Bài Giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Năm C
Hôm nay, chúng ta cùng nhau cử hành Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, một trong những đại lễ quan trọng nhất của Giáo hội, đánh dấu sự hoàn tất của công trình cứu độ mà Thiên Chúa Cha đã khởi xướng và Chúa Giê-su Ki-tô đã thực hiện. Đây cũng là ngày khai sinh Giáo hội, ngày mà các Tông đồ, những con người yếu đuối, sợ hãi được biến đổi thành những chứng nhân can đảm của Chúa Ki-tô Phục Sinh.
Bài Tin Mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe kể lại rằng: "Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.
Rồi sách Tông đồ Công vụ cũng tường thuật cách sống động ngày Lễ Ngũ Tuần lịch sử ấy: "Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói."
Và Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô đã khẳng định vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống đức tin của chúng ta: "Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích."
Cách đây ít ngày, Caritas Thanh Hóa có chuyến đi thiện nguyện đến bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát. Đây là một địa danh đã đi vào thơ ca trong bài thơ "Tây Tiến" của Quang Dũng, một bản làng H’Mông cheo leo trên đỉnh núi cao với những con dốc thẳng đứng. Đến tận bây giờ, bản làng vẫn chưa có điện lưới và sóng điện thoại, và đa phần người dân không biết chữ, đặc biệt là phụ nữ không biết tiếng Kinh. Cuộc sống nơi đây còn bộn bề khó khăn, thiếu thốn.
Tuy nhiên, giữa những gian truân ấy, hạt giống Tin Mừng cũng đã được gieo vãi nhờ công lao âm thầm và bền bỉ của Cha Phaolô Đinh Tiến Thảo. Ngài đã lặn lội đến đây, mang Chúa đến cho bà con. Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng giáo điểm Trung Thắng cũng đã được chính quyền chấp thuận cho thành lập điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo.
Trong Thánh Lễ đầu tiên tại giáo điểm Trung Thắng, tôi đã thực sự xúc động khi thấy bà con giáo dân tham dự Thánh Lễ một cách rất chân thành và sốt sắng. Có thể họ chưa biết nhiều về giáo lý, bởi việc dạy giáo lý cho họ là một điều hết sức khó khăn do mù chữ và rào cản ngôn ngữ. Thế nhưng, tôi luôn tin tưởng rằng chính Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng, hướng dẫn họ để họ hiểu được Lời Chúa và giáo lý. Ngài sẽ tác động và ban sức mạnh cho họ để họ sống đức tin một cách mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Hãy nhìn lại các Tông đồ xưa trong ngày lễ Ngũ Tuần! Trước khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần, họ là những con người mê muội, yếu đuối, ham sống sợ chết, trốn tránh trong căn phòng đóng kín vì sợ hãi. Nhưng khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài đã biến đổi họ một cách kỳ diệu. Các Tông đồ đã trở thành những con người mới hoàn toàn: họ nói được những thứ tiếng mới lạ, họ hăng say rao giảng về Chúa Ki-tô Phục Sinh, và nhất là họ đã can đảm làm chứng cho Chúa dù phải đối mặt với mọi hiểm nguy. Quyền năng của Chúa Thánh Thần đã biến đổi sự sợ hãi thành lòng dũng cảm, sự yếu đuối thành sức mạnh, và sự ngu dốt thành sự khôn ngoan.
Cũng vậy, tôi tin rằng với một nhóm nhỏ của giáo điểm Trung Thắng – những con người thất học, đơn sơ, chân thành – chính Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi họ. Ngài sẽ mở lòng trí họ để đón nhận Lời Chúa, sẽ thắp lên trong họ ngọn lửa đức tin rực cháy. Họ sẽ trở thành những con người mới, cộng đoàn của họ sẽ mỗi ngày một lớn mạnh, và họ sẽ trở thành những chứng nhân sống động của Chúa nơi vùng núi cao này, ngay cả khi không có điện, không có sóng điện thoại, và không biết chữ. Bởi vì, quyền năng của Chúa Thánh Thần không bị giới hạn bởi bất kỳ rào cản vật chất hay tri thức nào.
Vậy Chúa Thánh Thần là ai và Ngài hành động trong chúng ta như thế nào? Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, là Thần Khí của Sự Thật, là Đấng An Ủi, là Nguồn Ban Sự Sống. Ngài là Tình Yêu của Chúa Cha và Chúa Con, là Đấng đã tạo dựng vũ trụ, là Đấng đã thổi hơi sự sống vào con người, là Đấng đã làm cho Chúa Giê-su phục sinh từ cõi chết. Và hôm nay, Ngài được ban xuống cho mỗi người chúng ta để biến đổi tâm hồn chúng ta.
Chúa Thánh Thần biến đổi tâm hồn tội lỗi thành tâm hồn thánh thiện. Ngài giúp chúng ta nhận ra lỗi lầm, ăn năn sám hối và quay về với Chúa. Ngài thanh tẩy chúng ta khỏi mọi ô uế của tội lỗi và ban cho chúng ta sự bình an nội tâm. Như lời Chúa Giê-su đã nói: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại." Đây là quyền năng tha tội mà Chúa Thánh Thần ban cho Giáo hội, và cũng là quyền năng biến đổi tâm hồn cá nhân chúng ta.
Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta nguồn ân sủng. Thánh Phaolô đã liệt kê nhiều thứ ân sủng khác nhau mà Chúa Thánh Thần ban tặng: sự khôn ngoan, sự hiểu biết, đức tin, ơn chữa bệnh, ơn làm phép lạ, ơn nói tiên tri, ơn phân định các thần, ơn nói các thứ tiếng lạ, ơn giải thích tiếng lạ… Mỗi người chúng ta đều nhận được những ân sủng khác nhau tùy theo lợi ích, nhưng tất cả đều từ một Thánh Thần. Điều quan trọng là chúng ta phải biết nhận ra và sử dụng những ân sủng đó để phục vụ Chúa và anh chị em.
Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu Lời Chúa và sống theo ý Chúa. Ngài là Đấng soi sáng tâm trí chúng ta, giúp chúng ta vượt qua những giới hạn của bản thân, những hiểu biết nông cạn để đi sâu vào mầu nhiệm Thiên Chúa. Ngài là kim chỉ nam hướng dẫn chúng ta trên con đường sống đẹp lòng Chúa. Ngài biến Lời Chúa từ những con chữ khô khan thành sức sống, thành nguồn mạch biến đổi tâm hồn.
Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh để làm chứng cho Chúa. Giống như các Tông đồ xưa, chúng ta cũng được mời gọi trở thành những chứng nhân của Chúa Ki-tô Phục Sinh trong thế giới hôm nay. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lòng dũng cảm, sự khôn ngoan và ơn hùng biện để chúng ta có thể công bố Tin Mừng bằng lời nói và bằng chính đời sống của mình. Ngài thôi thúc chúng ta không chỉ giữ đức tin cho riêng mình mà còn loan báo đức tin ấy cho những người chưa biết Chúa.
Vậy chúng ta phải làm gì để đón nhận Chúa Thánh Thần và để Ngài tác động trong tâm hồn và trong cuộc sống của chúng ta? Trước hết, chúng ta hãy mở lòng mình ra để đón nhận Chúa Thánh Thần. Giống như các Tông đồ xưa đã tề tựu một nơi trong ngày lễ Ngũ Tuần, chúng ta cần tạo không gian trong tâm hồn mình để đón Chúa Thánh Thần. Hãy dẹp bỏ những lo toan, bộn bề, những gánh nặng của cuộc sống để hướng về Chúa. Hãy dọn sạch "căn phòng tâm hồn" mình khỏi những bụi bặm của ích kỷ, kiêu ngạo, giận hờn, ghen ghét.
Thứ đến, chúng ta phải liên lỉ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-su đã dạy: "Nếu anh em là những kẻ xấu xa mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?" Hãy siêng năng cầu xin Chúa Thánh Thần, hãy khao khát Ngài như khao khát nguồn nước hằng sống.
Và khi đã nhận được Chúa Thánh Thần chúng ta hãy vâng phục Ngài. Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Sự Thật. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta đi trong chân lý. Vì thế, chúng ta cần lắng nghe Lời Chúa qua Kinh Thánh, qua giáo huấn của Giáo hội, và cố gắng sống theo Lời Chúa mỗi ngày.
Cuối cùng, khi đã được Chúa Thánh Thần biến đổi và ban sức mạnh, chúng ta phải làm chứng cho Chúa. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh để làm chứng cho Chúa. Chúng ta hãy để Ngài tác động trong cuộc sống của mình, biến đổi chúng ta thành những con người biết yêu thương, phục vụ, tha thứ và quảng đại. Hãy sống sao cho mọi người xung quanh có thể nhìn thấy Chúa qua đời sống của chúng ta. Dù chúng ta là ai, làm gì, ở đâu, chúng ta đều có thể trở thành chứng nhân của Chúa. Ngay cả những người dân Trung Thắng đơn sơ, thất học cũng sẽ trở thành những chứng nhân sống động cho Chúa nơi bản làng của họ.
Như vậy, Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là lời nhắc nhở chúng ta về quyền năng biến đổi diệu kỳ của Thiên Chúa. Ngài không ngừng hành động trong lịch sử, trong Giáo hội, và trong mỗi người chúng ta. Từ những Tông đồ yếu đuối đến những người dân Trung Thắng đơn sơ, từ những tâm hồn tội lỗi đến những cuộc đời thánh thiện, tất cả đều có thể được Chúa Thánh Thần biến đổi và đổi mới.
Xin Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi, Đấng Ban Sự Sống, Ngôi Ba Thiên Chúa, hãy đến và ngự trị trong lòng mỗi người chúng ta. Xin Ngài đốt lên trong chúng ta ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa, ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn sức mạnh để chúng ta có thể sống đức tin một cách mạnh mẽ, trưởng thành và trở thành những chứng nhân sống động của Chúa Ki-tô Phục Sinh. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường