SUY NIỆM LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT LỄ LÁ

19/03/2024
16955


SUY NIỆM LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa, Chúa nhật Lễ lá hôm nay cho chúng ta nghe lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Và khuôn mặt đầu tiên mà mọi người chúng ta đều có thể nghĩ tới, đó là Phêrô. Thật vậy, thánh Phêrô, người môn đệ mà Chúa Giêsu tin tưởng đến nỗi đã đặt làm người đứng đầu Hội thánh: Con là đá. Trên đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của thầy. Ấy thế mà người môn đệ ấy lại chối thầy mình đến ba lần liên tiếp. Không chỉ chối có một lần, mà là chối đến ba lần. Mà nếu như chúng ta để ý, thì mỗi một lần chối Chúa, thì cường độ nó lại mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn.

Thế nhưng vấn đề đặt ra ở đây là: Tại sao Phêrô lại sa ngã nặng như vậy? Chúng ta hãy nhớ lại lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu: Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Bởi vì chỉ mới trước đó thôi, Phêrô vừa thưa với Chúa Giêsu rằng: Cho dù ai vấp ngã vì Thầy đi nữa, chứ còn con, con không bao giờ vấp đâu. Thằng nào muốn bắt Thầy, thì cứ bước qua xác con đã. Đấy, quá mạnh mẽ! Thế mà ngay sau đó đã chối thầy rồi. Tệ hơn nữa là có đứa nào nó vung gương vung kiếm gì đâu, chỉ có mỗi đứa đầy tớ, mà lại là đầy tớ gái chứ có phải là đầy tớ trai đâu, nó hỏi bâng quơ, hỏi chơi chơi vậy thôi mà Phêrô đã sợ phát sốt lên, rồi chối Thầy đến ba lần.

Vậy thử hỏi rằng: mỗi người chúng ta có hơn thánh Phêrô không? Trong kinh nghiệm sống đức tin của chúng ta biết bao nhiêu lần mới buổi sáng thôi, mình sốt sắng đến vậy, mình thề hứa quyết tâm với Chúa nhiệt thành đến vậy, thì đến tối đã phạm tội. Và không chừng vừa xưng tội xong, vừa quyết tâm dốc lòng chừa xong hoặc thậm chí còn chưa kịp làm việc đền tội xong, thì ngay sau đó đã tái phạm tội rồi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn kẻo sa chước cám dỗ. Đó là lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu dạy chúng ta. Thế nhưng bao nhiêu lần chúng ta ươn lười trong cầu nguyện? Biết nhiêu lần chúng ta không tỉnh thức, cứ ngủ mê trong vũng lầy tội lỗi? Vì thế, chúng ta cần phải biến đổi cuộc đời giống như Phêrô.

Thật vậy, chúng ta tiếp tục nhìn vào gương của Phêrô xem ngài đã biến hình như thế nào. Sau khi chối thầy ba lần, thái độ của Phêrô là sám hối, ăn năn khóc lóc thảm thiết. Phêrô không chỉ dừng lại ở đó, mà ông còn tiến xa hơn nữa trong việc biến hình. Phêrô đã hoàn toàn thay đổi, đã biến đổi hình dạng bên trong bên ngoài hoàn toàn. Chúa Giêsu thấu biết điều đó nơi Phêrô. Ngài biết Phêrô đã hoàn toàn biến hình và cuối cùng, Ngài đã chọn và đặt Phêrô làm người đứng đầu cai quản Hội thánh. Đó là cuộc biến hình từ trạng thái tội lỗi để trở nên thánh thiện.

Thế nhưng khi nhìn vào Giuda, thì chúng ta thấy khác hoàn toàn. Giuda cũng biến hình, chứ không phải là ông ta không biến hình. Nhưng Giuda biến hình làm cho trở nên xấu xa bỉ ổi hơn. Cho dù Giuda cũng có những giây phút hối hận, sám hối khi mà ông đem 30 đồng bạc quẳng vào trong đền thờ trả lại cho các thượng tế. Nhưng Giuda đã không biến hình theo lối biến hình của Chúa Giêsu, của Phêrô, mà ông ta đã biến hình theo lối tìm đến cái chết bằng cách tự tử.

Vì thế, Mùa chay thánh là cơ hội để cho chúng ta biến hình thật sự: thay đổi lối sống cũ, từ bỏ những tính hư tật xấu, tránh xa những dịp tội. Nhất là chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện và tỉnh thức, để nhờ đó chúng ta chiến thắng được cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Amen!

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Chánh xứ Sầm Sơn