GIỚI THIỆU BẢN TIN HIỆP THÔNG CỦA HĐGMVN SỐ 148 (THÁNG 7

25/08/2025
13
WHĐ (24/8/2025) - Chúng tôi xin giới thiệu quý độc giả Bản tin Hiệp thông số 148 với chủ đề: Loan báo Tin mừng qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Các bài viết được thực hiện bởi Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.
 

LỜI NÓI ĐẦU

Người mục tử hẳn phải là người loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô đầu tiên cho đoàn chiên và cho thế giới hữu hiệu như lòng Chúa mong ước. Họ phải là hình ảnh trung thực của Nhà Truyền Thông số một, Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa làm người, Đấng đã chịu chết và phục sinh và đang tiếp tục hiện diện bằng Thần Khí của Người trong Hội Thánh, thông truyền ơn cứu độ cho nhân loại.

Các phương thế và phương tiện loan báo Tin mừng cần thích ứng theo văn hóa thời đại và vùng miền địa phương. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã luôn cổ vũ việc loan báo Tin mừng dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Giống như các vị tiền nhiệm, Đức Phanxicô khẳng định những thế mạnh và ưu điểm của công nghệ đương đại, miễn là chúng phục vụ cho lợi ích đích thực của con người và công ích. Tuy nhiên, ngài cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những tác động mang tính hủy hoại của xã hội hậu hiện đại và công nghiệp hóa đối với sự hiểu biết của con người về chính mình như một nhân vị, và lo sợ cho khả năng đạt tới sự hoàn thiện toàn diện của con người. Khuynh hướng “kỹ trị” là một sai lầm nghiêm trọng trong tư duy của con người đương đại, kìm hãm nhận thức của con người về những câu hỏi cốt yếu của đời sống mở lối cho con người đến với giải đáp duy nhất và đích thực chỉ nơi Đức Giêsu Kitô. Đức giáo hoàng Phanxicô tin rằng con người hiện đại ngày càng mất khả năng nhận ra Đức Giêsu Kitô là lời giải đáp cho những khát vọng sâu thẳm nhất của mình, bởi vì nền văn hóa kỹ trị đã làm con người mù lòa trước thực trạng của chính mình và khiến họ không còn khả năng tìm được lối thoát.

Đức Phanxicô cho rằng sự tha hóa căn bản của mô hình kỹ trị nằm ở một lối tư duy tự mãn, không chấp nhận bất kỳ giới hạn nào, điều này bóp nghẹt khát vọng bẩm sinh nơi con người là hướng về Thiên Chúa.

Đức cậy đối thần và sự tín thác vào Chúa Quan Phòng bị thay thế bởi ảo tưởng kỹ trị cho rằng tiến bộ sẽ đáp ứng mọi nhu cầu và giải quyết mọi vấn đề của con người. Để ngăn chặn và đẩy lùi mô hình kỹ trị đang thắng thế, chúng ta phải thúc đẩy sự tự hiểu biết bản thân. Điều đó sẽ mở lại cuộc kiếm tìm chân lý nơi con người, được nuôi dưỡng trong một nền văn hóa chân thực. Chúng ta phải có tự do trí tuệ để tìm kiếm Đấng là “Chân lý sẽ giải phóng anh em” – chính là Đức Giêsu Kitô (Diễn văn tại Budapest, ngày 30/04/2023).

Bởi thế, người loan báo Tin mừng ngày nay phải là một nhà truyền thông hữu hiện cần có những nguyên tắc đạo đức sống và làm việc truyền thông. Vấn đề truyền thông đặt ra những câu hỏi cho chúng ta: Người truyền thông là ai? Họ được đào tạo như thế nào? Ai là người đánh giá cho việc truyền thông đó tốt hay không? Đánh giá theo tiêu chuẩn nào? Làm thế nào để xác định được sự chân thật của thông tin?

Bản tin Hiệp Thông số 148 này do Ủy ban Mục vụ Truyền Thông trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện với chủ đề “Loan Báo Tin Mừng qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số” ước mong cung cấp những thông tin hướng dẫn mục vụ tin cậy và thực tế cho sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của chúng ta, qua các bài viết sau đây:

– Nghệ thuật truyền thông theo Thánh giáo hoàng Grêgôriô Cả (Lm. Enrico Cattaneo, SJ - Văn Việt chuyển ngữ)

– Linh đạo truyền thông (Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền)

– Vai trò của mạng xã hội trong công cuộc loan báo Tin mừng (Đaminh Nguyễn Trọng Nhân)

– Loan báo Tin mừng với nền tảng số (Giuse Lê Hoàng Nhi, Gioakim Trương Công Hải, Gioan Baotixita Trần Anh Khôi)

– Chuyển đổi số trong hoạt động của Giáo hội (Giuse Lê Hoàng Nhi)

– Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mục vụ ngày nay (Nhật Mai)

– C-MATE: Nền tảng công nghệ truyền thông Công giáo tại Việt Nam (Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy)

– Xây dựng chiến dịch truyền thông cho giáo xứ trên nền tảng số (Alberto Nguyễn Hữu Vũ Khoa)

– Xây dựng cộng đoàn qua tương tác cá nhân (Giáo sư Richardus Eko Indrajit - Lm. Giuse Vi Hữu ghi lại và triển khai)

– AI, mô hình kỹ trị và sự thành toàn toàn diện của con người (David H. Delaney, Ph.D. - Nữ tu Anna Ngọc Diệp, Dòng Đa Minh Thánh Tâm, chuyển ngữ)

– Loan báo Tin mừng qua phương thức đối thoại (Lm. Micae Nguyễn Trung Tây)

Bản tin Hiệp Thông cũng trình bày gương mặt của Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV với bài viết của Thomas Harmon, “In illo uno unum: Thánh Augustinô, Đức giáo hoàng Lêô XIV và khát vọng hiệp nhất” – không chỉ là khát vọng thiêng liêng, mà còn thể hiện một cam kết thần học sâu sắc của vị Tân giáo hoàng.

Kính chúc quý độc giả bình an và hạnh phúc, thưởng thức các hoa quả tri thức thông tin thời sự mục vụ với các bài viết của Bản tin Hiệp Thông này. Xin Tình Yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu đổ tràn đầy trái tim quý vị.

Mục lục Bản tin Hiệp Thông số 147:

LỜI NÓI ĐẦU

I. CHUYÊN ĐỀ

1. Nghệ thuật truyền thông theo Thánh Giáo hoàng Grêgôriô Cả

Lm. Enrico Cattaneo, SJ

2. Linh đạo truyền thông

Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền

3. Vai trò của mạng xã hội trong công cuộc loan báo Tin mừng

Đaminh Nguyễn Trọng Nhân

4. Loan báo Tin mừng với nền tảng số (digital platform)

Giuse Lê Hoàng Nhi - Gioakim Trương Công Hải - Gioan Baotixita Trần Anh Khôi

5. Chuyển đổi số trong hoạt động của Giáo hội

Giuse Lê Hoàng Nhi

6. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mục vụ ngày nay

Tổng hợp và biên soạn: Nhật Mai

7. C-MATE: Nền tảng công nghệ truyền thông Công giáo tại Việt Nam

Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy

8. Xây dựng chiến dịch truyền thông cho giáo xứ trên nền tảng số

Alberto Nguyễn Hữu Vũ Khoa

9. Xây dựng cộng đoàn qua tương tác cá nhân

Lm. Giuse Vi Hữu

10. AI, Mô hình kỹ trị và sự thành toàn toàn diện của con người

Phó tế David H. Delaney, Ph.D.

11. Loan báo Tin mừng qua phương thức đối thoại

Lm. Micae Nguyễn Trung Tây, SVD

II. DIỄN ĐÀN

1. In illo uno unum: Thánh augustinô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV và khát vọng hiệp nhất

Thomas Harmon

III. TƯ LIỆU

1. Antiqua et nova (Sự khôn ngoan vừa cổ xưa vừa mới mẻ): Những lưu ý về mối tương quan giữa Trí tuệ nhân tạo và Trí tuệ con người (Tiếp theo Hiệp thông 147)

Bộ Giáo lý Đức tin & Bộ Văn hóa và Giáo dục

_______

Chủ nhiệm:

Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Tổng thư ký HĐGM VN

Chịu trách nhiệm thực hiện:

Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn

Thư từ và bài vở xin đề:

VĂN PHÒNG HIỆP THÔNG

72/12 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

Email: bantinhiepthong@gmail.com

______

Quý độc giả có thể mua Bản tin Hiệp Thông ở các nhà sách Công Giáo tại

TP.HCM. Ngoài ra, để đặt mua dài hạn, xin quý độc giả vui lòng cung cấp

thông tin theo mẫu dưới đây và liên hệ điện thoại hoặc gửi e-mail về:

VĂN PHÒNG HIỆP THÔNG

72/12 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: 033.641.3714

E-mail: bantinhiepthong@gmail.com

PHIẾU ĐẶT MUA BẢN TIN HIỆP THÔNG

Tên độc giả :...........................................................

Địa chỉ nhận báo :...........................................................

Điện thoại :...........................................................

Số lượng báo/ kỳ phát hành :...........................................................

Thời gian từ ...................................... đến: .......................................

Đơn giá (chưa có cước phí) : 40.000 đồng/cuốn

Đặt mua 3 số (6 tháng) : 40.000đ x 3 = 120.000 đ

Đặt mua 6 số (12 tháng) : 40.000đ x 6 = 240.000 đ

(Nếu quý độc giả nhận báo qua đường bưu điện, xin vui lòng cộng thêm cước phí vận chuyển)

Nguồn: hdgmvietnam.com