Suy niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên năm A

17/06/2026
92


SUY NIỆM CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Kính thưa anh chị em,

Chúng ta đang sống trong Năm Thánh 2026 với chủ đề mà Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi tất cả các Kitô hữu thực hiện: "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai." Để trở thành môn đệ thừa sai, tức là người loan báo Tin Mừng, thì một trong những đòi hỏi căn bản là không được sợ hãi.

Thật vậy, để có thể rao giảng Tin Mừng, người môn đệ phải có lòng can đảm và kiên trì trong ơn gọi loan báo sứ điệp của Chúa, như chính Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ của Người thực hiện trong Tin Mừng hôm nay.

Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy ngôn sứ Giêrêmia là một vị ngôn sứ bị bách hại. Mặc dù biết rằng những cuộc bách hại chắc chắn sẽ xảy đến với mình, nhưng ông vẫn không sợ hãi, trái lại luôn kiên trì và trung thành với sứ vụ được trao phó. Ông được sai đến như một lời cảnh báo cuối cùng để nói với toàn dân Chúa, từ nhà vua cho đến những người dân thường, rằng thảm họa sẽ xảy ra nếu họ không thay đổi cách sống và quay trở về với Thiên Chúa.

Giới chức cầm quyền không hài lòng với những lời cảnh báo ấy. Họ buộc tội ông làm lung lạc tinh thần dân chúng. Ông bị bắt và bị ném xuống một cái hố đầy bùn nước nhằm buộc ông phải im lặng. Tuy nhiên, ngôn sứ Giêrêmia vẫn can đảm thực thi sứ vụ của mình và không hề sợ hãi.

Còn trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã ba lần trấn an các môn đệ bằng lời mời gọi: "Đừng sợ."

Lời trấn an thứ nhất mời gọi các môn đệ mạnh dạn công bố Tin Mừng. Đã đến lúc sứ điệp cứu độ phải được loan báo công khai và dũng cảm. Những cánh cửa đã được mở ra; những gì bị che giấu phải được tỏ lộ; những gì là bí mật phải được công khai; những gì đã nói trong bóng tối phải được đưa ra ánh sáng; những lời thì thầm phải được loan truyền cho mọi người nghe biết.

Lời trấn an thứ hai khích lệ các môn đệ can đảm đối diện với những thử thách, kể cả cái chết thể lý. Chúa Giêsu nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sống tâm linh, điều mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền quyết định. Chính vì thế, lòng tín thác vào Thiên Chúa là Đấng công minh và quan phòng sẽ giúp người môn đệ luôn bình an, đồng thời nhận ra giá trị cứu độ của những hy sinh, gian khổ, thử thách và cả cái chết trên hành trình thi hành sứ vụ.

Lời trấn an thứ ba cho thấy giá trị cao quý của người môn đệ trong ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quả quyết: "Phần các con, ngay đến tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ; các con còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ."

Như vậy, ba lần Chúa Giêsu nhắn nhủ: "Đừng sợ" chính là để dẫn người môn đệ thừa sai đến một chọn lựa căn bản trong sứ mạng của mình:

"Phàm ai tuyên xưng Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời."

Phần chúng ta, tiếp bước các thánh Tông đồ và các vị thừa sai trong Hội Thánh, chúng ta hãy can đảm và đừng sợ hãi. Dù cuộc sống có gặp muôn vàn khó khăn thử thách, chúng ta vẫn phải cầu nguyện và tìm mọi cách để loan báo Tin Mừng của Chúa.

Chúng ta hãy noi gương ngôn sứ Giêrêmia, luôn can đảm và trung thành trong việc công bố sứ điệp của Thiên Chúa. Đồng thời, hãy noi gương thánh Phaolô, người dù đang bị giam cầm trong ngục tù vẫn không ngừng thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Nguyện xin Chúa ban thêm sức mạnh đức tin cho mỗi người chúng ta, để ngày càng xác tín hơn vào sứ điệp Tin Mừng mà chúng ta đã lãnh nhận và đang ra sức loan truyền bằng chính đời sống chứng tá của mình.

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa