Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A

09/05/2026
168

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM A

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Chúng ta đang tiến dần về những ngày cuối của Mùa Phục Sinh. Bầu khí phụng vụ giờ đây bắt đầu chuyển mình từ niềm hân hoan sống lại sang lời hứa về Đấng An Ủi. Bài Tin Mừng hôm nay tựa như một lời tâm sự đầy trìu mến mà Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn. Ngài đã quả quyết: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi”.

Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm ba điểm chính: Yêu mến là hành động, Sự hiện diện của Đấng Phù Trợ, và Minh chứng tình yêu qua việc phục vụ.

Trước hết, chúng ta phải xác tín rằng yêu mến không dừng lại ở những cảm xúc nhất thời hay những lời tuyên xưng nơi cửa miệng, mà phải được hiện thực hóa bằng hành động. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định: “Nếu các con yêu mến Thầy, hãy giữ các giới răn của Thầy”. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu đích thực luôn đòi hỏi sự dấn thân và tinh thần trách nhiệm. Giống như một người con hiếu thảo, tình thương dành cho cha mẹ không chỉ nằm ở câu nói “con thương bố mẹ”, mà minh chứng rõ nhất là sự đỡ đần công việc, là sự hiện diện ân cần và chăm sóc tận tâm khi cha mẹ đau yếu.

Đối với Thiên Chúa, tình yêu không chỉ gói gọn trong những giờ kinh dài dòng hay việc tham dự Thánh Lễ đều đặn. Đó là những phương tiện cần thiết, nhưng cứu cánh của đời sống chúng ta chính là tuân giữ giới răn của Chúa, mà cốt lõi là “Mến Chúa và yêu người”. Hai mệnh lệnh này không tách rời nhưng hòa quyện chặt chẽ: chúng ta không thể nói yêu mến một Thiên Chúa vô hình nếu lại thờ ơ trước những anh chị em hữu hình đang sống quanh mình. Khi chúng ta chọn sống tử tế giữa một thế giới đầy toan tính, chọn sự thật thà thay vì gian dối, và sẵn lòng tha thứ thay vì nuôi dưỡng hận thù, đó chính là lúc chúng ta đang yêu mến Chúa một cách chân thực nhất. Sống trọn vẹn giới răn yêu thương chính là cách chúng ta đưa Chúa vào giữa dòng đời, biến đức tin thành nguồn hy vọng sống động cho mọi người.

Thứ hai, chúng ta cần xác tín rằng trên hành trình trần thế này, chúng ta không bao giờ đơn độc. Chúa Giêsu, với trái tim nhân hậu, thấu hiểu nỗi sợ hãi lớn nhất của con người chính là sự cô độc và cảm giác bị bỏ rơi. Ngài biết rõ khi Ngài về trời, các môn đệ sẽ không tránh khỏi sự hụt hẫng, chông chênh như những đứa trẻ mồ côi giữa dòng đời bão tố. Vì thế, Ngài đã để lại lời hứa về Đấng Phù Trợ khác, chính là Chúa Thánh Thần.

"Phù trợ" không đơn thuần là sự giúp đỡ từ xa, mà là sự hiện diện của một người đồng hành luôn sát cánh để bảo vệ, ủi an và biện hộ cho chúng ta trong mọi nghịch cảnh. Chúa Thánh Thần không phải là một vị thần xa lạ ngự trị trên tầng mây cao, mà Ngài âm thầm hiện diện ngay trong lòng mỗi Kitô hữu kể từ giây phút ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Với danh hiệu là "Thần Khí Sự Thật", Ngài trở thành chiếc la bàn thiêng liêng giúp ta phân định rạch ròi giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Chính Ngài là nguồn sức mạnh nội tâm, nâng đỡ chúng ta kiên vững làm việc thiện và can đảm khước từ những cám dỗ bủa vây trong thế giới đầy biến động hôm nay.

Cuối cùng, để hiểu thế nào là "yêu mến Chúa qua việc tuân giữ giới răn" và "sự hiện diện của Đấng Phù Trợ", tôi xin kể cho cộng đoàn nghe một câu chuyện cảm động vừa xảy ra tại Giáo xứ Đa Lộc qua nhịp cầu của Caritas Thanh Hóa. Đó là hoàn cảnh của bà Hảo. Cuộc đời bà là một chuỗi những nỗi đau. Bà nuôi đứa cháu ngoại từ lúc 10 tháng tuổi, nay cháu đã 17 tuổi. Cách đây 38 ngày, con gái bà – người đã ốm đau bệnh tật trong nhiều năm – đã qua đời. Hai bà cháu sống trong một căn nhà xuống cấp đến mức thảm thương: mỗi khi trời mưa, nước tràn vào nhà như một cái ao, không có chỗ mà nằm.

Trong lúc bà Hảo tưởng chừng bị bỏ rơi trong nỗi "mồ côi" của thân phận, thì Đấng Phù Trợ đã hành động thông qua những con người cụ thể. Một nhóm nhà hảo tâm tận miền Bắc Âu xa xôi (thành phố Christiansand, Na Uy), dù chưa từng gặp bà, nhưng vì yêu mến Chúa, họ đã tuân giữ các giới răn của Ngài là thương yêu kẻ nghèo hèn. Qua trung gian chị Dậu và văn phòng Caritas Thanh Hóa, họ đã gửi về 5 triệu đồng để hỗ trợ hai bà cháu. Khi đại diện Caritas Thanh Hoá đến thăm, trao quà và chứng kiến cảnh nhà dột nát, họ không chỉ trao tiền, mà còn trao cả sự an ủi. Đó chính là lúc lời hứa của Chúa Giêsu được thực hiện: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi”. Chúa không hiện ra bằng xương bằng thịt, nhưng Ngài hiện diện qua bàn tay của các nhà hảo tâm, qua bước chân của những nhân viên Caritas Thanh Hóa.

Thưa anh chị em,

Bài đọc II hôm nay Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta rằng: “Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho những ai hỏi về niềm hy vọng của anh em”. Khi người ta hỏi bà Hảo: "Bà lấy đâu ra hy vọng để sống tiếp?", chắc chắn bà sẽ chỉ vào những tấm lòng thiện nguyện ấy và nói về tình yêu Thiên Chúa. Hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành một "Đấng Phù Trợ" nhỏ bé cho những người xung quanh. Yêu Chúa là khi chúng ta không làm ngơ trước một người hàng xóm đang đau bệnh. Yêu Chúa là khi chúng ta sẵn sàng bớt một phần chi tiêu để đóng góp cho các hoạt động bác ái. Yêu Chúa là khi chúng ta giữ lương tâm ngay chính trong công việc hằng ngày.

Chúa Nhật thứ 6 Mùa Phục Sinh hôm nay nhắn gửi chúng ta rằng: Thiên Chúa không xa cách, Ngài ở ngay trong chúng ta qua Chúa Thánh Thần. Ngài mời gọi chúng ta biến tình yêu thành hành động cụ thể. Ước mong sao, qua gương sáng của những nhà hảo tâm tại Na Uy và sự dấn thân của Caritas Thanh Hóa, mỗi người chúng ta cũng biết mở lòng mình ra, để không một ai xung quanh phải cảm thấy mình bị bỏ rơi. Vì khi chúng ta yêu thương nhau, Thiên Chúa sẽ ở trong chúng ta, và chúng ta ở trong Ngài. Amen.

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá