Suy niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm C - Khánh nhật truyền giáo

16/10/2025
89


 SUY NIỆM CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN - NĂM C

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Kính thưa anh chị em! Hôm nay, cùng với cả Hội thánh, chúng ta mừng lễ khánh nhật truyền giáo hay nói chính xác hơn là chúng ta cử hành thánh lễ cầu nguyện cho công việc rao giảng Tin mừng cho các dân tộc trên thế giới. Rao giảng Tin mừng hay còn gọi là truyền giáo. Ngày xưa, Hội thánh thường gọi là truyền giáo. Nhưng truyền giáo ở đây có thể làm cho nhiều người nghĩ rằng đó là tuyên truyền một mớ hay một hệ thống giáo lý như kiểu các đảng phái tuyên truyền chủ thuyết của mình. Cho nên thật có lý khi Tòa thánh đổi tên Bộ truyền giáo thành Bộ rao giảng Tin mừng cho các dân tộc. 

Thật vậy, truyền giáo là rao giảng Tin mừng Nước Trời, là mang Chúa đến cho muôn dân, chứ không phải là tuyên truyền một học thuyết hay một hệ thống giáo lý. Rồi người đi rao giảng Tin mừng phải là người được sai đi. Nhưng ai là người được sai đi? Thưa là tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, gia nhập Giáo hội Công giáo, thì đều là những sứ giả được Chúa Kitô sai đi rao giảng Tin mừng. Bởi vì khi lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy, chúng ta được tháp nhập vào ba chức vụ: Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế của Chúa Giêsu. Trước đây, người ta thường hiểu về những người được sai đi rao giảng Tin mừng là chỉ có các Giám mục, linh mục và nam nữ tu sĩ mà thôi. Còn người giáo dân có được học hành, hiểu biết gì đâu mà truyền giáo? Vì thế, sứ vụ rao giảng Tin mừng cho muôn dân không chỉ bó buộc nơi những bậc tu trì, mà còn đòi buộc mọi người giáo dân. Đó là một bổn phận, một trách nhiệm, một sự cần thiết bắt buộc phải làm đến nỗi thánh Phaolô tông đồ đã thốt lên rằng: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng” (1Cr 9,16b).

Và để công việc rao giảng Tin mừng đạt được kết quả tốt, thì người được sai đi phải có một đời sống cầu nguyện thâm sâu, kiên trì với một niềm tin xác tín mạnh mẽ vào Chúa. Và để có được điều đó, chúng ta hãy suy nghĩ về dụ ngôn bà góa và ông quan tòa bất chính mà Chúa Giêsu đã đề cập đến trong bài Tin mừng hôm nay. Thật vậy, mục đích của Chúa Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này là để các ông phải cầu nguyện luôn và không được sờn lòng nản chí. Và qua dụ ngôn này, chúng ta học được nơi bà góa về thái độ cầu nguyện.

Trước hết, thái độ cầu nguyện phải khiêm nhường. Một điều mà ai cũng biết đó là Thiên Chúa triệt hạ kẻ kiêu căng và đề cao người khiêm nhường. Người ta không chỉ khiêm nhường trong hành động, trong lời nói mà còn phải khiêm nhường khi đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Chúng ta hãy học nơi bà góa sự khiêm nhường. Bà là một bà góa nghèo nàn lạc hậu. Bà biết thân phận của bà là gì, nên bà hết sức khiêm nhường trước sự ngạo mạn của ông quan tòa. Trong việc rao giảng Tin mừng của chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải khiêm nhường trước mặt Chúa, nhìn nhận chúng ta chỉ là người đi gieo giống, còn Chúa mới là Đấng là cho sinh hoa kết trái. Chính thánh Phaolô đã xác quyết rõ ràng: “Phaolo trồng, Apolo tới,  nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể” (1Cr 3,6-7).

Thứ đến, chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện cho việc rao giảng Tin mừng của Hội thánh. Cầu nguyện trong mọi nơi mọi lúc. Cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa và nhất là phải kiên trì trong cầu nguyện. Bà góa trong bài Tin mừng quả thật rất kiên trì. Bà kiên trì đến độ ông quan tòa không chịu đựng nổi mà phải giải quyết công việc của bà cho xong, kẻo không bà ấy cứ ngày nào cũng đến quấy rầy. Chúng ta không chỉ cầu nguyện luôn, mà còn phải có thái độ kiên trì, liên lỉ, không chán nản. Và điều không thể thiếu, đó là cầu nguyện trong tin tưởng, phó thác công cuộc truyền giáo cho Chúa. Bởi vì chỉ có Chúa mới có thể hoán cải tâm hồn người ta. Chính Chúa là Đấng ban đức tin cho con người, chứ không phải chúng ta. Chúng ta chỉ là dụng cụ Chúa dùng để mở mang Nước của Chúa mà thôi.

Ước gì mỗi người chúng ta quyết tâm thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng mà Chúa đã giao phó cho chúng ta. Thi hành bằng nhiều phương thế khác nhau như: siêng năng tham dự Thánh lễ và cầu nguyện, sống đạo yêu thương, siêng năng làm việc bác ái, để nhờ đó mà chúng ta mang về cho Chúa nhiều linh hồn.

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá