SUY NIỆM CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A
Kính thưa anh chị em!
Hôm nay, Chúa nhật I Mùa Chay, chúng ta vừa nghe bài Tin Mừng của thánh Matthêu, tường thuật lại những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu trong hoang địa. Và khi nói về cám dỗ của ma quỷ, thì bao giờ nó cũng đi theo trình tự ba bước sau đây:
1/ Khơi dậy lòng thèm khát và ham muốn
Nó khơi dậy trong con người chúng ta lòng thèm khát, lòng ham muốn. Thật sự, trong lòng mỗi người chúng ta đã có sẵn những ham muốn và khao khát đó rồi. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói: “Không phải những gì từ bên ngoài vào làm cho con người ra ô uế, nhưng chính từ bên trong con người phát xuất những ý nghĩ xấu xa, đồi bại, những ham muốn, bất công, ngoại tình, dâm ô, gian dối, thù ghét…”
Ma quỷ lợi dụng hoàn cảnh để khơi dậy, khiêu khích và làm cho những ham muốn đó trở nên lớn hơn, mãnh liệt hơn. Cụ thể, nó chờ đợi Chúa Giêsu ăn chay bốn mươi ngày đêm, khi Ngài đói, thì nó mới cám dỗ: “Ông hãy biến những hòn đá này thành bánh mà ăn đi.” Nó cũng đợi cho ông bà Ađam – Evà nhìn trái cấm mãi cho đến khi lòng thèm khát dâng cao mà không được ăn; rồi khi Ađam đi vắng, nó mới cám dỗ Evà: “Trái này ngon quá, tuyệt quá, ăn đi, còn chần chừ gì nữa…”
Nó khơi dậy sự thèm khát và ham muốn vốn đã có sẵn trong lòng con người, rồi lợi dụng cơ hội để cám dỗ. Vì thế, những ngày bình thường thì không sao; nhưng đến ngày Thứ Tư Lễ Tro hay ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, khi phải ăn chay, kiêng thịt, thì chúng ta mới cảm thấy thèm khát nhiều hơn.
2/ Gieo vào lòng sự nghi ngờ
Cùng với việc khơi dậy ham muốn, ma quỷ gieo vào trong tâm trí chúng ta một nỗi nghi ngờ về Thiên Chúa. Nó nói với Evà: “Có phải Thiên Chúa cấm ông bà không được ăn trái cây biết lành biết dữ ở giữa vườn chăng?” Khi đặt câu hỏi như vậy, ma quỷ đã gieo vào lòng con người sự nghi ngờ về Thiên Chúa.
Nó cũng nói với Chúa Giêsu: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy nhảy xuống đi, vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ đỡ chân ông…” Trong đời sống chúng ta cũng vậy. Nó gieo vào tâm trí chúng ta những nghi ngờ: “Cứ phạm tội đi, làm gì có đời sau; cứ phạm tội đi cho sướng, cho đã, có sao đâu; bao nhiêu người còn xấu xa hơn mình…”
Ma quỷ gieo vào tâm trí mỗi người chúng ta sự nghi ngờ về đức tin, về luân lý, về tôn giáo, về Thiên Chúa và về chân lý.
3/ Đưa ra một nửa sự thật
Bước cuối cùng, nó đưa ra cho chúng ta một lời giải thích. Nhưng lời giải thích ấy không đúng 100% và cũng không sai 100%. Nó chỉ đúng một nửa. Người ta gọi đó là demi-vérité (nửa sự thật). Chính vì chỉ là nửa sự thật nên nghe rất xuôi tai, rất thuyết phục, rất có vẻ tốt lành. Nhưng đó không phải là sự thật trọn vẹn, không phải sự thật tuyệt đối. Và vì thế, chúng ta dễ sa ngã. Ma quỷ thắng thế.
Kính thưa anh chị em,
Ađam – Evà đã đối diện với cơn cám dỗ và đã gục ngã. Chúa Giêsu cũng đối diện với các cơn cám dỗ, nhưng Ngài đã chiến thắng. Vì sao? Thưa, bởi vì cho dù ma quỷ có cám dỗ thế nào đi nữa, Chúa Giêsu vẫn bám chặt vào Lời Chúa. Lời Chúa chính là vũ khí chống lại tên cám dỗ.
Chính vì thế, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định:
“Mùa Chay là thời điểm thuận tiện để dành chỗ cho Lời Chúa. Đó là thời điểm tắt tivi và mở Kinh Thánh ra. Đó là mùa rời xa điện thoại di động để nối kết với Tin Mừng. Đó là thời gian từ bỏ những lời nói vô ích, những chuyện tầm phào, ngồi lê đôi mách, kể xấu người khác, thay vào đó là thân thưa thân mật với Chúa. Đó là thời điểm để dấn thân thực hiện một sự thanh tẩy lành mạnh cho tâm hồn.”
Chúng ta sống trong một môi trường bị ô nhiễm bởi quá nhiều lời nói bạo lực, xúc phạm và tai hại, mà các mạng xã hội càng phóng đại hơn. Chúng ta chìm đắm trong những lời trống rỗng, quảng cáo, những sứ điệp lén lút. Chúng ta quen nghe mọi sự về mọi người và có nguy cơ rơi vào tình trạng trần tục bóp nghẹt con tim.
Chúng ta khó phân biệt được tiếng Chúa nói với mình, tiếng nói của lương tâm và tiếng gọi của sự thiện. Khi kêu gọi chúng ta vào hoang địa, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta lắng nghe điều thực sự quan trọng.
Chúa đã trả lời ma quỷ cám dỗ Ngài:
“Con người không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn bằng mọi lời xuất phát từ miệng Thiên Chúa” (Mt 4,4).
Chúng ta cần Lời Chúa như cơm bánh, và hơn cả cơm bánh nữa. Lời Chúa giúp chúng ta đối thoại với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Vì chỉ khi ở một mình trước mặt Chúa, chúng ta mới thấy rõ những xu hướng của tâm hồn và từ bỏ thái độ nước đôi. Hoang địa không phải là nơi chết chóc, nhưng là nơi sự sống được tái sinh qua đối thoại thinh lặng với Chúa.
Ước gì mỗi người chúng ta, trong suốt hành trình đức tin của mình, đặc biệt trong Mùa Chay này, luôn biết cậy dựa vào Lời Chúa, lấy Lời Chúa soi sáng cho những chọn lựa hằng ngày, và trung thành với Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, để nhờ đó chúng ta chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Amen.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo phận Thanh Hóa


.jpeg)




