.jpg)
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM C
Anh chị em thân mến! Qua hai dụ ngôn con chiên lạc và đồng tiền bị mất, chúng ta thấy rằng: Thiên Chúa không bao giờ muốn cho con người phải hư mất, cho dù họ là con người tội lỗi. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: Ngài đến để kêu gọi những người tội lỗi, chứ không phải những người công chính. Người ốm đau không cần thầy thuốc, mà chỉ người đau ốm mới cần mà thôi. Vì thế, Chúa Giêsu thường hay lui tới với những người tội lỗi và những người thu thuế. Thậm chí Ngài còn ăn uống đồng bàn với họ. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. Người Do thái, họ lấy làm khó chịu, khi thấy Chúa Giêsu cư xử với người người tội lỗi như thế.
Vậy để chứng minh cho các kinh sư và những người pharisieu thấu biết lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những người tội lỗi, Chúa Giêsu đã kể cho họ nghe hai dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin mừng hôm nay. Một trăm con chiên, mà chỉ mất có một con thôi, nhưng ông chủ cũng phải đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Ông chủ ở đây chính là Thiên Chúa. Điều đó nói lên lòng thương xót và sự kiên trì của Chúa trong việc tìm kiếm tội nhân. Chúng ta để ý tới động từ “tìm cho kỳ được”, nghĩa là quyết tâm tìm kiếm cho đến cùng, cho đến khi tìm thấy con chiên bị lạc. Đó là cách suy nghĩ của Chúa. Còn chúng ta, có lẽ đi tìm lâu lâu mà không thấy, thì thôi khỏi đi tìm luôn, cho mày chết. Hơn nữa, với chúng ta, mất một con chiên có đáng là gì so với chín chín con? Cho nên thôi chẳng cần đi tìm nó làm gì cho mệt xác. Còn Thiên Chúa thì không như vậy, Ngài tìm cho kỳ được, chứ không chịu thua.
Thưa anh chị em, trong gia đình chúng ta thiếu gì những con chiên bị lạc lối, sai đường. Chúng ta cũng đi tìm những con chiên lạc đấy bằng khuyên bảo, cầu nguyện, nhưng nhiều lúc chúng ta thiếu sự kiên trì. Cầu xin Chúa mãi cho con cái, cho chồng, cho vợ bớt khô khan nguội lạnh, chăm chỉ đi lễ đi nhà thờ, thế nhưng chẳng được gì. Rồi bấy giờ con cái ra hư hỏng, chúng ta chán nản, thất vọng. Thậm chí có người còn mất niềm tin, không còn tin vào Chúa nữa. Thế nhưng tại sao chúng ta không hành động giống như Chúa là tìm cho kỳ được con chiên bị lạc? Chúng ta đi tìm nửa chừng nửa vời, rồi chúng ta bỏ cuộc. Thậm chí chúng ta lại không làm gương sáng cho những con chiên lạc, để chúng noi theo bắt chước. Ngược lại, chúng ta làm gương mù gương xấu…
Thành thử ra, chúng ta cũng cần phải đặt lại vấn đề về cách sống đạo của chúng ta nó như thế nào. Nếu thật sự chúng ta muốn dẫn đưa con chiên lạc trong gia đình, trong lối xóm, trong giáo xứ trở về với Chúa, thì trước hết, chúng ta phải là những con chiên đích thật của Chúa. Thật vậy, trong gia đình, chúng ta phải là những người cha người mẹ gương mẫu về mọi phương diện đạo cũng như đời. Ngoài xã hội và trong cộng đoàn giáo xứ cũng vậy, chúng ta phải là những công dân tốt lành và là những con chiên ngoan đạo. Là cha là mẹ, là người công giáo, chúng ta phải có tâm lòng bao dung, quảng đại và tình yêu thương không bờ bến. Và chỉ có như thế, thì chúng ta mới có thể mang được về cho Chúa những con người tội lỗi, những con chiên lạc đường lạc lối.
Kính thưa anh chị em, hình ảnh người Mục tử Nhân Lành đã diễn tả tình yêu thương sống động và cụ thể nơi Chúa Giêsu. Tình yêu thương ấy có khi khó hiểu và khó chấp nhận đối với con người, nhất là với nhóm Biệt Phái ngày xưa. Bởi vì con người thường ích kỷ, hẹp hòi, bủn xỉn, keo kiệt, cố chấp… Chính những người Biệt Phái ngày xưa cũng đã từng phiền trách khi thấy Chúa Giêsu đón tiếp và cùng ăn uống với những người tội lỗi vì yêu thương họ. Nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định một cách không thể hiểu khác hơn được, đó là: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, chỉ có bệnh nhân mới cần mà thôi”. Mà ở đây Chúa Giêsu chính là thầy Thuốc, là Lương Y Từ Mẫu, mà các bệnh nhân đang mong chờ. Hơn nữa, Chúa Giêsu đã xác định mục tiêu Ngài theo đuổi trong cuộc sống, đó là: “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất”. Ngài không đến để xét xử, luận phạt, nhưng là để cứu độ, để “cho chiên được sống và sống dồi dào”.
Ước gì mỗi người chúng ta luôn có tâm tình yêu thương giống như Chúa Giêsu, vị Mục tử nhân lành đã hy sinh mạng sống cho đoàn chiên và cho mỗi người chúng ta.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá