Giáo Hạt Tam Tổng: Khóa Đào Tạo Giáo Lý Viên - Huynh Trưởng Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể

20/06/2026
112
GIÁO HẠT TAM TỔNG: KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN - HUYNH TRƯỞNG ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ

Vào lúc 19h45, tối thứ Sáu ngày 19/6/2026, tại Giáo xứ Tam Tổng giáo hạt Tam Tổng, Quý cha, quý thầy, quý sơ trong ban giảng huấn và 115 bạn học viên  của Khóa đào tạo Giáo lý viên - Huynh trưởng năm 2026 đã cùng quy tụ bên nhau để tham dự nghi thức đi Đàng Thánh Giá trọng thể ngoài trời. 
Dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Bùi Văn Chuyển, cùng những ánh nến lung linh hòa với những lời nguyện sốt sắng đã tạo nên một không gian thiêng liêng, đưa mỗi người bước vào cuộc gặp gỡ sâu xa với Đức Kitô chịu đóng đinh. Những bước chân âm thầm tiến về phía trước không chỉ tái hiện hành trình đau thương của Chúa, nhưng còn là lời đáp trả của những tâm hồn trẻ đang khát khao bước theo Người trong hành trình đức tin và phục vụ.

Buổi đi Đàng Thánh Giá tối nay không đơn thuần là một nghi thức đạo đức quen thuộc, nhưng còn là một cuộc hành hương nội tâm, nơi mỗi người được mời gọi dừng lại để chiêm ngắm tình yêu vô biên mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Mỗi chặng đường là một dấu ấn của tình yêu tự hiến; mỗi bước chân là một lời thưa "xin vâng" với thánh ý Thiên Chúa.

"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16,24). Khi cùng nhau bước theo hành trình Thương Khó của Chúa Giêsu, các học viên không chỉ tưởng niệm những đau khổ mà Người đã gánh chịu vì phần rỗi nhân loại, nhưng còn cảm nhận được lời mời gọi sống tinh thần môn đệ giữa cuộc sống hôm nay. 

Ngày nay, nhân loại đang sống trong một thế giới phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật, nhưng đồng thời cũng đối diện với biết bao bất ổn và khủng hoảng. Những cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi, những cảnh đời nghèo đói và bất công vẫn còn hiện hữu, trong khi chủ nghĩa hưởng thụ và lối sống thực dụng đang dần làm phai nhạt đời sống đức tin của nhiều người.

Không chỉ ngoài xã hội, nơi chính mỗi người trẻ cũng đang phải đối diện với những cuộc chiến âm thầm trong tâm hồn: sự cô đơn giữa đám đông, áp lực học tập và công việc, những cám dỗ của thời đại kỹ thuật số, hay những lúc đức tin trở nên nguội lạnh trước những bộn bề cuộc sống. Giữa những thách đố ấy, Thập Giá Đức Kitô vẫn sừng sững như một dấu chỉ của niềm hy vọng, như vòng tay rộng mở của Thiên Chúa đang chờ đón con người trở về.

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11,28). Lời mời gọi ấy dường như trở nên sống động hơn trong đêm Đàng Thánh Giá hôm nay. Bởi lẽ, hy vọng Kitô giáo không phải là né tránh đau khổ hay tìm cách loại bỏ thập giá, nhưng là can đảm đón nhận thập giá với niềm tin rằng Chúa đang cùng đồng hành với chúng ta trên từng bước đường.
Mỗi chặng Đàng Thánh Giá là một cuộc gặp gỡ riêng tư giữa tâm hồn người học viên với Chúa Giêsu. Nơi đó, các em được mời gọi nhìn lại chính mình, đối diện với những "thập giá" trong cuộc sống: những khó khăn trong việc học tập và phục vụ, những thử thách trong đời sống đức tin, những giới hạn bản thân và cả những yếu đuối chưa thể vượt qua.

Khép lại hành trình Đàng Thánh Giá, mỗi người mang theo trong tim mình không chỉ là những cảm xúc thiêng liêng của một buổi cầu nguyện, nhưng còn là một xác tín mạnh mẽ hơn về niềm hy vọng Kitô giáo. Bởi sau mỗi chặng dừng là một bước tiến, sau mỗi giọt nước mắt là một nụ cười, sau bóng tối của Thứ Sáu Tuần Thánh là ánh bình minh rực sáng của ngày Phục Sinh.

Ước mong rằng những gì được cảm nghiệm trong đêm Đàng Thánh Giá hôm nay sẽ tiếp tục trở thành nguồn động lực giúp các học viên sống trung thành hơn với ơn gọi Giáo lý viên và Huynh trưởng của mình; biết đem tình yêu của Chúa đến cho thiếu nhi, biết trở nên những chứng nhân giữa thế giới hôm nay, và biết can đảm bước theo Chúa Giêsu trên con đường phục vụ, để rồi cùng Người tiến tới vinh quang của sự sống mới.

                                                       Ban Truyền thông
Khóa Đào tạo Giáo lý viên – Huynh trưởng hè 2026
                                                        Giáo hạt Tam Tổng