SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN A - KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
Kính thưa anh chị em! Năm mục vụ 2026, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra một mục tiêu nhằm giúp giáo dân ý thức và lên đường loan báo Tin Mừng, đó là: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Vậy yếu tố nào làm cho người Kitô hữu trở thành môn đệ thừa sai? Thưa anh chị em, có nhiều yếu tố lắm. Nhưng có một yếu tố, hay nói đúng hơn là chất tố không thể thiếu, để làm cho một người Kitô hữu trở thành môn đệ thừa sai của Chúa Kitô, đó là lòng nhiệt thành. Thật vậy, không có lòng nhiệt thành thì chắc chắn anh chị em không thể trở thành môn đệ thừa sai.
Thật vậy, thưa anh chị em, trong sách Công vụ Tông đồ có kể một câu chuyện về thánh Phaolô khi ở Rôma, nhưng với tư cách là một tù nhân, chứ không phải là một người tự do. Bởi vì lúc bấy giờ, thánh Phaolô đã bị bắt do đi khắp nơi loan báo Tin Mừng. Vì là người có quốc tịch Rôma, cho nên thánh nhân được ở nhà riêng. Tuy nhiên, ngài vẫn là tù nhân. Vậy mà sách Công vụ Tông đồ viết về ngài thế nào? Trong suốt hai năm bị giam hãm trong nhà, ngài vẫn không ngừng rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy dỗ những điều về Chúa Giêsu Kitô một cách dạn dĩ, nghĩa là mạnh dạn, táo bạo, không rụt rè, e ngại, nhút nhát.
Như vậy, chúng ta thấy trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là tù tội đi chăng nữa, thánh Phaolô vẫn rao giảng lời Chúa một cách dạn dĩ. Tại sao? Thưa, bởi vì ngài nhiệt thành với lời Chúa. Nhiệt thành đến độ ngài đã thốt lên trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô rằng: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9,16).
Còn Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thì ngài đã kêu gọi toàn thể Hội Thánh tân Phúc âm hóa. Mà tân Phúc âm hóa là gì? Thưa, không phải là rao giảng một Tin Mừng mới hay một Phúc Âm mới, mà là rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô với lòng nhiệt thành mới, với phương pháp mới và với cách diễn đạt mới. Và việc đầu tiên trong ba cái mới đó chính là lòng nhiệt thành.
Thành thử ra, không có lòng nhiệt thành thì hoàn cảnh có thuận tiện đến đâu đi chăng nữa, chúng ta cũng ì ra đó thôi, thưa anh chị em. Chúng ta chẳng có loan báo Tin Mừng gì đâu. Thế nhưng, nếu có lòng nhiệt thành, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, chúng ta cũng cầu nguyện và tìm mọi cách để loan báo Tin Mừng.
Cho nên, để trở thành môn đệ thừa sai, thì cái chất tố phải có đó là lòng nhiệt thành như thánh Phaolô, thánh Phêrô, Barnaba, Phanxicô Xaviê, Têrêsa Calcutta, Gioan Phaolô II… Vậy, ước gì trong Chúa Nhật loan báo Tin Mừng này, Hội Thánh mời gọi mỗi người chúng ta hãy cố gắng thực sự trở thành người môn đệ thừa sai của Chúa: nhiệt huyết loan báo Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh, khó khăn cũng như thuận lợi, giống như Chúa Giêsu. Cho dẫu biết rằng đi lên Giêrusalem sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư, sẽ bị lên án xử tử, nhưng Ngài vẫn can đảm lên đường, miễn làm sao cho Tin Mừng Nước Trời được lan tỏa khắp tứ phương thiên hạ và nhờ đó mà loài người được hưởng ơn cứu độ. Chúng ta hãy tiếp bước theo chân Thầy Giêsu, đừng sợ khó, ngại phiền, đừng sợ vất vả, đừng sợ khổ đau, nhưng hãy can đảm lên đường loan báo Tin Mừng cách dạn dĩ. Amen.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa


.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)