SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM C
Kính thưa anh chị em! Chúng ta vừa nghe đoạn Tin mừng của thánh Luca, tường thuật lại việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi loan báo Tin mừng. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại sai cử hai người một, tức là từng cặp ra đi truyền giáo? Tại sao Ngài lại không sai từng người một ra đi? Điều đó có ý nghĩa gì?
Trước hết, Chúa Giêsu làm như vậy với mục đích là các môn đệ giúp đỡ lẫn nhau: Thật vậy, rao giảng Tin mừng là công việc hết sức cấp bách và đầy khốn khó, gian nan: Thầy sai anh em đi như chiên con đi giữa bày sói... Chính vì thế mà rất cần có người để đồng hành, để chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc loan báo Tin mừng. Dòng mến thánh giá Thanh Hóa có một truyền thống tốt đẹp là đi đâu cũng có hai sơ đi cùng nhau, vừa làm thiên thần cho nhau, vừa giúp đỡ nhau khi có khó khăn…
Thứ đến, công việc rao giảng Tin mừng là công việc chung của Hội thánh, chứ không phải của riêng ai. Cả và Hội thánh cùng nhau thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu. Cho nên, đừng ai trong chúng ta tự tách mình ra khỏi Hội thánh, đơn lẻ một mình loan báo Tin mừng. Trái lại, hãy cùng cộng tác với nhau, để cùng nhau loan báo Tin mừng. Cụ thể, trong gia đình, mọi thành viên hãy cùng nhau nổ lực rao giảng Tin mừng bằng đời sống chứng tá đức tin và bằng đời sống yêu thương bác ái của mình. Mọi thành viên hãy tự tái truyền giáo cho nhau, đặc biệt là những thành viên khô khan nguội lạnh trong đời sống đức tin. Cha mẹ luôn giáo dục đức tin cho con cái bằng việc thúc giục con cái siêng năng tham dự học giáo lý, siêng năng tham dự thánh lễ, siêng năng lãnh nhận các bí tích.
Thế rồi để công việc loan báo Tin mừng ngày càng có hiệu quả, thì cần phải có những mục tử, là những người hướng dẫn đoàn chiên và cùng với đoàn chiên rao giảng Tin mừng. Vì thế, Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho Hội thánh thêm nhiều thợ gặt: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Thế nhưng thưa anh chị em, vấn đề đặt ra ở đây, đó là trong Hội thánh có rất nhiều linh mục, như lời thánh Giáo hoàng Gregorio Cả, sống cách chúng ta 16 thế kỷ, ngài quả quyết: Thế giới này đầy linh mục. Thậm chí có nơi còn dư thừa linh mục. Vậy tại làm sao mà lời mời gọi cầu xin Thiên Chúa ban cho Hội thánh thêm nhiều thợ gặt của Chúa Giêsu cho đến ngày hôm nay vẫn rất thời sự, rất cấp bách? Thật vậy, thưa anh chị em, mặc dù Hội thánh có rất nhiều linh mục, nhưng Hội thánh vẫn thiếu nhiều linh mục là những “thợ gặt”, nghĩa là những linh mục vừa hăng say rao giảng Tin mừng, vừa hăng say phục vụ bàn thờ, ban phát các bí tích. Chính Thánh Giáo hoàng Gregorio Cả đã tự thú nhận rằng: “Thế giới này đầy linh mục, nhưng trên cánh đồng truyền giáo, hiếm thấy người thợ đích thực của Thiên Chúa, vì chúng tôi lãnh chức linh mục, nhưng chúng tôi lại không chu toàn công việc của chức vụ đó”.
Vâng, thưa anh chị em, ngẫm nghĩ lại lời than phiền của thánh Giáo hoàng Gregorio, chúng ta mới thấy điều đó thật chính xác. Chúng ta thử nhìn lại xem trong giáo phận chúng ta có bao nhiêu linh mục thực thụ rao giảng Tin mừng của Chúa? Có bao nhiêu phần trăm linh mục trong giáo phận dám dẫn thân hy sinh cho Hội thánh và cho đoàn chiên Chúa giao phó? Bản thân tôi là cha xứ cũng vậy thôi. Nhiều khi mình bỏ bê công việc mục vụ chăm sóc đoàn chiên, không chu toàn sứ vụ được giao phó, ươn lười, biếng nhác… Thậm chí nhiều lúc còn thiếu tinh thần mục tử nhân lành khi đối xử với đoàn chiên mà Chúa giao phó cho mình. Vì thế, Chúa Giêsu đã không ngừng kêu gọi chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho Hội thánh nhiều thợ gặt. Bởi vì cánh đồng lúa truyền giáo bát ngát mênh mông, mà thợ ngặt chính danh lại quá ít ỏi.
Ý thức được như vậy, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, cầu nguyện cho các linh mục, cách đặc biệt là cầu nguyện cho các linh mục trong giáo phận, cầu nguyện cho cha chính, cha phó của mình. Xin Chúa ban thêm niềm tin, nghị lực, ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài hy sinh dấn thân rao giảng Tin mừng bằng việc chu toàn bổn phận mà Chúa đã trao phó cho các ngài. Chúng ta cũng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta là những người giáo dân: luôn sống đạo, chứ không phải chỉ có giữ đạo, để cùng với các linh mục loan báo Tin mừng của Chúa, lan toả niềm hy vọng đến mọi nơi trong năm thánh này. Amen.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá