
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Có một điều mà nếu để ý một chút, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra: mỗi sáng thức dậy, chúng ta đều bước vào một "thị trường" mang tên cuộc đời. Ở đó, mỗi ngày chúng ta đều thực hiện những cuộc trao đổi. Chúng ta bán thời gian để kiếm tiền, bán công sức để có địa vị, bán tuổi trẻ để xây dựng tương lai. Có những cuộc trao đổi giúp con người trưởng thành và hạnh phúc hơn, nhưng cũng có những cuộc trao đổi khiến người ta phải hối tiếc suốt cả cuộc đời, vì đã đánh mất những điều quý giá để đổi lấy những điều chóng qua.
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cũng nói đến những cuộc trao đổi, nhưng đó là những cuộc trao đổi đã làm thay đổi vận mệnh của con người, khiến họ không nghèo đi, mà trái lại trở nên giàu có hơn bao giờ hết.
Trong bài đọc thứ nhất, khi Thiên Chúa phán với vua Salômôn: "Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho", ông đã không xin trường thọ, không xin chiến thắng kẻ thù, cũng không xin quyền lực hay giàu sang. Nói cách khác, ông đã không "mua" những điều mà người đời thường khao khát, nhưng sẵn sàng "bán" tất cả những tham vọng ấy để "mua" lấy một điều duy nhất: một tâm hồn biết lắng nghe và sự khôn ngoan để cai quản dân Chúa. Chính vì chọn điều đẹp lòng Thiên Chúa, ông không chỉ nhận được sự khôn ngoan, mà còn được Chúa ban thêm nhiều hồng ân khác. Ông từ bỏ rất ít, nhưng lại nhận được rất nhiều.
Còn trong bài Tin Mừng, người nông dân và người thương gia đều có chung một phản ứng khi khám phá ra kho báu và viên ngọc quý: "Họ vui mừng đi bán tất cả những gì mình có."
Có một câu hỏi đáng để chúng ta suy nghĩ: điều gì khiến họ dám bán tất cả mà không giữ lại cho mình một chút gì để phòng thân? Chắc chắn không phải vì họ khờ dại, cũng không phải vì thích mạo hiểm. Họ dám đánh đổi vì đã nhìn thấy một giá trị mà người khác không nhận ra. Đối với người ngoài, đó chỉ là một thửa ruộng bình thường hay một viên ngọc giữa muôn vàn viên ngọc khác. Nhưng đối với họ, đó là cả một kho báu. Và khi đã khám phá được kho báu ấy, những gì trước đây họ từng xem là quý giá bỗng trở nên nhỏ bé; còn điều vừa tìm thấy mới thật sự xứng đáng để họ đánh đổi cả cuộc đời.
Đó cũng chính là quy luật của đời sống đức tin. Thiên Chúa không bao giờ lấy đi của chúng ta điều gì để làm chúng ta nghèo hơn. Ngược lại, Người mời gọi chúng ta từ bỏ những gì hữu hạn để đón nhận điều vĩnh cửu; từ bỏ những gì chóng qua để đạt tới điều không bao giờ mất. Người chọn Thiên Chúa không phải là người mất tất cả, nhưng là người cuối cùng có được tất cả. Còn khi đánh mất Thiên Chúa, dù có cả thế gian trong tay, con người vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mình.
Kính thưa cộng đoàn,
Qua Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta tự đặt cho mình một câu hỏi: "Tôi đang bán điều gì, và tôi đang mua lại điều gì?"
Có khi chúng ta đang bán những giờ phút quý giá bên gia đình để đổi lấy những cuộc vui vô bổ; bán sự bình an để đổi lấy hơn thua và ganh đua; bán lương tâm để đổi lấy một chút lợi nhuận; bán lòng trung thực để đổi lấy thành công. Thậm chí, có lúc chúng ta còn đánh đổi cả mối tương quan với Chúa: bỏ Thánh lễ vì công việc, bỏ giờ cầu nguyện vì chiếc điện thoại, bỏ việc sống bác ái vì chỉ nghĩ đến bản thân.
Nhiều khi chúng ta cân nhắc rất kỹ trước khi mua một món đồ, nhưng lại quá dễ dàng đánh đổi lương tâm, nhân phẩm và đức tin chỉ vì những lợi ích trước mắt. Chúng ta tưởng mình được thêm, nhưng thực ra lại đang mất dần những điều quý giá nhất.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta học nơi vua Salômôn, người nông dân và người thương gia: hãy biết chọn điều quý giá nhất. Khi chọn Thiên Chúa là kho báu của đời mình, chúng ta sẽ biết đặt mọi giá trị khác vào đúng vị trí của chúng. Tiền bạc rất cần, nhưng không quý hơn lương tâm. Công việc rất quan trọng, nhưng không quan trọng hơn gia đình. Thành công rất đáng trân trọng, nhưng không đáng để đánh đổi đức tin và sự sống đời đời.
Ước gì sau Thánh lễ này, mỗi người chúng ta biết can đảm chọn Thiên Chúa là kho báu lớn nhất của cuộc đời. Ước gì mỗi ngày chúng ta biết "bán" đi một chút ích kỷ để "mua" thêm một chút yêu thương; bán đi một chút nóng giận để đổi lấy sự hiền hòa; bán đi một chút thời gian dành cho những điều vô bổ để dành nhiều thời gian hơn cho Chúa, cho gia đình và cho những người cần đến mình.
Đó chính là những cuộc trao đổi âm thầm, nhưng sẽ làm cho cuộc đời chúng ta ngày càng trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa.
Amen.
Deacon Paul Tai Nguyen

(1).jpg)

(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)