
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊM NĂM C
Anh chị em thân mến! Cuộc đời của người kitô hữu là một cuộc lữ hành tiến về nhà Cha trên trời. Và trong cuộc lữ hành này, người ta phải luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng, vì chính giờ phút người ta không ngờ, thì Thiên Chúa sẽ đến xét xử trần gian. Để sống tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng, Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay đã kêu gọi các môn đệ của Ngài rằng : “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lc 12, 32). Đừng sợ, đó là điều Chúa Giêsu mong muốn nơi các môn đệ cũng như nơi mỗi người chúng ta. Bởi vì nếu trên đường lữ hành trần gian này mà con người sợ hãi, thì người ta sẽ không thể nào có thể tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa giáng lâm. Vì thế, để tỉnh thức và sẵn sàng, điều đầu tiên mà Chúa Giêsu đòi hỏi ở nơi các môn đệ và mỗi người chúng ta, đó là “đừng sợ”. Đừng sợ! Hãy can đảm bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá.
Hơn nữa, thưa anh chị em, Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta: “Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá”. Thế nhưng muốn có được kho tàng đó, thì chúng ta phải bán tất cả tài sản của mình đi mà bố thí. Điều đó có nghĩa là gì?
Thật vậy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống chia sẻ. Chúng ta đã được Chúa ban cho nhưng không, thì chúng ta cũng hãy cho đi nhưng không như vậy. Xét cho cùng mọi sự chúng ta có đều là của Chúa ban: từ sức khỏe, thân xác, tâm hồn, tiền bạc, của cải vật chất,… Tất cả đều là hồng ân Chúa ban. Vì thế, chẳng có lý do gì mà chúng ta lại không mở rộng tâm hồn, để chia sẻ cho người khác. Thế giới này có biết bao nhiêu người đã sống tinh thần chia sẻ của Chúa Giêsu, nhiều người đã mua sắp cho mình kho tàng thiêng liêng trên trời… Thật vậy, chúng ta đã trải qua đại dịch covid 2019 và chúng ta đã thấy rõ điều đó: biết bao nhiêu con người đã liên đới với nhau bằng sự chia sẻ giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất. Biết bao nhiêu những y bác sỹ, những tình nguyện viên đã hy sinh trong việc chống dịch covid… Tuy nhiên cũng chẳng thiếu những con người sống bo bo chỉ biết cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho đất nước mình mà thôi. Tại sao lại như vậy? Thưa bởi vì con người, thì ai cũng có cái tính ích kỷ. Không nhiều thì ít, ai cũng có tính ích kỷ hết, chẳng ai là không có. Nhưng điều quan trọng là người ta có dám hy sinh vượt lên trên lòng ích kỷ của mình, để dám chia sẻ cho người khác hay không?
Điều tiếp theo, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, đó là “Hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn sàng”. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn sống trong tư thế tỉnh thức và sẵn sàng. Chúng ta phải sống Tin mừng của Chúa, sống đạo, sống đức tin, tuân giữ và thi hành các điều răn của Chúa trong đời sống hằng ngày. Đặc biệt chúng ta phải sống tránh xa những lối sống gian dâm, phù phiếm, sa đọa, gian dối, ghen tương, hằn thù,… Thay vào đó hãy chuẩn bị cho chiếc đèn của mình đầy dầu thơm là những việc lành phúc đức, những gì là danh thơm tiếng tốt, những gì là cao thượng, những gì là bác ái yêu thương… Hãy làm , hãy sống như những người đợi ông chủ đi ăn cưới về, để khi ông chủ vừa về đến nhà và gõ cửa là mở ngay. Đó là những đầy tớ hạnh phúc. Phần thưởng dành cho họ đó là ông chủ sẽ thắt đai lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu mỗi người chúng ta mà sống như thế thì chúng ta thật hạnh phúc. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta không sống tỉnh thức và sẵn sàng, chúng ta cứ mãi mê đi tìm kiếm của cải vật chất, tìm kiếm những đam mê trần tục, thì thật là vô phúc cho chúng ta, vì Chúa sẽ đến vào giờ chúng ta không ngờ.
Thưa anh chị em, chúng ta là những người công giáo, chúng ta hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sáng sẵn, để chuẩn bị nghênh đón Chúa đến. Thắt lưng gọn gàng, thắp đèn sẵn ở đây chính là chúng ta biết sống tinh thần từ bỏ, dám mở lòng chia sẻ tinh thần cũng như vật chất cho những anh chị em thiếu thốn, nghèo đói. Có những người cho rằng mình nghèo không có tiền, nên không thể giúp ai được cái gì. Thật vậy, có những người như thế, nhưng họ giàu có về sức khỏe, thì phải biết hy sinh chia sẻ cho người khác trong công việc lao động chân tay cũng như trí óc. Ước gì mỗi người chúng ta luôn sống tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng, bằng việc chuẩn bị cho mình một kho tàng không hao mòn trên Trời, nơi mối mọt không bao giờ có thể làm hư hại.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá