Hôm nay, chúng ta cùng nhau hân hoan cử hành lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô – hai cột trụ vĩ đại của Giáo hội, hai chứng nhân kiệt xuất cho tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay đã cho chúng ta thấy cuộc đời đầy cam go, nhưng cũng ngập tràn ân sủng của hai vị Thánh này, và mời gọi mỗi chúng ta suy tư về vai trò của mình trong việc loan báo Tin Mừng.
Trong bài trích sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta thấy Thánh Phêrô bị giam cầm, đứng trước hiểm nguy tột cùng. Nhưng ngay cả trong ngục tù tăm tối, Hội Thánh vẫn kiên trì cầu nguyện, và Thiên Chúa đã đáp lời. Một thiên thần được sai đến, giải thoát Phêrô một cách diệu kỳ, đưa ông thoát khỏi vòng vây của sự dữ. Câu chuyện này cho chúng ta thấy quyền năng vô biên của Chúa, và sức mạnh của lời cầu nguyện chân thành. Phêrô, người từng chối Chúa ba lần, đã được Chúa tha thứ và trở thành tảng đá vững chắc mà trên đó Chúa Giêsu xây dựng Giáo hội.
Còn Thánh Phaolô, trong bức thư thứ hai gửi Timôthêu, đã nói lên những lời trăn trối đầy cảm động. Ông đã “chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin”. Cuộc đời Phaolô là một hành trình biến đổi phi thường, từ một người bắt bớ Kitô hữu trở thành Tông Đồ Dân Ngoại, rao giảng Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Ông đã chịu đựng mọi gian khổ, mọi bắt bớ để rao giảng danh Chúa. Ông không chỉ rao giảng bằng lời nói, mà còn bằng chính cuộc đời mình, bằng sự hy sinh và tình yêu mãnh liệt dành cho Chúa Giêsu.
Chúng ta có nghĩ rằng việc loan báo Tin Mừng là nhiệm vụ của các linh mục, tu sĩ hay những nhà truyền giáo chuyên nghiệp không? Bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu đã cho chúng ta câu trả lời. Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”, Simon Phêrô đã tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Và Chúa Giêsu đã trao cho Phêrô chìa khóa Nước Trời, quyền cầm buộc và tháo cởi. Điều này không chỉ dành riêng cho Phêrô, mà còn là lời mời gọi mỗi chúng ta, những người đã được rửa tội và tin vào Chúa Kitô.
Mỗi người chúng ta đều là những Phêrô nhỏ bé, được mời gọi để trở thành “đá” cho Giáo hội. Chúng ta được mời gọi để sống và loan báo Tin Mừng ngay trong đời thường của mình. Loan báo Tin Mừng không nhất thiết phải là những bài giảng hùng hồn, những cuộc hành trình đến những vùng đất xa xôi. Loan báo Tin Mừng bắt đầu ngay từ chính cuộc sống của chúng ta, từ những hành động bác ái yêu thương nhỏ bé nhất.
Câu chuyện của anh chị Đại Anh, một giáo dân bình thường tại Tây Úc, là minh chứng sống động cho thấy tình yêu thương bác ái chính là cách hiệu quả nhất để loan báo Tin Mừng. Dù không phải nhà hùng biện hay người tham gia hoạt động tông đồ sôi nổi, anh chị Đại Anh lại sở hữu một trái tim quảng đại. Hằng tháng, bằng những đồng tiền chắt chiu, anh chị âm thầm giúp đỡ các em mồ côi, khuyết tật và những hoàn cảnh khó khăn khác.
Sự giúp đỡ của anh chị không chỉ dừng lại ở vật chất mà còn gửi gắm tình yêu thương trìu mến và niềm hy vọng. Qua những hành động sẻ chia thầm lặng này, nhiều người đã cảm nhận được tình yêu thương chân thành của một Kitô hữu. Dần dần, sự tò mò về Đức tin của anh chị trỗi dậy, và họ nhận ra rằng tình yêu thương ấy chính là phản ánh tình yêu vô bờ của Thiên Chúa.
Anh chị Đại Anh đã trở thành "cánh tay nối dài" của Chúa giữa đời, loan báo Tin Mừng không bằng lời nói hoa mỹ mà bằng chính cuộc sống yêu thương, sẻ chia. Câu chuyện của anh chị cho thấy, khi ta sống trọn vẹn tình bác ái, chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho những người chưa có Đức tin một cách mạnh mẽ nhất.
Noi gương Thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta hãy ý thức về sứ mạng của mình. Mỗi chúng ta, dù là ai, ở địa vị nào, cũng đều được mời gọi trở thành chứng nhân cho Chúa Kitô. Chúng ta có thể loan báo Tin Mừng bằng lời nói, bằng gương sáng, bằng lòng bác ái, bằng sự tha thứ, bằng cách sống công chính và yêu thương.
Hãy để cuộc sống của chúng ta trở thành một Tin Mừng sống động, để những người xung quanh chúng ta có thể nhận ra tình yêu của Chúa và sự hiện diện của Ngài. Khi đó, chúng ta sẽ thực sự là “muối cho đời” và “ánh sáng cho thế gian”, góp phần xây dựng Nước Chúa ngay tại trần gian này.
Nguyện xin hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta trên hành trình loan báo Tin Mừng của mình. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám Đốc Caritas Thanh Hoá