Cuộc thi dành cho tất cả 187 học viên của khóa học. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng và gay cấn, cuộc thi đã khép lại với tiếng chuông vang lên từ thí sinh xuất sắc nhất – em Maria Mai Thị Huyền – học viên đến từ giáo xứ Thượng Chiểu. Em đã thể hiện sự hiểu biết vững chắc, sự bình tĩnh và lòng yêu mến Chúa qua từng câu trả lời dứt khoát và sâu sắc. Phát biểu sau cuộc thi, Cha xứ Giacôbê Mai Văn Toản – người luôn đồng hành và hướng dẫn các bạn trẻ – bày tỏ niềm vui và hy vọng: “Mỗi bạn trẻ nơi đây là một hạt giống của đức tin. Qua những sân chơi như Rung Chuông Vàng, các em được thắp lên ngọn lửa yêu mến Lời Chúa và sống đạo một cách tích cực hơn. Đây chính là nền tảng để các em trở nên những Giáo lý viên nhiệt thành trong tương lai”.
Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao nhiều phần thưởng ý nghĩa và khích lệ tinh thần học hỏi cho các học viên. Dư âm của cuộc thi vẫn còn đọng lại nơi ánh mắt rạng rỡ và nụ cười hồn nhiên của từng tham dự viên. Cuộc thi Rung Chuông Vàng không chỉ dừng lại ở một hoạt động tri thức, mà còn là một hành trình đào luyện đức tin, khơi dậy lòng đạo đức và tinh thần hiệp thông nơi thế hệ trẻ của Giáo hạt Ba Làng. Những nỗ lực này chính là cách mà Giáo hội địa phương đang gieo trồng và nuôi dưỡng những “người gieo giống Tin Mừng” cho cánh đồng truyền giáo hôm nay và mai sau.
Ban Truyền Thông Giáo Hạt Ba Làng
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!