CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là các bạn trẻ thân mến,
Hôm nay, cùng với Giáo hội hoàn vũ, chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Đây là ngày mà chúng ta được chiêm ngắm hình ảnh Đức Giêsu là vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng không chỉ dẫn dắt, nuôi dưỡng mà còn hiến dâng mạng sống vì đàn chiên.
Để hiểu sâu hơn về tình yêu của vị Mục Tử Lành trong bối cảnh thực tế của quê hương chúng ta, tôi xin chia sẻ với anh chị em một câu chuyện có thật, đầy cảm động về một gia đình tại tỉnh Thanh Hóa chúng ta.
Cách đây 14 năm, tại vùng núi Bá Thước, một biến cố kinh hoàng đã ập đến với gia đình em Nguyễn Văn Ngà. Khi đó Ngà mới 16 tuổi – cái tuổi đẹp nhất của đời người với bao hoài bão – thì một tai nạn giao thông nghiệt ngã đã khiến em bị gãy cột sống và dập tủy. Em bị liệt hoàn toàn. Nỗi đau chưa dừng lại ở đó, 7 năm qua, em lại còn bị suy thận nặng, phải lọc máu mỗi tuần ba lần để duy trì sự sống.
Vì nhà ở vùng sâu vùng xa, cách quá xa bệnh viện, em đã phải rời bỏ bản làng quê hương để thuê một phòng trọ nhỏ ngay cổng bệnh viện cho tiện việc điều trị. Thế nhưng, trong suốt 14 năm ròng rã sống trong "thung lũng tối" của bệnh tật, em Ngà chưa bao giờ phải đơn độc.
Kể từ giây phút tai nạn xảy ra cho đến tận hôm nay, mẹ em chưa rời xa em nửa bước. Em đi đâu, mẹ theo đó. Mẹ chính là đôi chân của em, là hy vọng của em. Mẹ chăm sóc em từng chút một, từ miếng ăn giấc ngủ đến những cơn đau quằn quại khi lọc máu. Người mẹ ấy đã hy sinh tất cả tuổi thanh xuân, sức khỏe và những tiện nghi cá nhân để ở bên con.
Bên cạnh tình mẫu tử thiêng liêng ấy, Chúa còn gửi đến những "người chăn chiên phụ tá". Trong suốt nhiều năm qua, từ khi biết đến hoàn cảnh đáng thương của em Ngà, Caritas Thanh Hóa đã luôn đồng hành qua những lần thăm hỏi và tặng quà. Rất nhiều ân nhân của Caritas đã sẻ chia những đồng tiền quý báu, không chỉ giúp em có thêm kinh phí trang trải cuộc sống và điều trị, mà quan trọng hơn, giúp em có thêm động lực để tiếp tục hành trình chiến đấu với bệnh tật.
Hình ảnh người mẹ tận tuỵ, hy sinh tất cả vì con và sự đồng hành của Caritas Thanh Hóa chính là hiện thân sống động của vị Mục Tử Nhân Lành. Họ không chỉ nuôi dưỡng mà còn đang "hiến mạng sống" và thời gian của mình từng ngày cho con chiên đang đau yếu.
Từ câu chuyện đầy cảm động của em Ngà trên đây, chúng ta được mời gọi suy niệm các bài đọc Lời Chúa hôm nay để chiêm ngắm ba đặc tính sâu sắc của Chúa Giê su, Vị Mục Tử Nhân Lành, qua đó rút ra những bài học sống động cho đời sống Kitô hữu.
Thứ nhất, Ngài gọi đích danh từng con chiên. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định: "Ngài gọi đích danh từng con chiên mình". Với Ngài, chúng ta không phải là một con số vô danh trong đám đông xa lạ. Ngài biết rõ mỗi người chúng ta cũng như Ngài biết rõ từng cơn đau thắt của Ngà tại vùng đất Bá Thước, thấu tận cùng sự mệt mỏi trong ánh mắt người mẹ nơi xóm trọ cổng bệnh viện. Thật vậy, Chúa Giê su đang gọi mỗi người chúng ta bằng một tình yêu cá vị. Điều này nhắc nhở mỗi người Kitô hữu hãy học cách yêu thương anh chị em mình không phải bằng lý thuyết suông, mà bằng sự quan tâm cụ thể, biết lắng nghe và gọi tên từng nỗi đau của người bên cạnh.
Thứ hai, Ngài là Cửa chuồng chiên. Giữa một thế giới đầy rẫy những lối thoát giả tạo như sự vô cảm hay tuyệt vọng, Chúa Giêsu đã phán: "Ta là cửa, ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi". Ngài chính là cánh cửa duy nhất dẫn đến sự bình an đích thực. Sự đồng hành của Caritas Thanh Hóa với em Ngà chính là hình ảnh sống động giúp em bước qua cánh cửa của niềm tin để tìm thấy sức mạnh. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở thành những "cánh cửa" rộng mở, đem hy vọng của Chúa đến cho những người đang gặp bế tắc.
Cuối cùng, Ngài chữa lành bằng vết thương. Thánh Phêrô nơi bài đọc II nhắc nhở rằng: "Nhờ vết thương của Người, anh em đã được chữa lành". Chúa Giêsu của chúng ta là một vị Mục Tử mang nhiều thương tích; Ngài thấu hiểu nỗi đau thân xác vì Ngài đã chịu đóng đinh. Chính tình yêu tự hiến ấy đã biến những vết thương tuyệt vọng thành nguồn ơn cứu độ. Áp dụng vào đời sống, chúng ta hãy dùng chính những thử thách và vết sẹo cuộc đời mình để đồng cảm và xoa dịu nỗi đau của tha nhân, biến đau khổ thành khí cụ của lòng thương xót.
Kính thưa cộng đoàn,
Trong bài đọc I hôm nay, sau khi nghe Phêrô giảng, dân chúng đã đau đớn trong lòng và hỏi: "Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?" Đây cũng là câu hỏi cho chúng ta hôm nay: Đối với các bạn trẻ: Các bạn vừa nghe về sự hy sinh của người mẹ và sự đồng hành của Caritas dành cho em Ngà. Đó là một ơn gọi của tình yêu. Giáo phận Thanh Hóa chúng ta còn nhiều bản làng xa xôi đang khát khao sự hiện diện của các linh mục, tu sĩ để chăm sóc những người như em Ngà. Các bạn có dám bước qua cánh cửa tiện nghi để dấn thân cho ơn gọi thánh hiến, để làm việc trong cánh đồng truyền giáo của Chúa, để mang "sự sống dồi dào" đến cho anh chị em mình không?
Đối với anh chị em giáo dân: Chúng ta hãy học nơi mẹ em Ngà cách làm một "mục tử" trong chính gia đình mình. Hãy ủng hộ các công cuộc bác ái của Caritas Thanh Hóa qua lời cầu nguyện và sự sẻ chia vật chất. Đó chính là cách chúng ta cùng với Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành đi tìm và băng bó cho những con chiên đang bị thương tích ngay trên quê hương mình.
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Giêsu không hứa rằng cuộc đời chúng ta sẽ không có tai ương hay bệnh tật. Nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ đi bên cạnh, gửi đến cho chúng ta những vị mục tử nhân hiền – là người mẹ, người cha, là nhân viên Caritas, là những ân nhân xa lạ nhưng đầy lòng trắc ẩn.
Nguyện xin Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành chúc phúc cho Giáo phận Thanh Hóa, cho em Ngà và gia đình, cùng tất cả những ai đang dấn thân phục vụ Nước Chúa. Xin cho các bạn trẻ trong Ngày Tìm Hiểu Ơn Gọi Thánh Hiến do ban Ơn Gọi Giáo Phận tổ chức có đủ can đảm để đáp lại tiếng gọi của Chúa, để đàn chiên của Ngài ngày càng được sống và sống dồi dào hơn. Amen
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)