BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XIV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

05/07/2025
94


BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XIV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (Lc 10,2)

Kính thưa cộng đoàn,

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi loan báo Tin Mừng Nước Trời. Đây là sứ mạng không chỉ dành riêng cho các Tông Đồ thuở ban đầu, mà còn là lời nhắc nhở và mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay: hãy trở nên những người thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo bao la của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu phán: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2). Thật vậy, thế giới hôm nay vẫn còn đó biết bao người chưa nhận biết Tin Mừng, biết bao người đói khát tình yêu, đói khát công lý và sự thật. Thế nhưng những người dám sống và làm chứng cho Tin Mừng vẫn còn quá ít, hoặc quá rụt rè và chưa dám dân thân thực sự trong cánh đồng truyền giáo. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh về sứ mạng truyền giáo của Giáo hội và của mỗi người Kitô hữu. Ngài nói:
“Mỗi người Kitô hữu là một môn đệ thừa sai trong chính đời sống thường nhật của mình” (Tông huấn Evangelii Gaudium, số 120).
Điều đó có nghĩa là, dù chúng ta là ai, ở cương vị nào, sống trong hoàn cảnh nào, tất cả chúng ta đều được mời gọi trở nên những chứng nhân của Chúa Giêsu qua cách sống, qua lời nói và hành động của mình.

Khi sai các môn đệ đi, Chúa Giêsu không hứa rằng họ sẽ được đón tiếp nồng hậu hay cuộc đời họ sẽ bình an vô sự. Trái lại, Người đã cảnh báo với các môn đệ: “Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói” (Lc 10,3). Thật vậy, loan báo Tin Mừng là dấn thân, là chấp nhận khó khăn, là giám từ bỏ, và đôi khi là thiệt thòi hay bị bách hại. Nhưng chính khi ra đi và trao ban sứ điệp Tin Mừng của Chúa, chúng ta lại tìm thấy được niềm vui và ý nghĩa đích thực của cuộc đời mình.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở:
“Một Giáo hội khép kín, chỉ biết lo cho mình, là một Giáo hội bệnh hoạn. Một Giáo hội phải biết đi ra ngoài để tìm gặp gỡ người khác, ngay cả khi phải chấp nhận bị thương tích” (Bài giảng ngày 24/3/2013). Ngài mời gọi chúng ta phải là một “Giáo hội lên đường”, một Giáo hội dám bước ra khỏi sự an toàn để đến với những người nghèo, những người bị bỏ rơi và những người bên lề xã hội.

Sau khi các môn đệ rao giảng trở về, họ vui mừng vì thấy quyền lực của sự dữ bị khuất phục. Nhưng Chúa Giêsu đã nhắc nhở họ: “Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10,20). Nghĩa là, điều quý giá nhất không phải là thành công, mà là tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Cuộc đời của người Kitô hữu không được đo lường bằng những chiến công hay thành tích bề ngoài, nhưng bằng lòng trung thành và sống trong ân sủng với Chúa.

Kính thưa cộng đoàn,
Sứ mạng loan báo Tin Mừng không chỉ dành cho những ai bước vào đời sống tu trì hay linh mục, giám mục mà là bổn phận và vinh dự của từng người Kitô hữu chúng ta trong gia đình, nơi cộng đoàn giáo xứ, nơi môi trường xã hội. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nói rất đơn sơ nhưng đầy sức mạnh:“Hãy là những Kitô hữu vui tươi, đừng bao giờ là những người buồn bã. Không ai bị loại trừ khỏi niềm vui mà Chúa đem lại” (Evangelii Gaudium, số 3).
Niềm vui ấy sẽ là động lực để chúng ta bước ra khỏi bản thân, đến với tha nhân, và làm chứng cho Tình Yêu.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết trở thành những “thợ gặt” trung thành, khiêm tốn và nhiệt thành trong cánh đồng của Chúa, luôn sống trong niềm vui và hy vọng của những người được chọn và được sai đi. Amen.

 

Lm. Joseph Từ Tâm