Đêm lửa thiêng và chầu Thánh Thể Dấu ấn thiêng liêng của khóa đào tạo Giáo Lý viên – Huynh trưởng Giáo hạt Ba Làng

26/06/2026
87

 

ĐÊM LỬA THIÊNG VÀ CHẦU THÁNH THỂ

DẤU ẤN THIÊNG LIÊNG CỦA KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN – HUYNH TRƯỞNG
GIÁO HẠT BA LÀNG

Trong hành trình đào tạo Giáo lý viên – Huynh trưởng, không chỉ có những giờ học trên lớp, những buổi thực hành kỹ năng hay các hoạt động sinh hoạt tập thể, nhưng còn có những khoảnh khắc lắng đọng giúp mỗi học viên gặp gỡ chính mình và gặp gỡ Thiên Chúa. Chính trong tâm tình ấy, tối ngày 24 tháng 6 năm 2026, các học viên Khóa Đào tạo Giáo lý viên – Huynh trưởng Giáo hạt Ba Làng đã cùng nhau bước vào Đêm Lửa Thiêng và Chầu Thánh Thể – một đêm tràn đầy niềm vui, tình hiệp thông và đặc biệt là hồng ân thiêng liêng.

Mở đầu chương trình là bầu khí rộn ràng bên ánh lửa bập bùng giữa màn đêm. Ngọn lửa được thắp sáng như biểu tượng của sức sống, của niềm tin và của lòng nhiệt thành nơi tuổi trẻ. Quanh ánh lửa ấy, những lời ca, tiếng hát, những điệu múa sinh hoạt và các tiết mục văn nghệ đã nối kết các học viên trong tình huynh đệ yêu thương. Những nụ cười hồn nhiên, những tràng pháo tay giòn giã và những ánh mắt chan chứa niềm vui đã làm cho đêm hội trở nên ấm áp, để mỗi người cảm nhận mình đang là thành viên của một đại gia đình cùng chung một lý tưởng phụng sự Thiên Chúa và Giáo hội.

Thế nhưng, ngọn lửa rực sáng giữa sân trại chỉ là bước khởi đầu để dẫn mọi người đến với một Ngọn Lửa lớn lao hơn – ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa đang cháy sáng nơi Bí tích Thánh Thể. Khi những âm thanh sôi động dần lắng xuống, toàn thể học viên cùng quy tụ trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Từ sự náo nhiệt của đêm hội, mọi người bước vào không gian của sự thinh lặng, nơi chỉ còn tiếng lòng của con người đối diện với Thiên Chúa.

Trước Thánh Thể Chúa, những lời ca du dương, những đoạn Lời Chúa, những lời nguyện chân thành và những phút giây thinh lặng đã mở ra cho mỗi học viên cơ hội nhìn lại hành trình đức tin của chính mình. Đó là lúc mỗi người hồi tâm trước những hồng ân đã lãnh nhận, nhận ra những yếu đuối còn tồn tại và kín múc thêm sức mạnh từ chính nguồn mạch tình yêu của Đức Kitô.

Có lẽ, chính trong những phút giây ấy, nhiều tâm hồn đã được Chúa chạm đến. Bao thao thức, ước mơ, những dự định cho tương lai, những khó khăn trong hành trình theo Chúa và cả những giới hạn của bản thân đều được âm thầm đặt dưới chân Thánh Thể. Không cần những lời nói lớn lao, chỉ cần một ánh mắt hướng về Chúa cũng đủ để mỗi người cảm nhận được tình yêu dịu dàng và sự hiện diện sống động của Người.

Đêm Chầu Thánh Thể cũng là lời nhắc nhớ sâu sắc về chủ đề của khóa đào tạo năm nay: "Mỗi Giáo lý viên – Huynh trưởng là một môn đệ thừa sai." Thật vậy, người môn đệ không chỉ được mời gọi học hỏi giáo lý hay tích cực tham gia các hoạt động mục vụ, nhưng trước hết phải là người biết ở lại với Chúa, biết để cho Lời Chúa hướng dẫn và để tình yêu của Người biến đổi cuộc đời mình. Chỉ khi được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc Thánh Thể, người Giáo lý viên – Huynh trưởng mới có thể trở thành khí cụ hữu hiệu đem Tin Mừng đến với tha nhân.

Khép lại Đêm Lửa Thiêng và Chầu Thánh Thể, ngọn lửa giữa sân trại rồi sẽ dần lụi tàn, nhưng ngọn lửa đức tin được Thiên Chúa thắp lên trong tâm hồn mỗi học viên sẽ còn mãi cháy sáng. Đó là ngọn lửa của lòng yêu mến Chúa, của tinh thần phục vụ quảng đại, của khát vọng truyền giáo và của quyết tâm dấn thân trong sứ mạng giáo dục đức tin.

Ước mong rằng, từ những giây phút thiêng liêng của đêm cầu nguyện này, mỗi học viên sẽ luôn biết gìn giữ ngọn lửa ấy trong đời sống thường ngày, để khi trở về với giáo xứ, giáo họ của mình, các bạn không chỉ là những Giáo lý viên – Huynh trưởng nhiệt thành, nhưng còn trở nên những chứng nhân sống động của Đức Kitô, mang ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ và hy sinh của mình.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và thánh hóa từng học viên, để hành trình đào tạo hôm nay trở thành nền tảng vững chắc cho một sứ vụ mai sau, góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng hiệp nhất, thánh thiện và triển nở trong tình yêu của Thiên Chúa.
 

Ban truyền thông khoá đạo Giáo Lý viên - Huynh trưởng 
Giáo hạt Ba Làng
Xin xem thêm hình ảnh tại đây