Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm A

08/07/2026
86


SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Kính thưa anh chị em! Ai có tai thì nghe. Đó là câu kết luận của Chúa Giêsu cuối đoạn Tin mừng hôm nay. Có một điều lạ ở đây là tại sao Chúa Giêsu lại nói như vậy với dân chúng? Bởi vì có tai để nghe chứ có tai để làm gì? Chẳng lẽ có tai mà lại không nghe, như điếc? Thế nhưng đúng là như vậy đó. Nhiều người có đôi tai, nhưng chưa chắc đã nghe được đâu. Bởi vì nghe tai này nó lại sang tai bên kia và cuối cùng chẳng nghe được gì.

Thành thử ra, cái nghe ở đây mà Chúa Giêsu muốn nói là thái độ lắng nghe: lắng nghe người khác nói và nhất là lắng nghe Lời Chúa. Maria, chị của Lazaro là một hình mẫu cho việc lắng nghe Lời Chúa. Bà ngồi dưới chân Chúa Giêsu, để lắng nghe lời của Ngài một cách chăm chú như nuốt vào trong tâm khảm của mình từng lời của Chúa. Còn Mẹ Maria thì sao? Có thể nói Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời nhất trong việc lắng nghe lời Chúa. Mẹ không chỉ lắng nghe, mà Mẹ còn suy đi nghĩ lại trong lòng, rồi đem ra thực hành trong đời sống, để hạt giống lời Chúa sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.

Phần chúng ta thì sao? Chúng ta đã lắng nghe Lời Chúa như thế nào? Thành thật mà nói thì nhiều người trong chúng ta lắng nghe Lời Chúa với thái độ hời hợt của vệ đường, cứng cỏi của sỏi đá, khô cằn của bụi gai. Đang khi đó thì ít người có thái độ lắng nghe của mảnh đất tâm hồn tươi tốt, để sinh hoa kết trái, hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Nhiều khi đến nhà thờ tham dự thánh lễ, chúng ta không lấy làm điều, không chú trọng tới phần phụng vụ Lời Chúa, nghe cho hay hay vậy thôi, chứ nghe tai bên này nó lại sang tai bên kia và Lời Chúa không ở lại trong con người chúng ta, trong tâm hồn chúng ta. Một trong những sai lầm của chúng ta là nhiều khi quá chú trọng tới phần Thánh Thể, tức là lúc chủ tế truyền phép Mình Thánh Chúa, mà lại xem nhẹ hay coi thường phần phụng vụ Lời Chúa. Đang khi đó, công đồng Vatican 2 khẳng định với chúng ta rằng: Lời Chúa và Mình Thánh Chúa đều được tôn thờ như nhau, ngang nhau.

Chính vì thế, chúng ta phải đặt lại vấn đề thái độ lắng nghe Lời Chúa của chúng ta. Chúng ta đã nghe Lời Chúa như thế nào? Chúng ta có lắng nghe Lời Chúa với tất cả cái tâm của mình hay không? Hay chỉ nghe qua loa chiếu lệ, chứ thực sự Lời Chúa không ở lại trong linh hồn và thần trí của chúng ta. Lời Chúa không thấm vào từng thớ thịt, xương tủy của chúng ta. Cho nên trong cuộc sống, chúng ta cư xử với nhau thiếu tình người, thiếu tình bác ái chân thành, thiếu sự tha thứ, đang khi đó thánh Phêrô tông đồ mời gọi chúng ta rằng: Ai có nói thì nói Lời Thiên Chúa. Thế nhưng ngược lại, chúng ta thường hay nói những lời tục tĩu, thô bạo, gây chia rẽ trong cộng đoàn và trong gia đình.  

Thưa anh chị em, mỗi người được Chúa thương ban cho đôi tai để lắng nghe. Thế nhưng chúng ta phải lắng nghe như thế nào, để những gì chúng ta lắng nghe sẽ mang lại cho chúng ta hiệu năng của Lời Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta luôn nhớ lời của Chúa Giêsu: Ai có tai thì hãy nghe. Xin Chúa cho chúng ta đôi tai để lắng nghe Lời Chúa, lời dạy của Hội thánh và biết lắng nghe tiếng nói của mọi người trong sự tôn trọng.

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hóa