​​​​​​​Rút - Người Con Dâu Ngoại Bang Và Niềm Hy Vọng Cho Các Gia Đình Hôm Nay

23/08/2025
174


Rút - Người Con Dâu Ngoại Bang Và Niềm Hy Vọng Cho Các Gia Đình Hôm Nay

Tác giả: Joseph Lee

Trong những trang đầu của sách Rút, Kinh Thánh đưa ta trở về một khung cảnh u ám. Một nạn đói khủng khiếp xảy ra tại Bêlem, miền đất Israel. Vì miếng cơm manh áo, một gia đình nhỏ: ông  Ê-li-me-léc, bà Na-o-mi cùng hai người con trai đã phải rời bỏ quê hương để sang vùng đất Mô-áp. Đó không phải là một chuyến đi bình an, mà là bước đi đầy nước mắt. Nhưng ngay cả trong thử thách, gia đình ấy vẫn giữ niềm tin hướng về Thiên Chúa.

Nơi đất khách, hai người con trai của Na-o-mi kết hôn với hai thiếu nữ Mô-áp là Óc-pa và Rút. Tưởng chừng gian nan sẽ qua đi, nhưng đau khổ lại chất chồng:  Ê-li-me-léc qua đời, rồi hai người con trai cũng lần lượt lìa đời. Na-o-mi trở thành góa phụ, đơn độc cùng hai con dâu cũng góa bụa. Ba bà góa đứng trước một tương lai mịt mù, chẳng biết nương tựa vào đâu.

Na-o-mi - Người mẹ chồng hiền hậu và giàu đức tin

Trong cảnh mất mát, Naomi và hai con dâu vẫn nương tựa nhau để sống. Cho đến khi bà nghe tin: “Đức Chúa đã viếng thăm dân Người và ban cho họ có bánh ăn” (R 1,6). Tin ấy đánh động bà: Thiên Chúa vẫn trung tín, vẫn chăm lo cho dân Ngài. Vì thế, Na-o-mi quyết định trở về quê hương.

Hai con dâu cùng bà lên đường, nhưng bà đã tha thiết khuyên họ quay về quê cha đất tổ, để có thể tìm kiếm một mái ấm mới. Bà không giữ họ lại để nương nhờ, nhưng chỉ mong họ được hạnh phúc.

Đó là tấm lòng của một người mẹ chồng đầy nhân hậu. Và chính trong giây phút chia tay ấy, Óc-pa đã khóc nức nở, ôm hôn mẹ chồng rồi quay về. Nhưng Rút thì khác. Trước mắt Na-o-mi, bà đã thốt lên lời quyết tâm chan chứa tình nghĩa và đức tin:

Mẹ đi đâu, con sẽ đi đó. Mẹ ở đâu, con sẽ ở đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con; Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con” (R 1,16).

Rút - Người con dâu ngoại bang trở thành người của Đức Tin

Rút vốn là người ngoại bang. Nhưng khi bước vào gia đình Na-o-mi, bà đã thấy nơi mẹ chồng mình một lối sống thấm đẫm lòng trung tín với Thiên Chúa. Na-o-mi không rao giảng bằng lời lẽ, mà dạy bằng chính đời sống hiền hòa, nhân hậu, giàu tình yêu thương.

Chính gương sống ấy đã thắp sáng trong Rút một niềm tin mới. Bà không chỉ chọn ở lại vì tình nghĩa, nhưng còn chọn gắn bó với Thiên Chúa mà Na-o-mi tôn thờ. Lời tuyên xưng của Rút không chỉ là tiếng nói của trái tim, mà là một quyết định dứt khoát: để cho đời mình thuộc về Thiên Chúa.

Và từ đó, lịch sử sang trang. Rút, người con dâu ngoại bang, sau này đã trở thành vợ của ông Bô-át, sinh ra Ô-vết, rồi từ dòng dõi ấy xuất hiện vua Đa-vít. Tên bà được ghi trong gia phả của chính Chúa Giêsu (Mt 1,5). Một chọn lựa nhỏ bé, nhưng đã biến Rút thành ngọn đèn trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Gợi hứng cho hôm nay

Câu chuyện Na-o-mi và Rút không chỉ là kỷ niệm xa xưa. Nó vẫn vang vọng mạnh mẽ nơi các gia đình hôm nay. Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều thanh niên Công giáo kết hôn với người bạn đời lương dân. Điều đó mang theo không ít thách đố, nhưng cũng mở ra những hoa trái bất ngờ.

Biết bao chị em con dâu lương dân, khi bước vào gia đình chồng Công giáo, không chỉ dừng lại ở nghĩa tình gia đình. Dần dần, họ được đánh động bởi đời sống đạo đức, lòng hiền hòa, sự trung tín cầu nguyện của gia đình chồng. Từ những bước đầu tiên: cùng đi lễ, tập đọc kinh, học giáo lý, họ mở lòng đón nhận Tin Mừng. Và rồi, như Rút xưa kia, họ trở thành những Kitô hữu sốt sắng.

Nhiều chị em đã trở thành những thành viên cốt cán trong các hội đoàn, trong những nhóm tông đồ giáo dân, những giáo lý viên tận tâm, những bà mẹ đạo hạnh, và thậm chí là những ông bà cố sinh ra con cháu dâng hiến đời mình cho Chúa. Họ chính là những “Rút thời đại mới”: âm thầm nhưng kiên vững, đơn sơ nhưng tràn đầy ánh sáng đức tin.

Một chứng từ đời thường

Tôi còn nhớ, mẹ tôi xuất thân từ lương dân. Khi kết hôn với bố tôi, bà đã can đảm đón nhận đức tin Công giáo. Dù là người ngoại đầu tiên làm dâu trong một gia đình Công giáo của giáo xứ. Thế nhưng, một khi đã đặt niềm tin nơi Chúa, bà không hề sống đạo cách hời hợt, mà bằng cả trái tim trung thành và sốt sắng.

Anh em chúng tôi lớn lên trong bầu khí đức tin do chính mẹ gieo trồng. Bà dạy chúng tôi đọc kinh sáng, kinh tối. Ngày nào chưa đọc kinh tối thì chưa thể ngủ yên; chưa đọc kinh sáng thì không được bước xuống giường. Mẹ ân cần nhắc chúng tôi đi lễ, cầu nguyện, và trên hết, tin tưởng vào Chúa giữa muôn vàn khó khăn.

Mẹ không chỉ trao cho chúng tôi bữa cơm hằng ngày, mà còn để lại một gia sản thiêng liêng: niềm tin tưởng vững vàng vào Thiên Chúa. Nhìn lại, tôi nhận ra: mẹ tôi chính là một “bà Rút” của thời nay, một người con dâu ngoại bang, nhưng đã trở nên ngọn đèn soi dẫn đức tin cho cả gia đình, và để lại dấu ấn không thể phai mờ trong đời sống chúng tôi.

Lời tán dương và khích lệ

Từ Na-o-mi và Rút trong Kinh Thánh, đến bao người mẹ, người con dâu lương dân hôm nay, chúng ta học được một điều: đức tin có thể bén rễ và trổ hoa từ chính tình nghĩa và gương sáng đời thường.

Chúng ta xin được tán dương những chị em con dâu lương dân đã can đảm bước theo Chúa. Họ là những “Rút hôm nay”, âm thầm nhưng mạnh mẽ, đem lại hoa trái đức tin cho gia đình và cộng đoàn.

Đồng thời, chúng ta cũng xin tán dương những “Na-o-mi hôm nay”: đó là các gia đình Công giáo, những người mẹ chồng, người chồng, anh chị em bên nhà chồng, những người đã sống đạo đức, hiền hòa, nhân hậu. Chính nhờ họ, mà hạt giống Tin Mừng âm thầm nảy mầm và trổ sinh nơi những người bạn đời, những người con dâu lương dân.

Ước gì, từ gương sáng của các Na-o-mi và Rút xưa nay, mỗi gia đình chúng ta trở nên ngọn đèn nhỏ bé nhưng bền bỉ, để Tin Mừng tiếp tục được lan tỏa. Và nhất là, ước chi mọi người, không phân biệt gốc gác hay quá khứ, đều tìm thấy chỗ đứng trong vòng tay của Thiên Chúa, để cùng nhau bước vào ơn cứu độ.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống đạo hiền hòa như Na-o-mi, biết trung tín và can đảm như Rút. Xin cho các gia đình chúng con trở thành chiếc nôi nuôi dưỡng đức tin cho nhau. Và xin cho qua đời sống âm thầm nhưng trung thành của nhiều chị em con dâu lương dân, ánh sáng Tin Mừng tiếp tục lan rộng và sinh hoa trái trong Hội Thánh. Amen.