
BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Đức tin không bảo đảm cho người tin khỏi gặp sóng gió nhưng thêm sức cho người ấy có thể bước đi trên mặt nước giữa sóng gió cuộc đời
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Khi chúng ta sẵn sàng nghi ngờ và suy xét lại những điều xưa cũ, mở lòng đón nhận sự khác biệt, chúng ta mở rộng khả năng tiếp thu. Sự nghi ngờ để tìm cầu chân lý không chỉ giúp chúng ta xóa bỏ những giới hạn của niềm tin cố hữu, mà còn mở ra chân trời của sự tự do và khai phóng. Nghi ngờ có thể nói đó là một trong những đặc ân Thiên Chúa ban cho con người. Nói đó là một đặc ân của con người bởi vì chỉ có con người là thụ tạo duy nhất có khả năng suy luận, và vì có khả năng suy luận nên mới có thể nghi ngờ.
Thiên Chúa ban cho con người quyền tự do, nên con người có quyền quyết định tin nhận hay là nghi ngờ những gì xảy ra chung quanh mình hằng ngày. Là người đã đặt niềm tin vào Chúa, nhưng có lúc chúng ta cũng bị ma quỉ gieo nghi ngờ vào lòng chúng ta, có khi chúng ta nghi ngờ ngay cả đức tin của chúng ta nữa.
Vậy hãy thử kiểm điểm xem có khi nào chúng ta đặt những câu hỏi như : Theo Chúa thì có được lợi ích gì không ? Tại sao khó khăn đau khổ, thử thách cứ dồn dập xảy đến cho tôi như vậy ? Chúa ở đâu ? Chúa có thương tôi không ?
Cha Karl Rahner, một thần học gia người Đức, trong tác phẩm : “Đức tin giữa lòng thế giới” đã đặt ra những câu hỏi như : Trong những hoàn cảnh bị chèn ép, bắt bớ, kỳ thị, bị thiệt thòi về công ăn việc làm, bị đe dọa về tính mạng của mình, cũng như của người thân thương, bị trải qua “những đêm tối tinh thần” chỉ vì đức tin, là người tín hữu, chúng ta có bền tâm mến Chúa hay không ?
Đặt ra những câu hỏi như thế, theo Cha Karl Rahner, không phải là một điều vô ích, mà là để giúp chúng ta ý thức được một sự thật, lòng tin của chúng ta có thể gặp khủng hoảng thử thách. Đây cũng chính là đề tài nổi bật trong phần phụng vụ Lời Chúa hôm nay.
Trong Tin mừng, thánh Matthêu cho chúng ta thấy nỗi nghi ngờ sợ hãi của các Tông đồ Chúa Giêsu, và cách giải quyết những nỗi nghi ngờ sợ hãi ấy của Chúa Giêsu cho các Tông đồ.
Chúng ta hãy để ý đến cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các Tông đồ của Ngài, được thánh Matthêu ghi lại trong đoạn Tin mừng hôm nay để từ đó rút ra những cách giải quyết cho những mối nghi ngờ sợ hãi của chúng ta.
Trước hết khi thấy Chúa đi trên mặt nước vào lúc ban đêm mà đến với họ, các Tông đồ của Chúa không biết đó là Chúa nên tưởng là ma và các ông sợ hãi la lên : “ Ma đấy!” ( Mt 14,26 ). Nhưng Chúa Giêu đã làm cho các ông hết sợ bằng cách nói với các ông rằng : “Thầy đây, đừng sợ” ( Mt 14,27 ).
Đây có thể là trường hợp xảy ra cho chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Những “con ma” trong cuộc đời có thể là một cơn bệnh hiểm nghèo, một sụ rủi ro nặng nề hay là một sự thất bại ê chề. Những “con ma “ đó cũng có thể là những cơn cám dỗ nặng nề, những cảnh gia đình xào xáo mất hạnh phúc, hoặc những phản bội của người thân, của bạn bè.
Trước những hoàn cảnh như thế, phản ứng thông thường, nhất là của những người không tin Chúa là bối rối, sợ hãi. Điều đó không đáng làm chúng ta ngạc nhiên, bởi đó là những phản ứng tự nhiên của con người. Bởi nhìn lại những thăng trầm cuộc đời, mỗi khi chúng ta được sống trong bầu khí an vui, được hài lòng với mọi sở nguyện, chúng ta dễ dàng xác tín và cảm nhận mạnh mẽ sự quan phòng của Chúa. Thế nhưng khi gặp phải những khó khăn thử thách, những điều bất ưng, những nghịch cảnh như các môn đệ xưa giữa cơn sóng gió, chúng ta cũng dễ dàng hoang mang lo sợ và không nhận ra Ngài.
Vậy hiện giờ có những “con ma” nào xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta và đang làm cho chúng ta sợ hãi không ? Hãy bình tâm, im lặng để nghe tiếng Chúa nói với chúng ta : “Đừng sợ” và hãy nhìn kỹ để nhận ra Chúa: “Thầy đây”.
Câu nói tiếp theo của thánh Phêrô :“Lạy Thầy, nếu phải là Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy” ( Mt 14,28 ). Phêrô không những là không nghi ngờ Chúa, mà trái lại ông đã thể hiện một đức tin sống động, một Đức tin có việc làm, một đức tin đã khiến ông dám dấn thân đi đến với Chúa, ngay trong lúc giông bão mà không phải đến với Chúa bằng những phương tiện thông thường, đang lúc ở trên biển, nhưng bằng một cách siêu phàm : đi trên mặt nước giữa lúc giông bão. Bước ra khỏi thuyền trong lúc giông bão để đến với Chúa đã là một sự dấn thân đáng kể, rồi đi trên mặt nước, một điều hết sức lạ thường và nguy hiểm, thế mà Phêrô đã dám làm, thì Đức tin của Phêrô quả thật là vững mạnh, và sự dấn thân của Phêrô thật là quả cảm.
Đức tin không bảo đảm cho người tin khỏi gặp sóng gió nhưng thêm sức cho người ấy có thể bước đi trên mặt nước giữa sóng gió cuộc đời.
Hình ảnh con thuyền bập bềnh giữa biển khơi, nỗi lo sợ của các tông đồ, niềm tin chao đảo của thánh Phêrô, đó là hình ảnh thân phận con người giữa dòng cuộc sống. Nếu không có một niềm tin, nếu không có một nơi vững chắc để nương tựa và bám lấy, con người sẽ chìm sâu trong khổ đau và thất vọng. Thiên Chúa luôn hiện diện ở đó.
Bài đọc thứ nhất hàm chứa một bài học sâu sắc về sự hiện diện của Chúa. Khi ngôn sứ Elia đứng trong một hốc núi Ho-rép, ông thấy một luồng gió mạnh xé núi xé non, nhưng Chúa không ở trong đó; ông lại thấy một cơn bão rất mạnh làm cho đất bị động, nhưng Chúa không ở trong bão; ông còn thấy lửa, nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Cuối cùng ông thấy một làn gió hiu hiu: ông được soi sáng cho biết có Chúa ở trong đó, ông liền cung kính lấy khăn che mặt lại để bước ra khỏi hang diện kiến Thiên Chúa ( 1 V 19,11-13 ). Thiên Chúa không thích hiện diện trong những thứ ồn ào, uy phong, vĩ đại. Ngài thường hiện diện cách êm ả, âm thầm và nhẹ nhàng trong cái rất bình thường của đời thường.
Trong cuộc sống của chúng ta, Đức tin là điều quan trọng. Chúng ta vẫn tin có Chúa, vẫn đi lễ, rước lễ hằng ngày, làm việc thiện, việc bác ái giúp đỡ người khác; nhưng đôi lúc, khi chúng ta gặp phải rủi ro hay thất bại nào, chúng ta cũng rất giống tâm trạng của thánh Phêrô khi được Chúa cho đi trên mặt biển. Vậy chúng ta hãy xin với Chúa: “Lạy Thầy, xin củng cố đức tin cho chúng con”, đó cũng là lời chúng ta luôn cần cầu xin với Chúa. Bởi vì, trong cuộc sống chúng ta có quá nhiều sóng gió, chắn chắn nếu không có sự nâng đỡ của Chúa thì chúng ta sẽ chao đảo và sẽ chìm lặn thật sâu. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta và xin Ngài tha thứ cho chúng ta, để chúng ta không thất vọng và nghi ngờ về tình yêu của Chúa trong cuộc sống này.
Linh mục Giuse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpeg)
.jpg)
.jpg)