Suy niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm A

09/10/2026
81


SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Lời Chúa hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một không gian chan chứa tình yêu thương và sự chuẩn bị chu đáo của Thiên Chúa. Trong Bài đọc I, ngôn sứ Isaia vẽ nên hình ảnh một bữa tiệc linh đình trên núi thánh, nơi Chúa thết đãi muôn dân bằng “thịt béo, rượu ngon”, cất đi khăn tang và lau sạch nước mắt cho mọi người. Đến bài Tin Mừng, Chúa Giêsu tiếp tục dùng hình ảnh tiệc cưới hoàng gia để diễn tả Nước Trời: mọi thứ đã sẵn sàng, bò và súc vật béo tốt đã hạ, chỉ còn chờ khách bước vào. Thế nhưng, giữa tấm lòng quảng đại của chủ tiệc và thái độ của khách được mời lại có một khoảng cách quá lớn.

Trong dụ ngôn tiệc cưới, khi đầy tớ đến báo tiệc dọn xong, những người được mời ban đầu lại “không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán”. Họ mải mê với những công việc làm ăn hằng ngày mà coi nhẹ tình cảm cùng sự chuẩn bị của chủ tiệc, đáp lại lời mời chân thành bằng sự hờ hững và xem thường. Dù vậy, Đức Vua vẫn mở rộng cánh cửa: "Hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". Cánh cửa ân sủng nhờ đó được mở ra cho tất cả mọi người, không phân biệt sang hèn hay tốt xấu.

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở sự đón nhận dễ dãi. Khi bước vào phòng tiệc, Đức Vua phát hiện một người không mặc y phục lễ cưới. Người này tuy có mặt, nhưng lại thiếu đi sự chuẩn bị cần thiết về tâm hồn, thiếu sự tôn trọng tối thiểu đối với phẩm giá của bữa tiệc và đấng đã trao tặng nó.

Nghe bài Tin Mừng hôm nay, có thể chúng ta nghĩ đó chỉ là câu chuyện của quá khứ. Nhưng thực tế, thái độ hờ hững trước những tấm lòng cho đi vẫn đang diễn ra ngay trong đời sống thường nhật của chúng ta.

Nhiều năm qua, Caritas Thanh Hóa đã kiên trì tổ chức các buổi phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện. Những suất cơm ấy tuy không phải "cao lương mỹ vị - thịt béo, rượu ngon", nhưng lại được dệt nên từ sự chắt chiu của biết bao ân nhân, từ mồ hôi và tình yêu thương của các tình nguyện viên. Đối với các bệnh nhân nghèo, từng hộp cơm ấm nóng ấy không chỉ giúp vơi bớt gánh nặng chi phí trong những ngày nằm viện gian khổ, mà còn giúp họ cảm nhận sâu sắc tình Chúa và tình người. Hầu hết bà con khi đến nhận cơm đều rất xúc động và đón nhận bằng tất cả sự trân trọng.

Thế nhưng vừa qua, tại một bệnh viện, Caritas Thanh Hóa đã gặp phải một câu chuyện khiến những người làm công tác bác ái không khỏi trăn trở. Đến giờ phát cơm, thay vì bầu khí nhộn nhịp, ấm áp thường ngày, lại chỉ thấy lèo tèo ít người tới nhận, và mỗi người cầm theo cả gần chục chiếc phiếu để lấy giúp cho người khác.

Dĩ nhiên, với những bệnh nhân nặng hay đang phải truyền dịch không thể di chuyển, việc nhờ người nhận thay là hoàn toàn chính đáng và đáng cảm thông. Nhưng điều đáng nói ở đây là có không ít bệnh nhân dù sức khỏe cho phép vẫn ngại bước chân ra, chỉ dửng dưng gửi phiếu nhờ lấy hộ cho xong.

Nhìn những hộp cơm được trao đi một cách tiện tay, thiếu vắng nụ cười, lời chào hỏi và sự hiện diện trực tiếp của người đón nhận, những người thực hiện chương trình không khỏi chạnh lòng. Món quà trao đi đâu chỉ là hạt cơm, miếng thịt, mà còn là cả tấm lòng. Khi sự đón nhận trở nên hờ hững, giá trị tinh thần thiêng liêng của sự chia sẻ dường như cũng bị giảm đi rất nhiều.

Kính thưa cộng đoàn,

Câu chuyện về những suất cơm Caritas Thanh Hóa chính là tấm gương soi chiếu bài học Tin Mừng hôm nay. Qua đó, chúng ta nhận ra Thiên Chúa luôn là Đấng chủ động cho đi trước. Dù qua Bữa tiệc Nước Trời hay qua những bữa ăn bác ái, Người vẫn không ngừng yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng chúng ta, đúng như lời Thánh vịnh chúng ta vừa đáp: “Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi... Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ”.

Thế nhưng, điều Thiên Chúa chờ đợi ở chúng ta là một tâm thế đón nhận tương xứng. Nhận một suất cơm hay lãnh nhận ân sủng của Chúa, điều quan trọng không chỉ là "lấy được thứ mình cần", mà là thái độ của tâm hồn. Sự hiện diện chân thành, một lời cảm ơn, chiếc "áo cưới" của lòng biết ơn và sự trân trọng — đó chính là điều làm cho tình Chúa và tình người trở nên trọn vẹn.

Đã bao lần chúng ta tham dự Thánh lễ — Bữa tiệc Thánh Thể mà Chúa dọn sẵn mỗi ngày — với thái độ uể oải, miễn cưỡng? Chúng ta bước vào nhà Chúa nhưng tâm trí lại gửi gắm "ngoài đồng, ngoài chợ", hoặc đến dự tiệc mà quên mang theo chiếc "y phục lễ cưới" của một tâm hồn trong sạch và một tình mến chân thành?

Nối tiếp tâm tình của Thánh Phaolô trong Bài đọc II: "Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi", Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy biến đổi đời sống: Trước hết, hãy biết trân trọng từng ân sủng Chúa ban và ghi lòng tạc dạ những tấm lòng nhân ái mà anh em dành cho mình. Đừng bao giờ coi sự hy sinh của người khác là điều nghiễm nhiên.

Thứ đến, mỗi khi bước vào Bữa tiệc Thánh Thể hay khi làm việc bác ái, hãy khoác lên mình chiếc áo của lòng nhiệt thành, sự khiêm tốn và tình yêu thương chân thật. Từ đó, hãy trở thành những trung gian đắc lực, tiếp tục mang tình yêu của Chúa đến cho những người đau khổ, để niềm vui Cứu Độ được lan tỏa đến mọi nẻo đường.

Nguyện xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta, để chúng ta không bao giờ là những vị khách hờ hững, nhưng luôn biết đón nhận ân sủng Chúa với lòng trân trọng, và sẵn sàng trao gửi tình thương cho anh em bằng tất cả tâm hồn. Amen.