BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Kính thưa ông bà và anh chị em,
Vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 vừa qua, hàng vạn người – cả Kitô hữu lẫn người bên lương – từ khắp mọi miền đất nước đã lũ lượt tiến về Trung tâm Hành hương Tắc Sậy thuộc Giáo phận Cần Thơ. Họ về để tham dự một sự kiện lịch sử mà Giáo hội Việt Nam hằng mong đợi: Thánh lễ Tôn phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.
Nhìn dòng người chen chân dưới nắng mưa, mệt mỏi sau chuyến xe dài nhưng ánh mắt lấp lánh hy vọng, chúng ta nhận ra họ chính là hình ảnh sống động của bài Tin Mừng hôm nay. Họ là những người mang trên mình nỗi "khó nhọc và gánh nặng" tìm đến với Chúa, gõ cửa lòng thương xót của Ngài qua lời cầu bầu của vị mục tử nhân hiền vừa được Giáo hội tôn phong Chân phước.
Thưa cộng đoàn, mỗi người trong đoàn hành hương ấy là một câu chuyện, một gánh nặng cất giấu sâu trong tâm hồn: Có người mẹ gầy gò mang theo chiếc áo của đứa con bạo bệnh đến xin ơn chữa lành; có người cha đứng bên bờ vực phá sản, nợ nần; có những đôi vợ chồng hôn nhân rạn nứt, những người trẻ hoang mang, hay những tâm hồn trĩu nặng vết thương tội lỗi, cô đơn và mất mát.
Tất cả họ đều mang gánh nặng. Và hôm nay, Chúa Giêsu không đứng xa nhìn ngó. Ngài đứng ngay giữa cuộc đời, dang rộng vòng tay mời gọi: "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi." Chúa hiểu chúng ta yếu đuối; Ngài biết nếu phải tự gánh vác giông bão cuộc đời, chúng ta sẽ sớm gục ngã.
Nhưng Chúa Giêsu nâng đỡ chúng ta bằng cách nào? Ngài bảo: "Hãy mang lấy ách của Ta... vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng." Chiếc ách ở xứ Do-thái thời Chúa Giêsu là ách đôi dành cho hai con vật cùng kéo. Khi ra đồng, người ta đặt chiếc ách này lên cổ một con bò trưởng thành, khỏe mạnh đi chung với một con bò non yếu ớt. Con bò khỏe sẽ gánh phần lớn sức nặng và định hướng, con bò con chỉ việc nương theo sức đàn anh mà bước đi. Qua đó, Chúa Giêsu nói với chúng ta: "Con đừng còng lưng gánh một mình nữa! Hãy ghé vai vào chiếc ách đôi với Ta. Ta sẽ gánh phần nặng nhất cho con. Con chỉ cần đi bên cạnh Ta, học với Ta sự hiền lành và khiêm nhường."
Để mang được chiếc ách của Chúa, chúng ta phải trở nên "những kẻ bé mọn" – người có tâm hồn đơn sơ, biết mình giới hạn nên hoàn toàn phó thác vào Chúa như trẻ thơ trong vòng tay của mẹ. Ngược lại, những kẻ "hiền triết và khôn ngoan" theo nghĩa tiêu cực là những người kiêu ngạo, cậy dựa sức mình và gạt Chúa ra ngoài. Người như thế sẽ bị gánh nặng cuộc đời đè bẹp.
Nhìn vào cuộc đời Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, chúng ta thấy Ngài chính là một "kẻ bé mọn" đã mang trọn vẹn chiếc ách của Chúa Giêsu. Thời của Cha Diệp là thời kỳ chiến tranh loạn lạc, đầy rẫy hiểm nguy. Gánh nặng trên vai vị mục tử họ đạo Tắc Sậy ngày ấy lớn lao biết chừng nào khi phải lo cho tính mạng và đức tin của hàng ngàn giáo dân. Dù được khuyên di tản lánh nạn, Cha Diệp vẫn chọn ở lại với đoàn chiên.
Sức mạnh nào giúp Ngài can đảm đến thế? Chính vì Cha đã cùng mang chung chiếc ách với Chúa Giêsu, học nơi Chúa sự "hiền lành và khiêm nhường". Khi bị bắt cùng giáo dân, Cha đã thưa: "Xin thả các giáo dân của tôi về, họ là những người dân vô tội, hãy giết một mình tôi thôi."
Cha Diệp đã chết thay cho đoàn chiên. Ngài đón nhận cái chết bình an vì biết gánh nặng của mình đã có Chúa cùng vác. Và chính vì Ngài đã mang chiếc ách êm ái của Chúa, nên giờ đây, Chúa đã tôn vinh Ngài.
Biết bao ơn lành đã đổ xuống trên dòng người về Tắc Sậy suốt nhiều thập kỷ qua và trong đại lễ vừa rồi. Chúa dùng Cha Diệp như một vị trung gian ghé vai đỡ lấy gánh nặng của đoàn con cái đau khổ. Người ta đến Tắc Sậy với khuôn mặt âu lo, nhưng khi ra về đều nhẹ lòng, vì biết gánh nặng đã được gửi gắm cho Chúa qua lời chuyển cầu của Cha.
Kính thưa ông bà và anh chị em,
Dù không thể trực tiếp về Tắc Sậy tham dự đại lễ, Lời Chúa và tinh thần của ngày lễ tôn phong Chân phước vẫn mời gọi chúng ta sống hai điều cốt lõi này tại gia đình và giáo xứ:
Thứ nhất, hãy biết tìm đến đúng địa chỉ khi mệt mỏi. Khi cuộc sống bế tắc, đừng giải sầu bằng rượu chè, cờ bạc, đừng tìm sự an ủi chóng qua của thế gian, và tuyệt đối đừng oán trách Chúa hay trút giận lên người thân. Những điều đó chỉ làm chiếc ách thêm nặng nề. Mỗi khi lòng trĩu nặng, hãy chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Hãy quỳ gối xuống với tâm hồn đơn sơ và thân thưa với Chúa. Chắc chắn, Ngài sẽ ban cho anh chị em sự bổ sức và bình an sâu thẳm.
Thứ hai, hãy trở thành người gánh đỡ cho anh chị em mình. Học với Chúa sự hiền lành và khiêm nhường nghĩa là không làm cho cuộc sống của người khác thêm nặng nề. Trong gia đình, người chồng đừng bắt vợ gánh chịu đòn roi, mắng chửi; người vợ đừng cằn nhằn khiến mái nhà thành địa ngục. Trong giáo xứ, chúng ta đừng gieo rắc bất hòa, nói xấu nhau. Ngược lại, hãy học gương Cha Diệp, hy sinh một chút sự thoải mái để nâng đỡ người khác. Một lời hỏi thăm chân thành, một cái bắt tay khích lệ, một sự nhường nhịn... chính là lúc chúng ta làm cho gánh của người bên cạnh nhẹ nhàng hơn.
Kính thưa cộng đoàn,
Sự kiện và Thánh lễ tôn phong Chân Phước ngày 2/7/2026 tại Tắc Sậy là minh chứng hùng hồn: Ai hạ mình xuống làm kẻ bé mọn, dám mang lấy chiếc ách yêu thương và hy sinh của Chúa Giêsu, người đó sẽ được cất nhắc lên và ban bình an đích thực.
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, nâng đỡ tất cả chúng ta đang gặp thử thách, ban thêm sức mạnh cho đôi chân mỏi mệt, để chúng ta luôn bước đi trong niềm vui và ân sủng của Ngài. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá
Giám đốc Caritas Thanh Hoá


(3).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)