SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 5 TN NĂM C
Kính thưa anh chị em, giả như Simon Phêrô mà không vâng lời Chúa Giêsu để thả lưới, thì các ông có đánh bắt được mẻ cá nhiều như vậy không? Thưa đương nhiên là không rồi, vì có thả lưới đâu mà bắt được cá. Hơn nữa, Chúa Giêsu có làm nghề đánh cá đâu, Ngài làm gì có kinh nghiệm chài lưới bằng Simon Phêrô? Nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới bắt cá. Qua đó, chúng ta thấy rằng, vâng lời là một điều hết sức quan trọng trong mối tương quan giữa người trên và kẻ dưới. Đặc biệt, vâng lời Thiên Chúa còn quan trọng hơn gấp bội phần. Trong gia đình, con cái vâng lời cha mẹ là điều phải đạo, là điều tốt lành. Người vợ luôn biết vâng lời chồng trong Chúa là điều tốt đẹp. Con chiên luôn vâng lời cha xứ là điều đẹp lòng Chúa. Thế nhưng điều quan trọng nhất vẫn là vâng lời Thiên Chúa. Chính thánh Phêrô đã tuyên bố trước mặt thượng hội đồng Do thái rằng: “Vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người”.
Tuy nhiên, trong đời sống, chúng ta lại thường hay vâng lời loài người hơn là vâng lời Thiên Chúa. Con người vâng lời thế gian, xác thịt, ma quỷ hơn là vâng lời Thiên Chúa. Chúng ta rất dễ bị ma quỷ xúi giục sa ngã phạm tội. Chúng ta dễ dàng vâng lời dục vọng xúi giục chúng ta, để chúng ta phạm tội cho thỏa mãn những ham muốn, những đam mê khoái lạc. Trong gia đình, con cái không vâng lời cha mẹ là những người thay mặt Chúa sinh thành dưỡng dục. Cho nên, con cái trở nên hư hỏng đúng như câu ca dao: Cá không ăn muốn cá ươn. Con không vâng lời cha mẹ, trăm đường con hư. Trong phạm vi giáo xứ, con chiên thì không vâng lời chủ chiên. Các cha xứ là mục tử phần linh hồn, nhưng không thiếu gì những con chiên bướng bỉnh, không nghe lời dạy của các chủ chăn, tự tách mình ra khỏi đoàn chiên, trở thành những con chiên lạc đàn và cuối cùng, trở thành những con dê cứng đầu cứng cổ. Trong phạm vi trường học, có biết bao nhiêu học sinh không vâng lời thầy cô giáo? Nhiều học sinh được liệt vào danh sách học sinh cá biệt. Dĩ nhiên ở đây, đối với loài người chúng ta thì vâng lời là vâng lời những điều hay lẽ phải, những điều tốt lành, hợp tình, hợp lý, chứ không theo kiểu vâng lời tối mặt. Chẳng hạn như cha mẹ xúi giục con đi ăn trộm, thì con cái không thể vâng lời. Bởi vì ăn trộm tự bản chất nó là xấu.
Và hiệu quả của sự vâng lời chân chính thế nào? Thật vậy, sau khi vâng lời Chúa Giêsu, Phêrô đã đánh được mẻ cá nhiều đến nỗi thuyền gần như chìm. Như vậy, vâng lời sẽ mang lại cho con người những kết quả tốt đẹp. Hơn nữa, sau khi chứng kiến mẻ cá nhiều như thế, Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Chúa Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Simon rất khiêm tốn. Ông đã nhận mình là kẻ tội lỗi trước mặt Chúa. Đó là bài học quý báu cho mỗi người chúng ta. Mỗi người cũng phải sống khiêm nhường. Trước mặt Chúa, chúng ta chẳng là gì cả, trái lại, chúng ta chỉ là tội nhân, những con người yếu đuối hèn mọn. Không có Chúa, chúng ta chẳng làm được gì. Xin Chúa cho chúng ta luôn ý thức được điều đó, để rồi chúng ta biết vâng phục Chúa, vâng phục Mẹ Hội Thánh và tôn trọng người khác trong yêu thương và hy sinh phục vụ.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hóa
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hóa