BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng câu hỏi thực tế của Thánh Phêrô: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Luật Do Thái thời bấy giờ chỉ yêu cầu tha thứ tối đa ba lần. Phêrô nghĩ con số bảy đã là quá rộng lượng, nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Thầy không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng là 70 lần 7." Đây không phải con số đo lường cụ thể, mà là lời mời gọi tha thứ không giới hạn và vô điều kiện.
Để giải thích, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về hai người mắc nợ. Một người nợ vua 10.000 nén bạc—khoản nợ khổng lồ cả đời không thể trả. Khi anh ta van xin, nhà vua đã "động lòng thương" và xóa sạch nợ. Ngay sau đó, kẻ vừa được tha nợ lại gặp người bạn nợ mình 100 quan tiền—khoản nợ rất nhỏ. Mặc bạn van lơn, hắn vẫn tóm lấy, bóp cổ và tống bạn vào ngục. Nhà vua liền đòi tên đầy tớ độc ác đến và phán: "Ta đã tha hết nợ cho ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?"
Anh chị em thân mến, khoản nợ 10.000 nén bạc chính là tội lỗi của chúng ta đối với Thiên Chúa, điều ta không thể tự đền bù nhưng đã được xóa giải qua Đức Kitô. Còn khoản nợ 100 quan tiền là những tổn thương, vô ơn hay va chạm mà người khác gây ra cho ta. So với lòng thương xót vô biên của Chúa, những xúc phạm ấy chỉ là 100 quan tiền nhỏ bé.
Sách Huấn Ca đã nhắc nhở: "Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này tích lòng giận ghét người kia, mà dám xin Chúa cứu chữa sao?"
Anh chị em thân mến!
Tha thứ nói thì dễ, nhưng khi là nạn nhân của sự lợi dụng hay vô ơn, việc tha thứ trở nên vô cùng đau đớn. Tôi xin kể câu chuyện có thật xảy ra cách đây giấy năm của Caritas Thanh Hóa—bài học sống động về lòng bao dung ngay tại Giáo phận chúng ta.
Ngày đó, Caritas Thanh Hóa khảo sát vùng núi cao và hỗ trợ xây nhà kiên cố cho hai mẹ con sống trong cảnh nghèo khổ, hiểm nguy. Trước khi khởi công, đại diện Caritas Thanh Hoá đã giải thích rõ kinh phí và diện tích trước sự chứng giám của chính quyền. Tuy nhiên, chủ nhà nài nỉ xin làm thêm một phòng phụ và hứa sẽ tự trả chi phí phát sinh.
Thế nhưng, đúng ngày khánh thành, để quỵt số tiền đã hứa, người mẹ giả khùng giả điên. Chị ta đập vỏ chai thủy tinh xuống nền nhà mới, gào thét xua đuổi các cha, các sơ cùng khách tham dự. Đứng trước sự tráo trở ấy, nhiều người bức xúc kêu gọi Caritas phải dùng "biện pháp mạnh" để dạy cho gia đình một bài học về sự tử tế.
Nếu ứng xử theo lẽ thường—giống tên đầy tớ tóm cổ bạn mình—các cha, các sơ hoàn toàn có quyền nổi giận và trừng phạt. Nhưng họ đã chọn con đường tha thứ của Phúc Âm: Hết sức kiềm chế cơn thịnh nộ, đón nhận tổn thương và kiên nhẫn, ôn tồn khuyên bảo. Họ dùng tình thương để giúp chị nhận ra giá trị của sự tử tế, sống đàng hoàng hơn để tích đức cho con.
Anh chị em thân mến,
Nếu ngày ấy Caritas chọn cách trừng phạt, ngôi nhà tình thương đã thành đống đổ nát của sự hận thù. Nhờ lòng bao dung, ngôi nhà mới thực sự trở thành mái ấm của tình thương và sự biến đổi.
Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta đối diện với những "vỏ chai thủy tinh đập vỡ"—những lời gièm pha, sự vô ơn hay lừa dối. Giữ hận thù giống như tự uống độc dược rồi chờ người khác chết. Cuộc đời quá ngắn ngủi để phí phạm cho sự giận ghét và trả đũa.
Hôm nay, đứng trước Bàn thờ Chúa, Ngài mời gọi mỗi chúng ta:
Thứ nhất, nhìn lại lòng thương xót của Chúa: Cảm nhận "khoản nợ 10.000 nén bạc" được tha qua Bí tích Hòa giải để dễ dàng bao dung hơn.
Thứ hai, học cách kiềm chế: Trước bất công hay xúc phạm, xin Chúa cho ta biết ngắm nhìn Thánh giá để đáp lại bằng sự ôn tồn.
Thứ ba, thực hành tha thứ "70 lần 7": Tha thứ để tâm hồn được tự do và sống đúng tinh thần Tám Mối Phúc Thật của Chúa.
Nguyện xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta trái tim cảm thông và bao dung, để ta trở thành sứ giả mang tình yêu và sự hòa giải đến cho mọi người. Amen
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá

.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)