Bài giảng Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A - Khánh nhật Truyền giáo

14/10/2026
96

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Trong Chúa Nhật XXIX Thường Niên hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta cử hành Khánh nhật Truyền giáo, ngày nhắc nhở mỗi người Kitô hữu ý thức sâu sắc hơn về sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã trao phó. Đây không chỉ là ngày dành cho các nhà truyền giáo đang phục vụ tại những miền đất xa xôi, nhưng là ngày của tất cả chúng ta, bởi nhờ Bí tích Rửa Tội, mỗi người đều được mời gọi trở nên môn đệ thừa sai, mang tình yêu của Chúa đến cho mọi người.

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc những người Pharisêu cùng phe Hêrôđê tìm cách gài bẫy Chúa Giêsu bằng câu hỏi: “Có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?” (Mt 22,17). Họ tưởng rằng dù Chúa trả lời thế nào, Người cũng sẽ rơi vào thế khó xử. Nhưng Chúa Giêsu đã đáp lại bằng một lời đầy khôn ngoan: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21).

Lời ấy không chỉ giải quyết vấn đề của người Do Thái thời bấy giờ, nhưng còn soi sáng đời sống đức tin của chúng ta hôm nay. Chúa Giêsu nhắc chúng ta biết chu toàn trách nhiệm đối với xã hội, đồng thời không quên bổn phận cao cả nhất là sống thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta có trách nhiệm xây dựng gia đình, phục vụ cộng đồng, sống công bằng và góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Nhưng trên hết mọi sự, chúng ta được mời gọi dâng lại cho Chúa chính cuộc đời mình, với tất cả tâm hồn, tình yêu và những việc làm hằng ngày.

Sách Sáng Thế khẳng định rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Người (x. St 1,27). Nếu đồng tiền mang hình ảnh của Xêda thì mỗi người chúng ta mang hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế, trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa chính là để cho cuộc đời mình phản chiếu tình yêu, lòng thương xót và sự thánh thiện của Người. Chúng ta không thể nói mình thuộc về Chúa nếu chỉ biết tìm kiếm tiền bạc, danh vọng và lợi ích riêng; cũng không thể tuyên xưng đức tin nếu đời sống chúng ta thiếu bác ái, thiếu công bằng và vô cảm trước nỗi đau của tha nhân.

Kính thưa cộng đoàn,
Từ lời mời gọi sống thuộc về Thiên Chúa, chúng ta hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của sứ mạng truyền giáo. Trước khi sai các môn đệ đi khắp thế gian, Chúa Giêsu đã sống giữa con người, yêu thương những người bé mọn, chữa lành bệnh tật, nâng đỡ những tâm hồn đau khổ và trao ban mạng sống để cứu độ nhân loại. Người không chỉ loan báo tình yêu của Thiên Chúa bằng lời nói, nhưng còn làm cho tình yêu ấy trở nên hữu hình qua từng cử chỉ và hành động.

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho các môn đệ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Mệnh lệnh ấy vẫn vang vọng trong Hội Thánh hôm nay và được gửi đến từng người chúng ta. Truyền giáo không phải là công việc riêng của các linh mục, tu sĩ hay những người được sai đến các vùng truyền giáo, nhưng là sứ mạng của toàn thể Dân Chúa.

Vậy chúng ta truyền giáo bằng cách nào? Không phải ai cũng có thể đi đến những miền đất xa xôi, cũng không phải ai cũng có khả năng giảng dạy hay thực hiện những công việc lớn lao. Nhưng mỗi người đều có thể loan báo Tin Mừng ngay trong môi trường sống của mình. Một người cha, người mẹ biết yêu thương và giáo dục con cái trong đức tin; một người trẻ sống trung thực giữa những cám dỗ; một người công nhân làm việc tận tâm; một người biết tha thứ, sẻ chia và nâng đỡ những người đau khổ, tất cả đều đang làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc đời mình.

Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng truyền giáo phải bắt đầu bằng những việc lớn lao, nhưng thực ra, truyền giáo thường bắt đầu từ những điều rất bình thường. Một lời nói chân thành có thể an ủi một tâm hồn; một cử chỉ bác ái có thể đem lại hy vọng cho người tuyệt vọng; một hành động công bằng có thể giúp người khác nhận ra giá trị của sự thật. Khi chúng ta sống yêu thương, khiêm tốn và chân thành, người khác có thể nhận ra dung mạo Đức Kitô nơi chúng ta.

Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu Thêxalônica rằng Tin Mừng không chỉ đến với họ bằng lời nói, nhưng còn bằng quyền năng và Thánh Thần (x. 1 Tx 1,5). Điều đó nhắc chúng ta rằng lời rao giảng chỉ thực sự có sức thuyết phục khi được chứng thực bằng đời sống. Chúng ta không thể loan báo một Thiên Chúa là tình yêu nếu chính mình lại gieo rắc hận thù; không thể nói về lòng thương xót nếu không biết tha thứ; không thể mời gọi người khác đến với Chúa nếu đời sống mình lại khiến họ xa Chúa hơn.

Tuy nhiên, để có thể truyền giáo cách chân thành và bền bỉ, chúng ta cần gắn bó với Chúa qua cầu nguyện, Lời Chúa và các bí tích. Chính Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh, lòng can đảm và sự khôn ngoan để làm chứng cho Tin Mừng. Đồng thời, trong ngày Khánh nhật Truyền giáo, chúng ta hãy nhớ cầu nguyện và quảng đại nâng đỡ các nhà truyền giáo, đặc biệt những người đang phục vụ tại các vùng nghèo khó, những nơi thiếu thốn điều kiện sống và những cộng đoàn đang gặp nhiều thử thách. Mỗi lời cầu nguyện, mỗi sự hy sinh và mỗi đóng góp quảng đại đều có thể trở thành phương tiện giúp tình yêu Thiên Chúa đến với nhiều người hơn.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tự hỏi: Tôi đang thực sự thuộc về ai? Tôi có dành cho Chúa vị trí xứng đáng trong cuộc đời mình không? Gia đình tôi có trở thành nơi đức tin được nuôi dưỡng và tình yêu được thực hành không? Những người gặp gỡ tôi có nhận ra nơi tôi niềm vui, sự bình an và lòng nhân hậu của Đức Kitô không?

Ước gì mỗi người chúng ta biết trả về cho Thiên Chúa điều thuộc về Thiên Chúa bằng một đời sống đức tin trưởng thành, một trái tim quảng đại và những việc làm thấm đượm tình yêu. Xin cho chúng ta hiểu rằng truyền giáo không bắt đầu từ những nơi xa xôi, nhưng bắt đầu từ chính tâm hồn đã được Chúa biến đổi; không bắt đầu bằng những điều phi thường, nhưng bằng tình yêu được thực hiện mỗi ngày.

Xin Đức Maria, Mẹ của Hội Thánh và là mẫu gương của người môn đệ thừa sai, đồng hành với chúng ta trên hành trình loan báo Tin Mừng. Xin Mẹ giúp chúng ta biết mau mắn lên đường, khiêm tốn phục vụ và can đảm làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta trở thành một trang Tin Mừng sống động, để qua đời sống yêu thương của mình, nhiều người nhận biết Đức Kitô, gặp gỡ tình yêu Thiên Chúa và tìm được niềm hy vọng cho cuộc đời. Amen.

 
Linh mục Từ Tâm
Ban truyền thông Giáo phận Thanh Hoá