SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM B

07/03/2024
9374


SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM B

Kính thưa anh chị em, theo tâm lý tự nhiên, khi người ta làm điều xấu, điều ác, điều không tốt, thì người ta làm ở đâu, chỗ nào, nơi nào? Chắc chắn ai trong chúng ta cũng có thể trả lời cách chính xác đó là: Bóng tối. Người ta phạm tội ngoại tình chẳng hạn, thì người ta phải làm ở trong phòng kín chứ. Chẳng ai lại ngoại tình với nhau giữa thanh thiên bạch nhật, giữa đường phố. Bởi vì nếu làm như thế thì họ sẽ bị mọi người chê cười. 

         Cho nên lời Chúa Giêsu nói thật chính xác: Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Như vậy những người tội lỗi thì ghét ánh sáng lắm. Họ thích ở lại trong bóng tối và họ không đến cùng ánh sáng là chính Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta có lẽ trong cuộc đời và trong đời sống cũng có những lúc, những lần chúng ta yêu chuộng bóng tối và ở lại trong bóng tối, đó là những lúc chúng ta phạm tội này, tội kia. Thế nhưng chúng ta còn biết chạy đến với ánh sáng Chúa Giêsu trong tòa giải tội. Ánh sáng của Chúa sua tan bóng đêm tội lỗi trong lòng chúng ta và làm cho chúng ta trở nên trong trắng tinh tuyền. Còn trong gia đình, gia tộc, giáo xứ, giáo họ có biết bao nhiêu con người vẫn sống ù lì trong bóng tối. Mặc cho các cha, các thầy, các sơ kêu mời sám hối, ăn năn trở về trong mùa chay thánh, nhưng họ vẫn nhắm mắt làm ngơ, bởi vì : Họ làm điều xấu xa, điều gian ác cho nên họ ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng là Chúa Kitô. Chúa Giêsu chính là ánh sáng cho trần gian. Nhưng những con người tội lỗi lại thích ở lại trong bóng tối.

Thế nhưng ở đây chúng ta cũng đừng quên rằng, những người khô khan nguội lạnh về đời sống đức tin, những người tội lỗi công khai, bỏ xưng tội, rước lễ lâu năm, họ không muốn đến nhà thờ, không dám tiếp xúc với các cha, các thầy, các sơ cũng như những người đạo đức trong giáo xứ, thì điều đó là hiển nhiên rồi. Xong còn có nhiều người trong chúng ta lại thích ở trong bóng tối bên trong tâm hồn, tư tưởng, suy nghĩ, phán đoán. Bề ngoài xem ra đạo đức, thánh thiện, nhưng bên trong thì toàn là những tư tưởng dơ dáy, ghen ghét, giận hờn, tà dâm, ganh tị, cố chấp, kiêu ngạo, hận thù,… Chúng nấp ở bóng tối bên trong con người, chứ lại không thể hiện rõ ra bên ngoài. Đó mới là nguy hiểm cho con người, nhất là đối với người Kitô hữu.

Thành thử ra, hành trình thanh tẩy của mùa chay thánh là hành trình thanh tẩy từ bên trong con người, chứ không chỉ thanh tẩy bên ngoài. Và hành trình này phải là liên tục, kéo dài trong suốt cả cuộc đời, chứ không chỉ có vài ngày hay vài tháng hoặc vài năm. Mùa chay thánh, Hội thánh mời gọi chúng ta thanh tẩy thân xác, tâm hồn, để chúng ta biết từ bỏ những tính hư tật xấu bằng việc ăn chay, cầu nguyện và làm bác ái. Đặc biệt, chúng ta hãy sống theo sự thật, cho sự thật và làm chứng cho sự thật, bởi vì Thiên Chúa là chân lý, là tình yêu. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu chính là ánh sáng cho trần gian, cho nên chúng ta hãy từ bỏ, đoạt tuyệt với bóng đêm tội lỗi, để đến cùng ánh sáng, ngõ hầu thiên hạ thấy rõ: các việc làm của chúng ta được thực hiện trong Thiên Chúa.

Ước gì chúng ta nhận ra tình yêu bao la của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, khi Ngài trao ban chính Con Một yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu Kitô làm giá chuộc muôn người. Chúng ta tin vào danh Con Một Thiên Chúa, để chúng ta không bị lên án, nhưng chúng ta sẽ được hưởng ơn cứu độ của Người. Amen!

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Chánh xứ Sầm Sơn