Bài giảng lễ các thánh nam nữ

29/10/2025
122


BÀI GIẢNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

(Mt 5, 1–12a )
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”)

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, chúng ta cùng với Hội Thánh toàn cầu hân hoan mừng kính lễ Các Thánh Nam Nữ, một ngày trọng đại tràn đầy niềm vui và hy vọng. Niềm vui vì muôn vàn người anh chị em chúng ta đã chiến thắng và được vinh hiển hạnh phúc quên trời. Niềm hy vọng, vì mỗi người chúng ta cũng được mời gọi bước theo con đường ấy, con đường nên thánh, con đường của những người đã sống trọn vẹn tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân.

Khi nhắc đến các thánh, có lẽ trong tâm trí chúng ta hiện lên hình ảnh những vị thánh vĩ đại như: Thánh Phanxicô nghèo khó, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Thánh Gioan Phaolô II… Nhưng anh chị em thân mến, hôm nay Hội Thánh không chỉ mừng những vị đã được phong thánh, mà còn mừng tất cả những người vô danh, những tâm hồn thánh thiện đã âm thầm sống trọn lòng yêu mến Chúa giữa đời thường. Có thể là một người mẹ quê sớm hôm tảo tần, miệt mài nuôi dạy con cái trong đức tin; là người cha lặng lẽ đổ mồ hôi trên công trường, vừa làm vừa thầm cầu nguyện; hay là cụ già trong giáo xứ, mỗi ngày lần chuỗi Mân Côi, dâng từng lời kinh cho các linh hồn. Họ chẳng bao giờ lên bục giảng hay được in hình trong sách sử những người nổi tiếng, nhưng Thiên Chúa đã ghi tên họ trong Sách Sự Sống.

Các Thánh là những con người như thế, những người rât bình thường, nhưng đã sống tình yêu một cách phi thường. Họ không cần làm những việc lớn lao, chỉ cần đặt cả con tim vào những việc nhỏ bé hằng ngày. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Con không thể làm những điều vĩ đại, nhưng con có thể làm những điều nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại.”

Tôi nhớ một câu chuyện thật cảm động. Có một bà cụ mỗi sáng sớm đều đến quét sân nhà thờ. Một hôm cha xứ thương cụ, nói: “Cụ già rồi, để con thuê người làm thay cụ nhé.” Cụ mỉm cười hiền hậu đáp: “Thưa cha, con đâu có quét sân. Con đang làm việc cho Chúa. Mỗi chiếc lá con gom lại là một lời cầu nguyện con dâng cho các linh hồn.” Anh chị em thấy không, sự thánh thiện không nằm ở công việc to tát, mà ở tình yêu chúng ta đặt trong đó.

Tin Mừng hôm nay nói về Bài giảng Tám Mối Phúc Thật, chính là “hiến chương của Nước Trời”, là con đường nên thánh cho mỗi người chúng ta. Thế gian cho rằng: chúng ta “Phải giàu, phải mạnh, phải thắng.” Nhưng Chúa Giêsu lại nói: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, phúc thay ai hiền lành, phúc thay ai xót thương, phúc thay ai xây dựng hoà bình…” Con đường Chúa mời chúng ta đi xem ra ngược với tiêu chuẩn của thế gian, nhưng lại là con đường duy nhất dẫn đến niềm hạnh phúc đích thật. Các Thánh đã dám đi con đường ấy con đường “ngược đời”, vì họ tin rằng chỉ có Thập Giá mới dẫn đến Vinh Quang.

Nếu chúng ta nhìn kỹ, các thánh đâu phải là những người hoàn hảo ngay từ giây phút đầu đời. Họ cũng yếu đuối, cũng có lúc vấp ngã, cũng từng nghi ngờ và đôi khi còn phạm tội nữa, chẳng hạn như thánh Augustinô, một con người đã từng trải qua những sóng gió cuộc đời, đã từng trải nghiệm cuộc sống với những cuộc ăn chơi truỵ lạc. Nhưng điều khác biệt là họ không dừng lại ở nơi chốn bùn lầy tội lỗi, mà họ đã đứng lên và bắt đầu lại với một cuộc sống mới trong ân sủng của Chúa mỗi ngày. Chính lòng khiêm tốn và trung tín ấy đã làm họ nên thánh.

Anh chị em thân mến, ơn gọi nên thánh không dành riêng cho các linh mục hay tu sĩ, mà dành cho hết thảy mọi người – cho các bậc cha mẹ, các bạn trẻ, các cụ già, những người lao động, những người đang sống âm thầm giữa đời. Người mẹ nên thánh khi biết kiên nhẫn và hiền lành trong gia đình. Người cha nên thánh khi sống trung tín, làm việc lương thiện, không gian dối. Người trẻ nên thánh khi giữ được tình yêu trong sáng và quảng đại phục vụ. Người bệnh tật nên thánh khi biết kết hiệp nỗi đau khổ của mình với Thánh Giá Chúa Kitô.

Sự thánh thiện không xa vời cuộc sống con người, nhưng ở rất gần trong từng lời nói dịu dàng, từng hành động bác ái, từng giây phút trung thành với bổn phận. Đôi khi, chính những điều tưởng như nhỏ bé ấy nhưng lại là con đường dẫn chúng ta đến với trời cao, đến với hạnh phục Nước Trời.

Hôm nay, khi chiêm ngắm đoàn người đông đảo trong sách Khải Huyền, những người mặc áo trắng, tay cầm nhành thiên tuế, chúng ta biết rằng họ không xa chúng ta đâu. Họ là cha mẹ, là bạn bè, là những người đã đi trước chúng ta trong niềm tin kiên vững và lòng mến sắc son. Họ đang ở bên Chúa và đang cầu nguyện cho chúng ta. Họ chính là những thành viên trong gia đình của chúng ta trên trời.

Và rồi, một ngày kia, nếu chúng ta sống trung tín, sống yêu thương, sống hiền lành, sống tha thứ, chúng ta cũng sẽ được đứng trong đoàn những người được Chúa chúc phúc. Điều đó, không có nghĩa là vì chúng ta hoàn hảo, mà vì Chúa là Đấng nhân từ đã thương xót và nâng chúng ta lên bằng ân sủng của Người.

Anh chị em thân mến, Lễ Các Thánh hôm nay là lời mời gọi chúng ta đừng sợ nên thánh. Nên thánh không phải là điều xa lạ trong cuộc sống con người, nhưng là sống mỗi ngày trong tình yêu của Chúa, sống trọn vẹn ơn gọi và bổn phận của mình với lòng tin tưởng và khiêm tốn. Xin cho chúng ta biết tập nhìn thấy Chúa trong từng việc nhỏ bé, biết yêu thương trong từng cử chỉ, và biết phục vụ tha nhân trong niềm vui hiến dâng. Để rồi, khi hành trình trần thế của chúng ta khép lại, chúng ta cũng được nghe lời dịu ngọt của Chúa nói với mình: “Hỡi người đầy tớ trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của Chúa ngươi.” Amen.

Từ Tâm

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá