BÀI GIẢNG LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Mỗi ngày thức dậy, chúng ta thường phải đối diện với biết bao lo toan của cuộc sống: cơm áo, gạo tiền, sức khỏe và tương lai. Sâu thẳm trong lòng mỗi người là một khát vọng nguyên sơ nhưng mãnh liệt: Khát vọng được sống, được hạnh phúc và được yêu thương.
Hành trình trần gian của chúng ta đôi khi chẳng khác nào sa mạc của dân Do Thái năm xưa mà bài đọc I hôm nay vừa nhắc nhớ: một sa mạc “mênh mông và kinh khủng”, đầy rẫy “rắn hổ lửa, bò cạp” và những cơn khát cháy họng. Sa mạc ấy hôm nay chính là những thử thách của bệnh tật, là nỗi đau của sự chia ly, là gánh nặng vật chất và cả những lúc tâm hồn chúng ta rơi vào cảnh khô khan, trống rỗng.
Nhưng Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ rơi con người. Giữa sa mạc khô cằn, Người đã cho nước từ tảng đá vọt ra, ban manna từ trời nuôi dưỡng cha ông chúng ta. Và đỉnh cao của tình yêu ấy chính là việc Đức Giêsu Kitô tự hiến chính Thân Mình làm của ăn thiêng liêng qua Bí tích Thánh Thể. Ngài tuyên bố một cách mạnh mẽ trong bài Tin Mừng hôm nay rằng: “Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống; ai ăn Bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và Bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.
Khi nghe những lời này, người Do Thái xưa đã tranh luận: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Họ chỉ nhìn bằng con mắt thể lý. Nhưng bằng con mắt đức tin, chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu không nói đến một sự tự hủy theo nghĩa trần tục, mà Ngài đang nói đến mầu nhiệm của sự tự hiến.
Để trở thành tấm bánh nuôi sống chúng ta, hạt lúa mì phải chịu nghiền nát, bột phải được nhào trộn và chịu nung qua lửa nóng. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài đã để Thân Xác mình bị tan nát trên thập giá, Máu Ngài đổ ra để trở nên Bánh Trường Sinh nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Khi chúng ta rước Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ thực hiện một nghi thức, mà là đón nhận chính Sự Sống của Thiên Chúa vào trong huyết quản của mình.
Thánh Phaolô trong bài đọc II đã kéo chúng ta về một chiều kích vô cùng quan trọng của Bí tích Thánh Thể: Sự Hiệp Thông. Ngài nói: “Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể”. Khi cùng ăn một tấm bánh là Mình Thánh Chúa, chúng ta trở nên chi thể của nhau. Nỗi đau của người anh em bên cạnh cũng là nỗi đau của chúng ta; niềm vui của họ cũng là niềm vui của chúng ta. Do đó, Bí tích Thánh Thể không dừng lại ở nhà thờ, ở tòa giảng, mà phải được kéo dài ra giữa đời thường. Nghĩa là, sống Bí tích Thánh Thể là học cách trở nên "tấm bánh" được bẻ ra cho người khác.
Kính thưa cộng đoàn,
Ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể nghe có vẻ cao siêu, nhưng thực ra lại vô cùng giản dị và đang được sống động hóa bởi những tâm hồn rất nhỏ bé. Hôm nay, tôi muốn kể cho cộng đoàn nghe một câu chuyện cảm động về những tấm bánh bẻ ra giữa đời thường.
Cách chúng ta nửa vòng trái đất, tại giáo đoàn Mẹ Thiên Chúa Harrisburg, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, có các em nhỏ thuộc Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Lê Bảo Tịnh. Các em còn rất nhỏ, sống trong một xã hội phương Tây đầy đủ tiện nghi. Thế nhưng, được nuôi dưỡng bởi nguồn ân sủng của Bí Tích Thánh Thể, trái tim các em đã đập chung một nhịp đập với các bạn nhỏ kém may mắn tại quê nhà Việt Nam.
Vào dịp Mùa Chay vừa qua, các em đã miệt mài tổ chức những buổi bán đồ ăn gây quỹ, chắt chiu từng đồng đô-la thấm đượm mồ hôi của sự hy sinh. Số tiền ấy đã được kết nối qua Caritas Thanh Hóa để gửi đến các bệnh nhân nhi đang can trường chiến đấu với các căn bệnh hiểm nghèo như bại não, tim bẩm sinh, và đặc biệt là căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) tại Bệnh viện Nhi và Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Hãy tưởng tượng những chiến binh nhí tại bệnh viện, vừa chào đời đã phải lấy phòng cấp cứu làm nhà, lấy kim tiêm làm bạn, mỗi tháng đều phải vào viện truyền máu để duy trì sự sống cho đến hết đời. Như hoàn cảnh éo le của anh Bùi Văn Tiếp, người cha dân tộc Mường tại giáo xứ Đồng Mực đau đớn mất đi đứa con lớn vì tai nạn, nay lại gượng dậy cùng đứa con út chiến đấu với căn bệnh quái ác tan máu bẩm sinh. Mỗi tháng một lần anh phải lặn lội đưa con đến bệnh viện truyền máu và thải độc sắt. Giữa lúc bóng tối của nghèo đói và bệnh tật bao trùm, thì món quà tình nghĩa của các bạn Thiếu Nhi Thánh Thể Lê Bảo Tịnh từ bên kia đại dương đã đến như một tia nắng ấm áp.
Các em Thiếu Nhi Thánh Thể Lê Bảo Tịnh bên Hoa Kỳ không thể về Việt Nam để truyền máu hay chữa bệnh cho các bạn. Nhưng các em đã bẻ ra thời gian vui chơi của mình, bẻ ra những đồng tiền tiêu vặt, bẻ ra sự thoải mái cá nhân để trở thành "tấm bánh" nuôi dưỡng niềm hy vọng cho các bạn nghèo. Đó chính là cách thức sống Bí tích Thánh Thể trọn vẹn nhất. Các em đã chứng minh cho thế giới thấy rằng: Yêu thương không có biên giới, và khi chúng ta biết sẻ chia, sẽ không một ai bị bỏ lại phía sau.
Nhìn vào gương của các em Thiếu Nhi Thánh Thể Lê Bảo Tịnh, mỗi người chúng ta hôm nay phải tự vấn lại lòng mình: Chúng ta đi tham dự lễ mỗi ngày, mỗi tuần, chúng ta rước Mình Thánh Chúa rất sốt sắng, nhưng bước ra khỏi cửa nhà thờ, chúng ta đã bẻ đời mình ra cho ai chưa? Chúng ta đã thực sự trở thành “tấm bánh” bẻ ra để sẻ chia cho những người đói khát xung quanh chúng ta chưa?
Trong gia đình: Người chồng, người vợ có chấp nhận "bẻ" đi cái tôi ích kỷ, sự nóng nảy của mình để đem lại sự hòa thuận? Cha mẹ có "bẻ" thời gian, công sức để lắng nghe và giáo dục con cái? Ngoài xã hội: Chúng ta có biết "bẻ" một phần thu nhập, một chút lòng trắc ẩn để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, những cụ già neo đơn, những đứa trẻ mồ côi ngay bên cạnh chúng ta? Hay chúng ta vẫn dửng dưng như người Do Thái xưa, chỉ lo tranh luận và giữ sự an toàn cho bản thân?
Rước Mình Thánh Chúa mà từ chối chia sẻ cuộc sống với tha nhân thì việc rước lễ ấy chưa trọn vẹn. Chúa Giêsu bẻ bánh trao cho các môn đệ và bảo: "Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy". "Làm việc này" không chỉ là lặp lại nghi thức trên bàn thờ, mà là lặp lại việc bẻ ra và trao ban của Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
Kính thưa cộng đoàn,
Mừng đại lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa hôm nay, xin cho mỗi chúng ta không chỉ dừng lại ở lòng sùng kính Bí tích cực trọng này trên bàn thờ, mà biết mở rộng vòng tay đón nhận tha nhân. Ước gì ngọn lửa yêu thương từ những "tấm bánh được bẻ ra" của các em Thiếu Nhi Thánh Thể Lê Bảo Tịnh Harrisburg sẽ thắp sáng đức ái trong lòng chúng ta. Để từ đây, mỗi người chúng ta sau khi rời khỏi ngôi nhà thờ này, sẽ trở thành những sứ giả mang tấm bánh tình yêu của Chúa đến xoa dịu những khiếm khuyết, những nỗi đau, những cơn đói khát của cuộc đời.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể bổ sức cho chúng ta trên hành trình sa mạc trần gian, và biến đổi chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Ngài, biết sống và chết cho người mình yêu. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá
Giám đốc Caritas Thanh Hoá

.jpg)
(2).jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

