​​​​​​​TÔI SINH RA VÀ SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ?

23/06/2025
337

TÔI SINH RA VÀ SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Một suy tư vụn vặt nhân lễ mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả
 

Tác giả: Joseph Lee

“Nhân sinh hà tại? Tại thế hà như? Hậu thế như hà?” – những câu hỏi ấy vẫn vang vọng trong lòng người qua bao thế hệ. Tùy vào nhân sinh quan và thế giới quan, mỗi nền triết học, mỗi tôn giáo, mỗi nền văn hóa lại đưa ra những câu trả lời khác nhau cho huyền nhiệm của kiếp người.

Còn tôi, một người bé nhỏ giữa thế gian, tôi không đủ khả năng để luận bàn những điều cao siêu ấy. Chỉ xin được góp một chút suy tư vụn vặt, dưới ánh sáng của Lời Chúa trong lễ mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, để tự hỏi: sự hiện diện của tôi trên cõi đời này có ý nghĩa gì?

Kinh Thánh viết:

Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ,
Ta đã biết ngươi
.” (Gr 1,5)

Lời Chúa nhắc tôi nhớ rằng: đối với Ngài, tôi là một cá thể duy nhất, độc đáo, không thể lẫn lộn với bất kỳ ai. Tôi được tác thành với một sứ mạng riêng:

Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” (Gr 1,5; x. Is 49,6)

Chúa không chỉ dựng nên tôi, mà còn chuẩn bị cho tôi hành trang:

Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ,
lúc tôi
chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi.
Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén
...” (Is 49,1-2)

Tôi tự hỏi: Nếu Chúa đã sắp đặt tất cả, thì sự hiện diện của tôi còn ý nghĩa gì? Tôi có phải chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của Ngài chăng?

Nhưng không! Thiên Chúa đã ban cho con người tự do, đó là một đặc ân cao quý để con người tự do đáp trả tình yêu của Ngài, hoặc cũng có thể khước từ Ngài. Chính trong tự do ấy, con người mới thực sự có thể bước vào mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa, một cách chân thật và không ép buộc.

Cũng như ngôn sứ Giêrêmia đã từng lo sợ:

Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói!

Và Chúa đã kiên nhẫn động viên:

Đừng nói ngươi còn trẻ!
Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi;
Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.
Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi.”

Đôi khi tôi cũng cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối như Giêrêmia thuở nào. Nhưng chính trong sự bất toàn đó, tôi học cách tín thác vào Chúa, Đấng đã có kế hoạch cho tôi từ đời đời.

Khi suy niệm hai bài Tin Mừng của thánh lễ Vọng và Chính ngày, tôi được nhắc nhớ: thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ được sinh ra cách lạ lùng, mà còn được đặt cho một tên gọi đặc biệt, vượt khỏi truyền thống gia đình. Ngài được chọn không phải để tìm vinh quang cho chính mình, nhưng để mở đường cho Đấng đến sau, Đấng là Ánh Sáng Muôn Dân.

Ngài lớn lên trong ân sủng, sống trong hoang địa, và cả cuộc đời chỉ có một sứ mạng: làm cho Chúa Giêsu được nhận biết.

Tôi cũng thế. Tôi sinh ra không phải để sống loanh quanh trong thế giới của riêng mình. Tôi sinh ra để dọn đường cho Chúa Giêsu, để Ngài có chỗ trong gia đình tôi, trong công việc tôi làm, và trong những người tôi gặp mỗi ngày.

Dọn đường cho Chúa không phải là làm gì lớn lao, mà là làm cho lòng tôi bớt chật chội, bớt hẹp hòi, để Ngài có thể bước vào.

Tôi sống để mở đường cho Ngài, dù bằng những việc thật nhỏ, nhưng nếu tôi không làm, con đường ấy có thể sẽ không bao giờ được dọn.

Tôi vẫn chưa hiểu trọn ý nghĩa đời mình. Nhưng tôi tin: chính trong hành trình tìm kiếm và tín thác, tôi dần khám phá ra tôi là ai trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.

Còn bạn, bạn có từng tự hỏi: mình sinh ra để làm gì chưa?

Lạy Chúa, xin dạy con biết sống cho đúng với ý nghĩa đời mình. Xin cho con biết lắng nghe, biết chọn lựa và can đảm đáp trả tiếng gọi của Ngài, để mỗi ngày con sống không hoài phí, nhưng trở nên người dọn đường cho Ngài để ánh sáng của Chúa được chiếu tỏa giữa trần gian.