
CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI ĐỂ CON NGƯỜI TRỞ THÀNH CON THIÊN CHÚA
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Hôm nay, chúng ta cùng nhau mừng lễ Noel, lễ kỷ niệm lần giáng sinh 2023 của Đấng Cứu Thế mang tên Giêsu, một nhân vật, một danh xưng đã trở nên gần gũi thân thương với hết mọi người trên hành tinh này. Cách riêng, đối với người công giáo, chúng ta long trọng cử hành đại lễ Chúa Giáng Sinh 2023 trong bối cảnh năm hiệp hành. Lễ Giáng Sinh đang làm sống lại giữa chúng ta một biến cố quan trọng, một mầu nhiệm liên quan đến số phận và hạnh phúc vĩnh cửu của mỗi người đó là : mầu nhiệm “Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Trần”. Tất cả nội dung và ý nghĩa đó đã được Thánh sử Gioan cô đọng trong một câu Phúc Âm :“Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nổi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).
Đứng trước thời khắc của một năm cũ 2023 sắp đi qua, mang theo cuộc sống nhân loại với muôn sắc màu và cung bậc : nụ cười và nước mắt, hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại, hòa bình lẫn chiến tranh, tội ác và thánh thiện…Đứng trước một thế giới vẫn còn bao dang dở và bóng tối, vẫn còn phải từng ngày chiến đấu cật lực để thiết dựng tương lai, thì hôm nay, sứ điệp bình an và niềm vui Giáng Sinh một lần nữa vang lên như tiếng chuông ngân loan báo niềm hy vọng cho một thế giới mới, thế giới của an bình và công lý, của niềm yên vui và hạnh phúc ắp đầy.
Cả đất trời reo lên như ngọc vỡ
Của mùa nhạc và trăm triệu mùa thơ
Một luồng sáng êm đềm như tơ lụa
Từ thiên cung chảy xuống cõi trần gian
Ngọt hơn mật và thơm hơn biển sữa
Trọng vọng thay phút trời đất giao duyên
Hôm nay là ngày giao duyên đất trời, ngày đầy ánh sáng, ngày Thiên Chúa đến ở với con người. Đúng như thông điệp chứa chan hy vọng của tiên tri Isaia trong bài đọc thứ nhất : " Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta và một Người Con đã được ban tặng cho chúng ta " (Is.9,1-5). Con người không thể lên tới Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã xuống với con người. Chúa xuống trần gian để cho trần gian biết đường về trời. Chúa mặc lấy bản tính con người để cho con người trở nên con cái Chúa. Thánh Gioan viết : "Những ai tin vào Người thì Người ban cho quyền được làm con Thiên Chúa" (Ga.1,12). Hay nói theo ngôn ngữ của thánh Irênê: “ Con Thiên Chúa làm người, để con người được làm con của Thiên Chúa” hay nói một cách khác: tình yêu của Thiên Chúa đã cúi xuống với nhân loại, để cho nhân loại được gặp gỡ tình yêu của Ngài.
Nhưng kính thưa cộng đoàn!
Nhiều người vì miếng cơm manh áo đã bán rẻ lương tâm và nhân cách, có khi chối bỏ không nhận mình là người công giáo, người có đạo. Hơn bao giờ hết anh chị em hãy hãnh diện vì mình là người công giáo, anh chị em hãy tự hào vì mình là người có đức tin. Và vì muốn khai tử cho Thiên Chúa, muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời nên con người đã tự chuốc lấy hậu quả. Cái mà thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gọi là “Thời đại của nền văn minh sự chết”. Đúng vậy ! Không chết sao được khi các giá trị công bằng, chân lý, đạo đức nhân bản bị coi thường trước những tham vọng của con người, giá trị của hôn nhân gia đình bị đảo lộn. Có thể liệt kê một chuỗi những vết thương đau xót: Nạn ly hôn ngày càng tăng cao. Nạn yêu cuồng sống vội ngay trong độ tuổi học sinh dẫn đến bạo hành trong học đường, đôi khi gây ra xô xát, án mạng vì tranh giành bạn tình; cũng đẩy tới những trường hợp làm cha, làm mẹ bất đắc dĩ, xói mòn nền tảng hôn nhân gia đình. Nạn nạo phá thai lan tràn khắp nơi vì sai lầm trong yêu đương, vì coi trọng danh dự, tiền bạc, quyền lợi hơn là sự sống con người, chống lại quyền tối thượng của Thiên Chúa trong chương trình sáng tạo và trao ban sự sống của Ngài. Tình trạng tự do sống chung, sống thử trước hôn nhân, nạn bạo hành trong gia đình, ngoại tình…đang làm mai một những giá trị và truyền thống của hôn nhân gia đình. Đó là một thứ bóng tối khủng khiếp nhất mà các gia đình và các cộng đoàn Giáo xứ đang phải đối diện.
Vâng! Chúa Giêsu đã thực hiện khi xuống trần là chia sẻ những khổ đau của những người đau khổ. Chia sẻ bằng sự Người cũng chịu rét, chịu nghèo hèn, chịu thiếu thốn. Người cũng bị cô đơn, bị loại trừ. Người đã chào đời bằng tiếng khóc của một hài nhi yếu đuối bé bỏng. Người đã vào đời bằng một thân phận người dân nghèo hèn không nhà cửa, không địa vị, không tài sản. Chính bằng sự chia sẻ can đảm đầy khiêm tốn, Đức Giêsu đã làm chứng Người là Con Thiên Chúa từ trời cao giáng trần. Chính bằng sự chia sẻ xả thân đầy hy sinh, Đức Giêsu đã cho thấy tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại là thiết thực thiết tha đến mức nào. Chính bằng sự chia sẻ dấn thân quên mình, dám chấp nhận bước vào cõi khổ của kiếp người, Đức Giêsu đã nâng con người lên địa vị làm con Chúa, đưa chúng ta về với Thiên Chúa tình yêu. Chính bằng sự chia sẻ đầy thân thương, Đức Giêsu đã ở giữa dân nghèo, cùng với dân nghèo, phấn đấu cho một cuộc đời tự do hơn, công bình hơn, nhân bản hơn, nhân phẩm hơn, và nhân đạo hơn.
Và để kết thúc, xin được mượn lời nguyện của một ai đó: “Những giọt sương mai lung linh như ngọc đậu trên nụ hồng trong ánh bình minh đẹp đến diệu kỳ. Những đoá phù dung nở hồng trong nắng sớm chẳng hề nghe tiếng nói mà như mời gọi con người suy tư về thân phận mong manh...Tiếng chim hót líu lo chỉ rộn ràng trong sớm mai vì loài chim không sống bằng tiếng hót và nụ hoa không nuôi được kiếp người... Lạy Chúa, nhưng tình yêu thương vô biên của Ngài lại chính là đoá hoa kỳ diệu sưởi ấm cõi lòng nhân thế chúng con. Dưới ánh mặt trời vĩnh cửu, trên đường đời sỏi đá, đôi bàn tay con xin thu góp những nụ hồng bé nhỏ trong niềm vui xen mồ hôi nước mắt...và âm thầm đặt dưới chiếc Máng Cỏ vô cùng kì diệu để tim con đầy ắp tình Ngài vô biên”. Amen.
Lm. Joseph Phan Cảnh