.jpg)
SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM A
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng ta bước vào Chúa Nhật IV Mùa Chay, còn gọi là Chúa Nhật Laetare – Chúa Nhật của niềm vui. Giữa hành trình chay tịnh khắc khổ, sắc hồng của phẩm phục như một tia sáng ấm áp báo hiệu đại lễ Phục Sinh đã cận kề. Niềm vui hôm nay không đến từ những thỏa mãn vật chất, mà trào dâng từ một tâm hồn được chữa lành và được Chúa tặng ban "cái nhìn mới". Cả ba bài đọc đều tập trung làm nổi bật chủ đề: Sự sáng và Cái nhìn của Thiên Chúa.
Trước hết, trong bài đọc I, chúng ta chứng kiến một cuộc tuyển chọn vương đế đầy thú vị. Ngôn sứ Samuel, dù được Thiên Chúa sai đi xức dầu cho vị vua mới, vẫn không tránh khỏi cái nhìn cảm tính của con người. Thấy Eliab cao lớn, bảnh bao, ông nghĩ ngay: "Đây chắc chắn là người Chúa chọn". Nhưng Thiên Chúa đã dạy ông bài học đáng giá: "Con người nhìn bên ngoài, còn Thiên Chúa nhìn thấu tâm hồn bên trong". Bảy người con trai mạnh mẽ của Isai lần lượt đi qua và bị loại. Cuối cùng, Đavít – cậu út đang mải mê chăn chiên ngoài đồng, thậm chí không được gia đình nhớ đến trong buổi tiệc – lại chính là người được Chúa chọn xức dầu.
Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta rất dễ bị đánh lừa bởi những "vẻ bề ngoài". Ta dễ kính nể người có địa vị, tiền bạc, quần áo lộng lẫy mà đôi khi vô tình coi nhẹ kẻ thấp bé, nghèo hèn. Lời Chúa nhắc nhở rằng: giá trị đích thực của con người nằm ở phẩm giá nội tâm, ở lòng trung tín và một trái tim biết yêu mến. Mùa Chay mời gọi chúng ta đừng để vẻ hào nhoáng thế gian làm lóa mắt, nhưng hãy tập nhìn anh chị em bằng đôi mắt bao dung và trân trọng.
Kế đến, Thánh Phaolô trong thư Êphêxô đã dùng hình ảnh tương phản mạnh mẽ: "Xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ, anh em là sự sáng trong Chúa". Bóng tối mà ngài đề cập không phải là đêm đen của tự nhiên, mà là bóng tối của tội lỗi, hận thù và những việc làm ám muội khiến con người phải hổ thẹn. Một khi được Chúa Kitô chiếu sáng, chúng ta không thể tiếp tục lầm lạc trong lối sống cũ. Hoa trái của ánh sáng phải là sự Tốt lành, Công chính và Chân thật.
Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở thành "con cái ánh sáng" ngay trong gia đình, nơi công sở và xóm làng. Sống chân thật, không gian dối trong kinh doanh; sống công chính, không thiên vị hay bất công; sống tốt lành qua việc giúp đỡ người nghèo như những nghĩa cử của Caritas Thanh Hóa mà chúng ta thường thấy... Đó chính là lúc chúng ta tỏa sáng giữa một thế gian còn nhiều mảng tối của sự ích kỷ, vô cảm và dối trá.
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa người mù bẩm sinh, một hành trình đức tin đầy kịch tính. Người mù này tuy khiếm khuyết thể lý nhưng lại có tâm hồn nhạy bén với sự thật. Anh vâng lời Chúa đi rửa ở hồ Silôê, và từ đó, niềm tin trong anh lớn dần: anh nhận ra Chúa Giêsu là một "vị tiên tri", rồi cuối cùng tuyên xưng Ngài là "Con Thiên Chúa" và sấp mình thờ lạy Ngài.
Ngược lại, những người Pharisêu lại mắc chứng mù tâm linh. Họ có đôi mắt sáng, học thức cao và thông thạo lề luật, nhưng lại mù lòa thực sự vì lòng đố kỵ và kiêu ngạo. Họ bám víu vào lề luật đến mức từ chối nhìn thấy tình thương và quyền năng Thiên Chúa đang hiện hiện ngay trước mắt. Họ thấy phép lạ nhưng lại kết tội Chúa vì Ngài chữa bệnh ngày Sabbat. Chúa Giêsu đã kết luận đầy xót xa: "Nếu các ngươi mù, thì các ngươi đã không mắc tội; nhưng các ngươi nói 'Chúng tôi xem thấy', nên tội các ngươi vẫn còn".
Đối với chúng ta, cái mù nguy hiểm nhất không phải là mất đi thị lực, mà là hỏng "đôi mắt đức tin". Khi tự mãn rằng mình đã đủ đạo đức, đủ hiểu biết Lời Chúa để rồi tự cho mình quyền xét đoán, kết tội người khác, đó là lúc chúng ta rơi vào cảnh mù lòa nghiêm trọng nhất.
Kính thưa anh chị em,
Từ ba bài Sách Thánh trên, chúng ta rút ra ba bài học thực tế. Thứ nhất, phải thanh tẩy cái nhìn về người khác: Đừng vội đánh giá ai qua dáng vẻ hay những thất bại tạm thời. Hãy nhớ đến Đavít và học cách nhìn ra nét đẹp tâm hồn của người bạn đời, con cái hay những người láng giềng mà bấy lâu ta vẫn hằng định kiến.
Thứ hai, phải can đảm sống chân thật: Thánh Phaolô vạch trần việc con cái tối tăm thường làm là "thầm kín". Mùa Chay là dịp để chúng ta đưa những mảng tối trong lòng ra trước ánh sáng của tòa giải tội. Đừng che đậy hay ngụy biện. Hãy sống thật với Chúa, với mọi người và với chính mình. Sự thật sẽ giải thoát và làm đôi mắt tâm hồn chúng ta bừng sáng.
Cuối cùng, chúng ta phải dấn thân làm việc thiện: Ánh sáng không chỉ để chiêm ngưỡng mà còn để soi lối. Khi chúng ta giúp đỡ bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn hay những mảnh đời bất hạnh... chúng ta đang thắp lên những ngọn nến hy vọng. Đó là cách chúng ta cùng Chúa Giêsu chữa lành sự mù lòa của nỗi đau và tuyệt vọng trong thế giới hôm nay.
Ước gì qua việc suy niệm Lời Chúa hôm nay, mỗi người đều có thể thốt lên như người mù năm xưa: “Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi mù và bây giờ tôi trông thấy”. Khi đôi mắt tâm hồn đã sáng, chúng ta sẽ nhận ra Chúa hiện diện trong mọi sự, biết nhìn anh chị em bằng ánh mắt yêu thương, và thấu hiểu rằng con đường dẫn đến hạnh phúc Nước Trời chính là con đường phục vụ trong tình yêu. Nguyện xin Chúa ban niềm vui và ánh sáng của Ngài cho tất cả chúng ta. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá



