Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Thường Niên Năm A

14/01/2026
81


Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Thường Niên Năm A
"Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian" (Ga 1, 29)

Tin Mừng: Ga 1, 29–34

Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

Sau những ngày sống trong bầu khí linh thiêng của mầu nhiệm Giáng Sinh và Hiển Linh, hôm nay Giáo hội dẫn đưa chúng ta bước vào những tuần lễ đầu tiên của Mùa Thường Niên. Nếu như lễ Hiển Linh cho chúng ta thấy các nhà chiêm tinh đi tìm một vị vua, thì trang Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay giới thiệu cho chúng ta một dung mạo hoàn toàn khác của Đức Giêsu qua lời chứng của Gioan Tẩy Giả: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian." Vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu Chiên Thiên Chúa là gì. Chiên Thiên Chúa là Biểu tượng của sự khiêm hạ và cứu chuộc. Khi nghe cụm từ "Chiên Thiên Chúa", tâm trí của người Do Thái thời bấy giờ ngay lập tức liên tưởng đến hai hình ảnh quan trọng trong lịch sử cứu độ.

Thứ nhất là Con Chiên Vượt Qua. Năm xưa tại Ai Cập, máu con chiên bôi trên khung cửa đã cứu sống các con đầu lòng của dân Israel khỏi lưỡi gươm của thiên sứ. Thứ hai là Người Tôi Trung đau khổ mà ngôn sứ Isaia đã loan báo: "Như con chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín trước thợ xén lông." Bằng cách gọi Đức Giêsu là Chiên, Gioan Tẩy Giả không giới thiệu Người như một vị vua oai hùng đến để dùng quyền lực trần thế thiết lập đế chế, nhưng là một Thiên Chúa sẵn sàng trở nên yếu thế, hiền lành và chấp nhận bị sát tế vì tình yêu cho nhân loại. Chúa Giêsu không "đè bẹp" tội lỗi bằng sức mạnh hủy diệt, nhưng Người "gánh lấy" nó. Chữ "xóa bỏ" ở đây trong nguyên bản mang ý nghĩa là "nhấc lên và mang đi". Người mang lấy gánh nặng của nhân loại, mang lấy những đổ vỡ, những đau khổ và tội lụy của chúng ta trên chính đôi vai của mình mà đưa lên cây Thập Giá.

Gioan Tẩy Giả khẳng định: "Tôi đã không biết Người". Đây là một lời thú nhận khiêm nhường. Dù là anh em họ hàng theo huyết thống, nhưng Gioan chỉ thực sự "biết" Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai qua sự mặc khải của Chúa Thánh Thần. Hình ảnh chim bồ câu ngự xuống trên Đức Giêsu là dấu chỉ của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của lòng thương xót và ơn cứu độ.

Sứ mạng của Gioan là làm chứng. Ông không giữ hào quang cho riêng mình, ông không muốn người ta đến với ông rồi dừng lại ở đó. Ông chỉ tay về phía Đức Giêsu để mọi ánh nhìn, mọi tâm hồn phải hướng về Đấng mới thực sự là nguồn sống đích thực của nhân loại.

Kính thưa cộng đoàn, lời chứng của Gioan năm xưa vẫn đang vang vọng trong thế giới ngày hôm nay và đặc biệt là trong tâm hồn mỗi người chúng ta.

Thật vậy, nhìn lại bản thân trước Chiên Thiên Chúa: Mỗi khi tham dự Thánh lễ, trước khi rước Mình Thánh Chúa, chúng ta đều lặp lại lời của Gioan Tẩy Giả: "Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con." Chúng ta có thực sự cảm nhận được gánh nặng tội lỗi của mình đã được Chúa vác đi chưa? Hay chúng ta vẫn để mình chìm đắm trong mặc cảm và tuyệt vọng? Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu là con chiên hiền lành, Người không đến để kết án, nhưng để gánh thay cho chúng ta.

Như Gioan Tẩy Giả, mỗi Kitô hữu qua bí tích Rửa Tội, chúng ta cũng được mời gọi trở thành người làm chứng cho sự hiện diện của Chúa. Trong gia đình, nơi công sở, hay giữa cộng đoàn giáo xứ, chúng ta làm chứng không chỉ bằng lời nói, mà bằng một đời sống hiền lành. Khi chúng ta biết nhường nhịn, khi chúng ta biết gánh những gánh nặng cho nhau, biết bao dung trước những sai lỗi của người khác, chính là lúc chúng ta đang họa lại hình ảnh "Chiên Thiên Chúa" trong đời sống của mình.

Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu Kitô là Chiên Thiên Chúa vẫn đang đi ngang qua cuộc đời chúng ta mỗi ngày. Người hiện diện nơi Lời của Ngài, nơi Bí tích Thánh Thể và nơi những anh chị em đau khổ và nghèo hèn. Ước gì chúng ta có đôi mắt đức tin sáng suốt như Gioan Tẩy Giả để nhận ra Người, và có trái tim quảng đại để dám thốt lên rằng: "Tôi đã thấy và tôi làm chứng rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn". Xin cho chúng ta không chỉ dừng lại ở việc "biết Chúa" qua sách vở, nhưng là một sự "gặp gỡ cá vị" để cuộc đời chúng ta được biến đổi, trở thành những cánh hoa mùa xuân tươi thắm trong tình yêu của Người.

 

Từ Tâm

BTT Giáo Phận Thanh Hoá