dấn thân không ngừng trong mục vụ và âm nhạc, biến từng nốt nhạc thành lời cầu nguyện, từng giai điệu thành lời chứng sống động cho tình yêu Thiên Chúa.
Dệt nên bài ca giữa lòng nhân loại
25 năm linh mục, cha Rôcô không chỉ thi hành chức vụ qua lời giảng và cử hành bí tích, mà còn qua những bản thánh ca được hát lên mỗi ngày trong phụng vụ: “Xin cho con biết lắng nghe”, “Lạy Chúa từ nhân”, “Con tưởng rằng”, … Những ca khúc này đã trở thành gia sản tinh thần quý giá của Hội Thánh Việt Nam, thậm chí còn được hát trong các cộng đoàn ngoài Công giáo – như một minh chứng cho sức sống lan tỏa của Tin Mừng qua âm nhạc.

Không chỉ sáng tác, cha còn tích cực đào tạo nhân sự cho lĩnh vực thánh nhạc, tham gia giảng dạy tại các chủng viện, học viện, dòng tu và hiện là Thư ký Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chính sự dấn thân không ngừng nghỉ ấy đã giúp cha Rôcô trở thành một “người gieo Tin Mừng bằng âm nhạc” – người không chỉ viết nhạc, mà còn sống nhạc như một cách thế phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người.
Phép lành Tòa Thánh và lời chúc mừng từ cộng đoàn
Sau phần hiệp lễ, Linh mục Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa Trưởng ấn Tòa Giám mục, đã long trọng công bố phép lành Tòa Thánh – món quà thiêng liêng Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi đến cha Rôcô Nguyễn Duy như một dấu chỉ yêu thương và khích lệ trong năm Thánh hồng ân này.

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trao phép lành Tòa Thánh cho cha Rôcô Nguyễn Duy
Tiếp theo, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ Phát Diệm cùng linh tông gia tộc, thân tộc và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã dâng lời chúc mừng cha Rôcô. Trong lời chúc mừng chân thành và đầy xúc động, cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã chọn gọi cha Rôcô trong kế hoạch yêu thương, để 25 năm qua, cha trở nên mục tử trung tín và là người nghệ sĩ thánh nhạc, dâng hiến trọn đời mình cho Thiên Chúa và Hội Thánh.

Giáo xứ Phát Diệm bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được cùng cha dâng lễ tạ ơn hôm nay, đồng thời kính chúc cha luôn sống trọn trong diễm phúc của thánh chức linh mục, được Chúa tiếp tục soi sáng, hướng dẫn và ban ơn để cha tiếp tục sáng tác những bài ca tôn vinh Thiên Chúa và nâng đỡ đời sống đức tin của Dân Chúa.

Giáo xứ cũng không quên gửi lời chúc mừng 2 cha đồng môn mừng Ngân khánh linh mục với cha Rôcô: cha Phêrô Nguyễn Văn Cường và cha Giacôbê Mai Phát Đạt. Như một cử chỉ yêu thương, đại diện giáo xứ trân trọng kính dâng lên 3 cha bó hoa tươi thắm thay cho muôn lời chúc mừng, biết ơn và cầu chúc

Hồng ân Chúa chan hòa trên hành trình 25 năm linh mục
Khép lại Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân khánh linh mục, cha Rôcô Nguyễn Duy, trong tâm tình xúc động và tri ân, ngài dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tri ân mọi người hiện diện. Lời chia sẻ của cha là dòng chảy của ký ức, của lòng biết ơn, của niềm tin và hy vọng, tựa một bản thánh ca đời sống.

Cha Rôcô xúc động cảm tạ Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, người đã nâng đỡ và hướng dẫn cha trong sứ vụ âm thầm tại Trung tâm Mục vụ. Cha cũng tri ân Đức Hồng Y Gioan Baotixita, các Đức Cha, các cha Tổng Đại diện, các cha giám đốc, bề trên, các tu sĩ, các thân hữu, cộng đoàn dân Chúa – những người đã yêu thương hiện diện và hiệp thông với cha trong ngày hồng phúc này.
Cha nhắc đến hành trình ơn gọi dài đầy thử thách, từ những ngày đầu bước vào Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô Xuân Lộc năm 1966, qua thời gian chờ đợi mòn mỏi vì bối cảnh xã hội, cho đến khi được thụ phong linh mục vào năm Thánh 2000, ở tuổi 46. Cha không quên tri ân những người đã nâng đỡ trong âm thầm: cố linh mục Phêrô Kim Long, cha Giuse Bùi Bằng Khấn, cha cố Đa Minh Trần Ngọc Nhuần – người đã gieo mầm ơn gọi nơi chính giáo xứ Phát Diệm thân yêu.
“Con luôn cảm nghiệm rằng: Thiên Chúa là Đấng của những điều bất ngờ. Và mỗi ngày, Ngài lại ban cho con những điều bất ngờ thật đẹp.” cha Rôcô chia sẻ, đôi mắt ánh lên niềm vui bình an của một người đã từng “chờ ơn gọi trong âm thầm” và giờ đây vẫn không ngừng hát lên “bài ca dâng hiến”.
Cha cũng kính dâng bó hoa nhỏ bé thay lời tri ân lên Đức Tổng, như món quà tượng trưng cho tất cả lòng biết ơn gửi đến quý Đức Cha, quý cha đồng tế, quý thầy, quý tu sĩ và cộng đoàn.
Trong giây phút cuối, cha không quên gửi lời chúc mừng đến cha Ignatiô Hồ Văn Xuân, nhân dịp mừng 50 năm linh mục, và cha Phêrô Phạm Quốc Túy mừng Kim Khánh linh mục – những bậc đàn anh đã nâng đỡ cha trên hành trình phục vụ.

Lời tri ân của cha Rôcô không chỉ đọng lại nơi cảm xúc, mà còn khơi dậy một tinh thần sống linh mục đơn sơ, khiêm tốn, và chan chứa đức tin. Một hành trình không quá dài, nhưng đủ để “dệt nên bài ca mới”, bài ca của một người mục tử luôn sống với Chúa, vì Hội Thánh và cho con người.
Hồng ân nối dài –Bài ca chưa dứt
Ngày lễ khép lại, nhưng bài ca Tạ ơn vẫn ngân vang trong lòng mỗi người tham dự. 25 năm là một chặng đường, nhưng cũng là khởi đầu mới, một lời mời gọi sống linh mục như một cuộc hành hương không ngừng tiến về sự trọn lành nơi Đức Kitô.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ cha Rôcô Nguyễn Duy trên con đường phục vụ, để qua đời sống linh mục và âm nhạc, Tin Mừng của Chúa được ngân vang khắp chốn – nơi con người gặp gỡ nhau trong niềm hy vọng, sự thật và tình yêu.
Bài: Sơn Nữ SPC, ảnh: Quang Nam (TGPSG)
Nguồn: tgpsaigon.net