​​​​​​​SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ MÌNH THÁNH CHÚA NĂM C

18/06/2025
100


SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ MÌNH THÁNH CHÚA NĂM C

Kính thưa anh chị em, bí tích Thánh Thể luôn gắn liền với đời sống đức tin của người tín hữu. Bởi vì trong bảy bí tích, thì bí tích Thánh Thể là trung tâm của mọi sinh hoạt phụng vụ Kitô giáo. Tất cả mọi vấn đề trong Hội thánh đều xoay quanh bí tích Thánh Thể. Vậy chúng ta phải sống bí tích Thánh Thể như thế nào? Thật vậy, sống bí tích Thánh Thể là sống hiệp nhất, hiệp thông và yêu thương. Thế nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới phát triển về nhiều phương diện, khoảng cách giàu nghèo ngày càng cách xa nhau. Vì thế, nhà cháu xin cùng với anh chị em suy niệm về phương cách sống bí tích Thánh Thể là sống tiết kiệm.

Vâng, thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe đoạn Tin mừng tường thuật phép lạ hoá bánh ra nhiều của Chúa Giêsu từ năm chiếc bánh và hai con cá. Vậy sau khi mọi người ăn no nê rồi, thì Chúa Giêsu đã làm gì? Chúa Giêsu tiếp tục làm phép lạ hay sao? Không! Chúa Giêsu đã sai các môn đi thu lượm những vụn bánh còn dư. Và người ta đã thu lại được mười hai thúng đầy. Người ta ăn no nê, chán chê rồi mà còn dư mười hai thúng đầy. Số lượng người ăn phải mấy chục ngàn người chứ không ít. Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao Chúa Giêsu lại hành động như vậy? Chúng ta có thể suy luận rằng: mấy thúng vụn bánh đó ăn nhằm gì, ăn thua gì, Chúa Giêsu là Đấng toàn năng, Ngài chỉ phán một lời thôi thì đầy bánh cho người ta ăn. Thế nhưng hành động đó của Chúa Giêsu lại dạy cho chúng ta một bài học rất là thiết thực về sự tiết kiệm của cải Chúa ban.

Thưa anh chị em, tại sao thông điệp Laudato Si của ĐHG Phanxico lại ra đời, nếu không phải chủ đề tiết kiệm cũng là một trong những nội dung của thông điệp. Vâng, đúng là như thế. Ngoài những nội dung chính là bảo vệ môi sinh, môi trường và nhiều vấn đề khác, thì trong thông điệp Laudato Si, Đức Giáo Hoàng đã đề cập đến vấn đề tiết kiệm. Tại sao lại phải tiết kiệm như vậy, thưa anh chị em? Theo thống kê, mỗi năm có 1,3 tỷ tấn thực phẩm bị lãng phí trên toàn thế giới. Người ta ước tính số thực phẩm này đủ để nuôi sống người dân ở ba châu lục gồm: Châu Phi, châu Mỹ và châu Âu trong vòng một năm. Trái cây, rau, củ, quả, hải sản, ngũ cốc, trứng và sữa là các loại thực phẩm bị vứt bỏ nhiều nhất. Còn theo VTV.vn cho biết: Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về lãng phí thực phẩm (sau Trung quốc), với hơn 8 triệu tấn thực phẩm bị thất thoát, hoặc bị vứt bỏ mỗi năm ở Việt Nam khi vẫn còn sử dụng được, hoặc tận dụng được, gây tổn hại khoảng 3,9 tỷ USD mỗi năm. Con số này là gần 2% Tổng sản phẩm quốc nội GDP hiện nay. Đây mới chỉ là lãng phí thực phẩm thôi, chứ chưa tính đến các loại lãng phí khác như: lãng phí năng lượng, lãng phí thời gian, lãng phí sản xuất, … Và lãng phí thực phẩm nó không chỉ tác động trực tiếp tới đời sống con người, mà nó còn gây ra tác hại cho môi trường và biến đổi khí hậu. Vì thế, trong thông điệp Laudato Si, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã đề cập đến vấn đề tiết kiệm. Ngài kêu gọi chúng ta chúng ta xây dựng ngôi nhà chung nhân loại bằng việc sống tiết kiệm.

Và thưa anh chị em, tiết kiệm ở đây không chỉ là tiết kiệm về của cải vật chất, mà tiết kiệm còn hiểu theo nghĩa rộng, như tiết kiệm thời gian, năng lượng, lao động sản xuất… Trong các loại lãng phí, thì lãng phí thời gian là nhiều nhất. Thời gian Chúa ban cho chúng ta một ngày có 24 tiếng đồng hồ. Thế nhưng chúng ta thường hay để thời gian chết là phần lớn. Nhiều khi chúng ta dành nhiều thời giờ cho những cuộc vui chơi vô bổ và giết thời gian. Đặc biệt những người lao động tự do thì lại càng giết nhiều thời gian hơn nữa. Đối với chúng ta, những người công giáo, Chúa ban cho chúng ta một ngày có 24 giờ, nhưng thử hỏi chúng ta đã dành cho Chúa được bao nhiêu thời gian? Các Giám mục, Linh mục, tu sĩ nam nữ, thì một ngày còn dành cho Chúa được vài giờ đồng hồ. Còn giáo dân thì sao? Phần lớn cả tuần chúng ta mới dành cho Chúa được một giờ tham dự thánh lễ Chúa nhật. Ngoài ra, phần lớn thời gian bị chúng ta làm lãng phí. Chúng ta không trân trọng, yêu quý và sử dụng thời gian Chúa ban đúng mục đích, bởi vì thời gian chúng ta không mất tiền mua. Nếu thời gian mà chúng ta phải bỏ tiền ra mua, thì chắc chắn chúng ta sẽ sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

Như vậy, thưa anh chị em, sống bí tích Thánh Thể là noi gương Chúa Giêsu sống tiết kiệm. Chúng ta nên nhớ tiết kiệm thì khác với lại keo kiệt. Chúa Giêsu sống cách xa chúng ta hơn 2 ngàn năm, Ngài đã sống và dạy chúng ta trong lãnh vực tiết kiệm. Vì thế, chúng ta cũng hãy bắt chước Ngài, bởi vì ai sống tiết kiệm theo đúng tinh thần của Chúa Giêsu, thì người đó chính là đầy tớ trung tín và khôn ngoan của Chúa, người đầy tớ biết sử dụng thời gian, của cải Chúa ban đúng mục đích của chúng, sử dụng chúng theo đúng ý của Chúa. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể giúp chúng ta ngày càng hiểu biết thâm sâu hơn về bí tích Thánh Thể, bí tích Tình Yêu, bí tích của sự hiệp thông và hiệp nhất trong Hội thánh.


Rev. Michael Trịnh Ngọc Tứ

Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hóa