Suy niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên A

29/07/2026
8


SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Kính thưa anh chị em!

Thánh sử Mátthêu, trong bài Tin Mừng hôm nay, đã tường thuật phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, Ngài đã nuôi sống năm ngàn người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em. Sau khi mọi người ăn no nê, các môn đệ thu lại được mười hai thúng bánh vụn còn dư.

Nếu đọc Tin Mừng theo thánh Gioan, chúng ta sẽ thấy chính Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ: "Anh em hãy thu lại những miếng bánh thừa, kẻo phí đi" (Ga 6,12).

Tại sao Chúa Giêsu lại căn dặn các môn đệ thu gom tất cả những miếng bánh còn lại? Câu trả lời thật đơn giản: Ngài muốn dạy con người biết sống tiết kiệm, biết trân trọng những gì Thiên Chúa ban tặng và không bao giờ phung phí của cải vật chất một cách vô nghĩa.

Thật vậy, thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một xã hội hưởng thụ. Con người ngày nay thường chạy theo tiện nghi và của cải vật chất. Trước thực trạng ấy, Hội Thánh luôn mời gọi con cái mình noi gương Chúa Giêsu, sống tinh thần khó nghèo Tin Mừng bằng việc thực hành đời sống tiết kiệm, quảng đại chia cơm sẻ áo với những anh chị em nghèo khổ và đau khổ.

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô chính là một mẫu gương tiêu biểu về đời sống giản dị, tiết kiệm và khó nghèo trong Giáo hội Công giáo. Từ việc từ chối những đặc quyền xa hoa cho đến việc ban hành các văn kiện về việc bảo vệ môi trường, ngài luôn mời gọi nhân loại đoạn tuyệt với "nền văn hóa vứt bỏ" và biết trân trọng từng nguồn tài nguyên mà Thiên Chúa đã trao ban.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ qua ba khía cạnh sau:

Thứ nhất, từ bỏ đặc quyền để sống giản dị.

Ngay từ khi được bầu làm Giáo hoàng, ngài đã từ chối cư ngụ tại Dinh Tông Tòa để chuyển đến sống tại Nhà Thánh Marta. Ngài dùng bữa chung với mọi người, tự mang hành lý, sử dụng những phương tiện và vật dụng đơn sơ thay vì hưởng những tiện nghi vốn dành cho một vị Giáo hoàng.

Thứ hai, kêu gọi bảo vệ ngôi nhà chung.

Qua Thông điệp Laudato Si', nghĩa là "Chăm sóc ngôi nhà chung", ngài đã mạnh mẽ phê phán chủ nghĩa tiêu thụ vô độ. Ngài chỉ ra rằng lối sống tiêu dùng quá mức và việc lạm dụng các tài nguyên Thiên Chúa ban đang tàn phá môi trường, đồng thời đẩy những người nghèo vào cảnh khốn cùng.

Thứ ba, xây dựng nền văn hóa chống lãng phí.

Đức Phanxicô nhiều lần lên án "nền văn hóa vứt bỏ", kêu gọi mọi người tái sử dụng những gì còn có thể dùng được, tránh lãng phí lương thực, thực phẩm và năng lượng. Đối với ngài, tiết kiệm không chỉ là giữ gìn tài sản, nhưng còn là cách thể hiện tình liên đới với tha nhân, lòng tôn trọng công trình sáng tạo của Thiên Chúa và sự quan tâm đến những người kém may mắn.

Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 1,3 tỷ tấn thực phẩm bị lãng phí trên toàn thế giới. Lượng thực phẩm này đủ để nuôi sống hàng tỷ người trong suốt một năm. Các loại thực phẩm bị lãng phí nhiều nhất là trái cây, rau củ, hải sản, ngũ cốc, trứng và sữa.

Tại Việt Nam, theo số liệu được VTV đăng tải, mỗi năm có hơn 8 triệu tấn thực phẩm bị thất thoát hoặc bị vứt bỏ dù vẫn còn sử dụng được, gây thiệt hại khoảng 3,9 tỷ USD, tương đương gần 2% GDP của cả nước. Đây mới chỉ là sự lãng phí về thực phẩm, chưa kể đến những hình thức lãng phí khác như lãng phí điện năng, nước sạch, thời gian, nguồn nhân lực và các nguồn lực xã hội khác. Điều đáng nói hơn, lãng phí thực phẩm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người mà còn góp phần làm gia tăng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.

Kính thưa anh chị em!

Phép lạ hóa bánh ra nhiều không chỉ nói lên quyền năng của Thiên Chúa, mà còn dạy chúng ta bài học về trách nhiệm quản lý những gì Chúa trao ban. Thu lại những mẩu bánh còn dư không phải vì Chúa thiếu thốn, nhưng vì Ngài muốn con người biết trân trọng từng hồng ân, dù là nhỏ bé nhất.

Ước gì mỗi người chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu và học theo tinh thần sống giản dị của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, để biết tiết kiệm, tránh lãng phí, quảng đại chia sẻ với người nghèo và sử dụng của cải như những người quản lý trung tín các ân huệ Thiên Chúa ban. Có như thế, đời sống của chúng ta sẽ ngày càng trở nên giống Chúa Kitô hơn, Đấng Mục Tử nhân lành luôn yêu thương và chăm sóc đoàn chiên của Người.

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa