SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH - NĂM A
Kính thưa anh chị em! Chúa Giêsu nói đến một Đấng Bảo Trợ khác. Vậy Đấng Bảo Trợ khác ở đây là ai? Thưa, đó chính là Chúa Thánh Thần, là Ngôi Ba Thiên Chúa. Thế nhưng, để lãnh nhận được Chúa Thánh Thần, các môn đệ phải tuân giữ các điều răn của Chúa Giêsu. Mà một trong những điều răn mới, quan trọng nhất, đó là hãy yêu thương nhau. Có thể nói, đây là điều kiện để các môn đệ lãnh nhận được Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ khác. Và một khi Chúa Thánh Thần đã được ban xuống cho các môn đệ rồi, thì Ngài sẽ ở với họ luôn mãi.
Rồi Đấng Bảo Trợ cũng chính là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận được, vì thế gian không thấy và không biết Người. Còn sở dĩ các môn đệ được đón nhận Người là vì các ông biết Người; Người luôn ở giữa và ở trong các ông.
Như vậy là Chúa Giêsu không để cho các môn đệ mồ côi. Ngài ra đi về với Chúa Cha, nhưng Ngài sẽ xin Chúa Cha ban Thần Khí sự thật cho các môn đệ. Thần Khí sự thật sẽ ở với và ở trong các môn đệ. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu cũng sẽ ở cùng các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế như lời Ngài đã hứa. Và Chúa Giêsu ở với các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế cũng chính là Ngài ở cùng Hội Thánh mọi ngày cho đến tận thế. Nhưng Chúa Giêsu ở lại cùng Hội Thánh bằng cách nào? Thưa, bằng hai cách thế sau đây:
1/ Lời Chúa:
Lời Chúa là hiện thân của Chúa Giêsu. Nói chính xác hơn: Lời Chúa chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là Lời của Thiên Chúa nói với con người: “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta”. Ngày nào Lời Chúa cũng được cất vang lên trong các nhà thờ Công giáo trên toàn thế giới. Mọi người tín hữu Công giáo được lắng nghe, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa là lời hằng sống. Chúa Giêsu ở cùng Hội Thánh mọi ngày cho đến tận thế là như vậy.
Điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng mở rộng tâm hồn để đón nhận Lời Chúa hay không? Khi lắng nghe Lời Chúa, thì tâm hồn chúng ta ở trong tình trạng như thế nào: vệ đường, sỏi đá, bụi gai hay đất tốt? Nếu tâm hồn chúng ta lúc bấy giờ là vệ đường, sỏi đá, bụi gai thì chắc chắn Lời Chúa sẽ không thể sinh hoa kết trái trong chúng ta. Thành thử ra, chỉ khi nào tâm hồn chúng ta là một mảnh đất tốt, nghĩa là chúng ta khiêm tốn đón nhận Lời Chúa với tất cả lòng yêu mến của một người học trò để cho Chúa dạy dỗ, thì lúc bấy giờ Lời Chúa mới thật sự đâm hoa kết trái trong tâm hồn chúng ta: hạt được ba mươi, hạt được sáu mươi và hạt được một trăm.
2/ Thánh Thể:
Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi: Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể để làm gì? Câu trả lời chắc chắn ở đây là:
1. Chúa Giêsu trao ban Thịt và Máu Thánh của Người để nuôi sống linh hồn chúng ta và cho con người được hưởng sự sống đời đời như lời Ngài đã hứa: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” Hơn nữa, Ngài còn khẳng định với người Do Thái: “Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì sẽ có sự sống đời đời.”
2. Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể là để thực hiện lời hứa của Ngài với các môn đệ: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” Thật vậy, Chúa Giêsu chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ngài đã tự hủy mình ra không trên thập giá và trở nên tấm bánh tinh tuyền được bẻ ra cho muôn người. Ngài hiện diện khiêm hạ trong Bí tích Thánh Thể để ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.
Ngày nào Chúa Giêsu Thánh Thể chẳng hiện diện trên bàn thờ ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Và ngày nào các tín hữu Công giáo cũng được rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. Như vậy, Chúa Giêsu ở cùng Hội Thánh và ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế là như thế.
Tuy nhiên, để nhận ra điều này, thì đòi hỏi mỗi người chúng ta phải cảm nhận bằng con mắt đức tin, chứ không thể bằng con mắt thể lý. Bởi vì chính con mắt đức tin giúp cho chúng ta nhận ra Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể, mặc dù mắt thể lý chỉ nhìn thấy đó là tấm bánh trắng và chút rượu nho.
Ước gì mỗi người chúng ta luôn luôn mở rộng cánh cửa tâm hồn để đón nhận Thần Khí sự thật. Chính nhờ Đấng Bảo Trợ là Thần Khí sự thật hướng dẫn, chúng ta đi đúng chính lộ ngàn đời của Chúa Giêsu, để chúng ta ở lại trong tình thương của Người. Mà muốn ở lại trong tình thương của Chúa Giêsu, thì chúng ta phải tuân giữ các điều răn của Chúa, đó là: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.” Khi chúng ta yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta, thì bấy giờ Đấng Bảo Trợ là Thần Khí sự thật sẽ ở với chúng ta luôn mãi. Amen!
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo phận Thanh Hóa

(1).jpg)
.jpg)
(1).jpg)




.jpg)
.jpg)