Bài giảng lễ đêm Giáng Sinh Năm 2025 - Ngôi Lời nhập thể, tặng phẩm của tình yêu Thiên Chúa

22/12/2025
1600
 

BÀI GIẢNG LỄ ĐÊM GIÁNG SINH NĂM 2025

Ngôi Lời nhập thể, tặng phẩm của tình yêu Thiên Chúa

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Đêm nay, chúng ta cùng tập họp nhau nơi đây để mừng Lễ Chúa Giáng Sinh, mừng mầu nhiệm Ngôi Hai Con Chúa giáng trần. Niềm vui ấy được nhân lên khi chúng ta đang sống trong những ngày cuối của Năm Thánh Hy Vọng. Giữa cuộc sống đầy những hối hả, tất bật, con người dễ vô tình với nhau, dễ quên đi những điều thân thuộc và gần gũi xung quanh mình, thì ngày Lễ Chúa Giáng Sinh làm cho con người xích lại gần nhau hơn, biết quan tâm đến nhau nhiều hơn, biết cho đi và lấy nó làm hạnh phúc cho mình. Như thế, Giáng sinh đã không còn là dịp lễ của riêng những tín hữu Kitô giáo nữa mà đó là ngày vui chung của tất cả mọi người. Còn hạnh phúc nào bằng khi được nghe, được chạm đến tình yêu và sự an bình được trao ban: “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương” ( Lc 2, 14 ) được công bố khắp hang cùng ngõ hẻm, thông điệp của lễ Giáng sinh được loan đi khắp nơi, gửi đến muôn người.

“Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Đavit, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa” (Lc 2,11). Đây là thông điệp mà các thiên thần gửi cho các mục đồng, cũng là cho tất cả chúng ta trong đêm Giáng sinh rằng, Đấng mà chúng ta hằng trông mong đã xuất hiện thật sự, Người đến để gánh nhận vương quyền trên vai, Người là Vua Thái Bình, Người Cha muôn thuở (Is 9,6). Sự xuất hiện của Người được tiên tri Isaia mô tả như dân đi trong bóng tối được nhìn thấy ánh sáng chứa chan, sự sáng bừng lên trên sự chết, và vương trượng của kẻ áp bức sẽ bị Người nghiền nát, để trong vương quốc của Người, cảnh thái bình sẽ vô tận, công minh chính trực sẽ được củng cố và kéo dài đến vô tận (Is 9,2-3.6b). Vương Quốc đó, Quà Tặng đó, Đấng Hài Nhi đó được sinh ra cho chúng ta, là quà tặng bất diện Thiên Chúa ban cho chúng ta (Is 9,5), còn thánh Phaolô thì khẳng định trong bài đọc thứ 2: “ ân sủng của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta đã xuất hiện cho mọi người” (Tt 2,12). Đây là “Món Quà” đích thực và bất diệt của đêm Giáng sinh, là Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Vậy thực chất của Lễ Chúa Giáng Sinh hay Noel là gì ? Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh  hay Noel, trước hết là tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa đã đến để cứu đời. Trong tình thương vô tận của Ngài, Thiên Chúa đã dấn thân vào thế giới loài người, nhập cuộc để chia sẻ thân phận con người và hơn nữa để biến đổi hẳn số phận đó. Thiên Chúa đến có nghĩa là số phận con người không còn giống như trước nữa. Bởi vì  Giáng Sinh hay Noel không phải chỉ là một kỷ niệm, một cái gì đã qua chỉ để tưởng nhớ như một sinh nhật, nhưng là một mầu nhiệm hiện tại đang diễn ra trong mỗi tâm hồn, mầu nhiệm Ngôi Hai giáng trần và ở giữa chúng ta. Giáng Sinh hay Noel có nghĩa là chính hôm nay và  mỗi ngày Thiên Chúa sẽ còn đến trong chính tâm hồn và trong chính cuộc đời mỗi người chúng ta.

Vì thế việc đầu tiên mà mỗi người cần làm để mừng Lễ Chúa Giáng Sinh hay Noel là tự hỏi mình xem mình có khao khát và tìm kiếm Thiên Chúa không, trong lòng và trong đời mình có còn một chỗ cho Thiên Chúa không ?

Xưa ở Bêlem, Đức Maria đã không tìm được một chỗ trong quán trọ. Nay trong rất nhiều tâm hồn cũng không còn một chỗ cho Thiên Chúa cư ngụ. Không có chỗ cho Thiên Chúa nhưng lại có chỗ cho muôn vàn cái phụ thuộc, phù phiếm hoặc giả dối.  Để Chúa Giáng Sinh trong tâm hồn, chúng ta cần chấp nhận cuộc hoán cải mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi mình. Thiên Chúa không muốn chúng ta sống tầm thường, tiếp tục sống cuộc đời cũ. Ngài không thể đến trong chúng ta mà không đổi mới lòng chúng ta. Ngài thường xé nát rồi mới chữa lành. Ngài muốn chúng ta đổi đời, bắt đầu sống một cuộc đời mới, trở thành một con người mới. Luôn luôn phải làm lại, và làm lại từ đầu. Ai chấp nhận cuộc đổi đời ấy thì Ngài đến, nếu không thì cuộc viếng thăm sẽ không thành.

Sự thật không phải lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng chấp nhận cuộc hoán cải nói trên. Nhiều lúc chúng ta không muốn và còn sợ Chúa đến nữa, vì còn lưu luyến cuộc đời cũ. Chúng ta bị giằng co từ hai phía. Mình muốn theo Chúa, nhưng thấy sống trong tội vẫn dễ chịu hơn. Biết mình đi lạc đường, nhưng ngại đổi hướng. Lương tâm hay day dứt, nhưng lại hoảng sợ trước những cố gắng cần thiết. Cứ do dự, chần chừ mãi, rồi rốt cuộc chẳng có gì mới xảy đến, vẫn giữ nguyên tình trạng cũ. Lại một Giáng sinh nữa qua đi mà Chúa vẫn không đến được và đời mình vẫn như cũ.

Chúng ta đang mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Nhưng chúng ta không thể vừa mừng Giáng sinh mà lại vừa lẩn tránh Thiên Chúa. Mỗi người được đặt trước một lựa chọn quyết liệt: hoặc chấp nhận cuộc hoán cải hoặc đóng cửa để không cho Chúa vào. Mừng Chúa Giáng sinh hay không là ở chỗ đó. Mừng Chúa Giáng sinh không phải chỉ là hát một cách vô tư “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời” mà là ra khỏi đêm đông lạnh lẽo của cuộc đời tội lỗi, của lối sống nguội lạnh.

Năm nay, cùng với Giáo Hội Việt nam, chúng ta bước vào chương trình mục vụ 2025 – 2026 với chủ đề: “ Mỗi Kitô hữu là môn đệ thừa sai”, với câu Lời Chúa chủ đạo: “ Anh em là ánh sáng thế gian” ( Mt 5,14 ). Điều này nhắc nhớ chúng ta, ngày chịu Phép Rửa tội, mỗi người chúng ta đã nhận ánh sáng từ cây nến Phục Sinh, chúng ta được thắp sáng bởi Chúa Kitô, chúng ta được sai đi để soi đường và làm cho người khác nhận biết Đấng đã được sinh ra cho chúng ta: “Và đây là dấu hiệu để nhận biết Người: các ngươi sẽ nhìn thấy một Hài Nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”(Lc 2,12).

“Một Hài Nhi mới sinh” tức là sự sống được trao ban, một sự sống cần được tôn trọng. Có quá nhiều sự sống đang bị đe dọa, bị coi thường, bị giết chết, như sự sống của người nghèo, nghèo vật chất, nghèo nhân phẩm, nghèo địa vị, nghèo tài năng, nghèo lương tâm; sự sống của những người bệnh, bệnh sỹ, bệnh mặc cảm… Đây cũng là lý do Chúa nhập thể: “Ta đến để thế gian được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

“Được bọc trong khăn vải” những sự sống, những con người cần được bao bọc che chở, trẻ em thì thất học, phải lang thang kiếm sống, thanh thiếu niên trước các tệ nạn, gia đình trước vấn đề ly dị, mọi thành viên trong gia đình, gia đình giáo xứ, gia đình khu xóm, gia đình ruột thịt, đang cần được bao bọc, cần sự tha thứ, cần cảm thông… Đây cũng là lý do thứ hai Chúa nhập thể: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi tặng ban Con Một mình” ( Ga 3,16 ) .

“Đặt trong máng cỏ”: sự sống tâm linh phải được đặt đúng chỗ, sự sống trần tục cần được thánh hóa, địa vị, trách nhiệm và phẩm giá con người cần được đặt đúng chỗ… Đây là lý do thứ ba Chúa nhập thể: “Tôi sinh ra và đến trong thế gian này chỉ để làm chứng về Sự thật” (Ga 18, 37).

Mùa Giáng sinh an lành và vui vẻ sẽ đến với mọi nhà, mọi người. Và để cho lời chúc Giáng Sinh trở thành hiện thực, ngoài việc tặng quà, trang trí cây thông, làm hang đá là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là để cho Chúa Hài Đồng sinh hạ ngay trong tâm hồn chúng ta, trong cuộc sống cụ thể của chúng ta chứ không chỉ là những hình thức bên ngoài. Như thế, niềm vui của Đêm Giáng Sinh này sẽ được kéo dài mãi mãi, khi chúng ta biết đặt Chúa Hài Đồng đúng vị trí của Người, theo cách thức Người đã đến trong thế gian này, đến trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng hãy biết cộng tác với Người và giới thiệu Người cho mọi anh chị em khác nữa.

                                                Linh mục Giuse Phan Cảnh

                                           ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa